Cuốituần, bạn tớ rủ đi uống trà sữa kèm theo lời dặn dò: "Nhớmặc đồ lung linh vào, càng "quái" thì càng tốt, đừng để bị chọc là "lúa" đó!"

Tớ thắc mắc vì sao uống tràsữa mà lại phải quan trọng chuyện ăn mặc thì bạn cười bảo: "Đếnrồi sẽ biết!"

Đi trà sữa uống... bia

Quán có cái tên rất giản dị D. (Q.GòVấp) - bề ngoài chỉ là quán trà sữa bình thường với thiết kế tông màu xanh lá,có cả kệ sách nên sáng sủa và gần gũi. Nhưng T, (người đi với tớ) phẩy tay: "Dướinày chán lắm, điểm đặc biệt của quán là lầu 2". Quả thật, khi vừa lên lầuhai, cánh cửa nhỏ mở ra một không gian khác hẳn. Những ánh đèn đủ màu nhảy múacùng tiếng nhạc như "dội" vào tim. Trên sân khấu, một anh chàng đang gào bài BadRomance, uốn éo trong tiếng hò hét của khán giả teen bên dưới. 

Đi bar trong quán... trà sữa Đi bar trong quán... trà sữa

Phòng có đến vài chục bàn, nhưnghầu như không còn chỗ trống. Nếu không có khách vừa ra về thì tụi tớ đã khôngcòn chỗ ngồi. Các teen ở đây đều bảo: "Cuối tuần phải lên đây sớm lấy chỗtrước, không thì đông lắm!" Cầm menu của quán và rọi điện thoại vào mới cóthể đọc được, tớ thấy ngoài trà sữa, da - ua, sinh tố, ở đây còn có đủ loại bialon.

Hát với nhau hay... lắc vớinhau?

Trà sữa D. tổ chức hát với nhautừ 6,7 giờ tối nhưng hiện tại có khi đến 8 giờ chương trình mới diễn ra và 11mới kết thúc. Càng về khuya thì không khí càng sôi động. Sau những bản nhạcteen, sân khấu hát với nhau bắt đầu nóng khi một nhóm ba teen girl lên sân khấunhảy một bản nhạc Hàn có tựa đề là Change.

Vừa hát, 3 cô nàng vừa làm nhữngđộng tác khêu gợi khiến cả phòng la hét ầm ĩ, các teen boy thì vỗ tay rầm rầm,tán thưởng. Đến nửa bài, khi một bạn trong nhóm cởi bỏ áo ngoài, chỉ còn chiếcáo hai dây mỏng manh bên trong cùng chiếc quần short ngắn thì dường như cả phòngmuốn nổ tung, các teen phía dưới nổi hứng nhảy cuồng nhiệt theo tiếng nhạc dồndập. Một vài bạn tranh thủ lấy máy ảnh, máy quay phim để ghi lại màn trình diễn

Sau khi gần nhảy xong bài thứ hai,ba cô gái đồng loạt vén áo lên ngang ngực khoe bụng. Một anh chàng cũng lên vạcháo làm cho đám đông càng la hét dữ dội.

Đi bar trong quán... trà sữa

Một teen girl đang cởi áo ngay trên sân khấu

Khi trà sữa không ngọt!

Ngay bên trên chỗ tụi tớ ngồi,hai teen girl trang điểm đậm, ăn mặc mát mẻ đang tựa đầu vào vai chàng trai củamình. Hai anh chàng thì cứ đưa tay vuốt ve đôi vai trần của bạn gái. Cảnh ôm hôntại quán dường như không làm vướng bận những vị khách teen khác, vì họ đang mảimê lắc lư, hướng về sân khấu. Trong những góc phòng thiếu sáng, không ai thấyđược các teen nhà ta đang làm gì, chỉ thấp thoáng hơi khói thuốc bốc lên, haicái đầu chụm lại và những lon bia ngổn ngang...

Vốn là khách quen của quánnhưng Tuấn K. (lớp 11 THPT Gò Vấp) cho biết: "Ngàytrước mình và bạn bè rất thích đến quán này để thư giãn, cùng ngồi hát với nhau.Có những bạn teen ăn mặc khá giản dị nhưng hát rất hay, cứ đến thưởng thức nhạcsống của ca sĩ. Nhưng sau này mình thấy không khí càng phức tạp, quá nhiều nhóm"teen quái" đi cùng nhau, nhảy nhót, hát rống nhiều hơn, bạn bè của họ lên hátthì họ vỗ tay tán thưởng, mình lên thì họ dè bỉu, thậm chí huýt gió trêu chọc,kêu gọi đi xuống. Ai cũng bảo, đến đây thì phải tụ tập bạn bè cho đông vào để cổvũ chứ đi riêng lẻ rất dễ bị ăn hiếp."

Bạn N.Mỹ (19 tuổi. Q.Tân Bình)thì nói: "Đến trà sữa để thoải mái tinh thần, trò chuyện với bạn bè chứ đâuphải để bị điếc tai, bỏng mắt như thế. Sau lần đó, mình đã tẩy chay quán nàyluôn". Từ một sân khấu hát với nhau dành cho teen dễ thương, D. đã biếnthành một quán bar trá hình tụ tập các teen quậy phá. Vô tình, nơi đây còn lôikéo theo rất nhiều teen thực sự muốn đến quán uống trà sữa thành đi... bar. Chưakể, những màn trình diễn "độc" đều được quay lại và đưa lên youtube thu hútnhiều teen tò mò tìm đến quán trà sữa đặc biệt này.

11g khuya, nhạc xuống dần nhưngnhững khách hàng teen vẫn chưa muốn ra về. Lẫn lộn trong những ly trà sữa lànhững lon bia ngổn ngang chưa uống hết, khói thuốc từ một góc phòng, những gươngmặt trẻ nhưng trang điểm đậm đang nhắm mắt hò hét... Tớ ra về và thấy buồn vìmình đã phải uống một li trà sữa không hề ngọt ngào.

Theo Mực Tím