Từ năm 2007, anh Erik Bendl 48tuổi người Mỹ đã đi bộ 3.540 km, qua 23 bang của nước Mỹ để tuyên truyền về táchại của bệnh tiểu đường.
Năm 1987, mẹ anh Erik qua đời vìbệnh tiểu đường. Từ đó, anh luôn muốn làm việc gì đó để tưởng nhớ người mẹ quácố. Anh không ngừng lái xe đi khắp nơi, mang theo những khẩu hiệu về sự nguyhiểm của bệnh tiểu đường. Tới năm 2007, Erik quyết định đi bộ khắp nước Mỹ đểmọi người biết đến anh nhiều hơn.
![]() |
Anh Erik và hai bạn đồng hành. Ảnh: Oddity. |
Bạn đồng hành anh Erik là chú chóNice và quả địa cầu khổng lồ nặng 36 kg. Với hành trang đặc biệt như vậy, đi tớiđâu anh cũng được mọi người chú ý. Cũng nhờ đó, nhiều người lắng nghe và biếttới câu chuyện về tác hại của căn bệnh tiểu đường mà anh đã trải qua. Tính đếnnay, Erik đã đi được nửa chặng đường. Anh cho biết sau khi chuyến đi kết thúc,có thể anh sẽ xuất bản sách về trải nghiệm thú vị này.
![]() |
Bất kể trời mưa hay nắng, mỗi ngày anh đều đi bộ hàng chục km. |
![]() |
Với quả địa cầu khổng lồ, anh được nhiều người chú ý hơn. |
![]() |
Anh dừng chân nghỉ trên đồng cỏ. |
Theo Ngôi sao