Ngày 7/7, anh Địch, ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc cùng em gái đi đến một khu nhà ma vui chơi.
Biểu cảm của người anh trai khiến nhiều người không nhịn được cười.
Trong khoảng không tối tăm, chật chội, anh Địch đưa tay sang nắm lấy tay em gái mình, sau đó, anh nhẹ nhàng dắt em đi suốt quãng đường dài. Với tư cách là một người anh mạnh mẽ, anh Địch đã đi trước để mở đường và bảo vệ em mình khỏi các loại "yêu ma, quỷ quái".
Trên đường đi, anh Địch vẫn chuyện trò rôm rả với cô em, nhưng không thấy ai trả lời. Nghĩ rằng em gái đang căng thẳng, sợ hãi tới mức không thốt nên lời, anh lại nắm tay em càng chặt hơn, đồng thời còn vỗ về, động viên em đi tiếp.
Tuy nhiên, cho tới khi đi đến chỗ có ánh sáng, anh Địch vô tình quay đầu lại thì phát hiện ra người mà mình đang nắm tay rất chặt nãy giờ không phải cô em gái bé bỏng mà là... một "con ma".
Người anh trai oai hùng bị giật mình tới mức hét toáng lên rồi ngồi bệt xuống nền đất. Sự nhầm lẫn hết sức đáng yêu của anh Địch đã khiến cho những người có mặt trong nhà ma được một phen cười nghiêng ngả.