Đám cưới cổ tích của Trấn Thành và Hari Won cuối cùng cũng kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong rất nhiều người, đặc biệt là với những vị khách được tham dự trực tiếp lễ cưới. Không ít sao Việt sau khi đi dự đám cưới vợ chồng Trấn Thành – Hari về đều không kìm được lòng, phải lên đăng status chia sẻ nỗi lòng ngay lập tức khiến khán giả không khỏi bất ngờ.
Cô dâu Hari Won và chú rể Trấn Thành là tâm điểm chú ý của ngày Noel năm nay. Vượt qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ cuối cùng cặp đôi cũng về một nhà với nhau.
Trấn Thành không ngại ngần thể hiện tình cảm với Hari ngay trước mặt mọi người.
Đám cưới cổ tích của vợ chồng A Xìn – Hari đã để lại rất nhiều dư âm và kỉ niệm trong lòng khách mời và các sao Việt cũng không ngoại lệ.
Nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình cũng có mặt trong đám cưới nhưng vì có lịch trình làm việc nên chỉ ở lại một lúc rồi rời đi luôn. Anh chàng chỉ còn biết than trời kể khổ trên facebook khi mới kịp xem menu thực đơn đám cưới.
Trác Thúy Miêu sau khi hoàn thành nhiệm vụ làm MC cho đám cưới của bạn thân Trấn Thành thì đăng ảnh cô ôm đôi vợ chồng son cùng caption có chút tiếc nuối: “Đêm nay, vậy là nó đi làm chồng người ta.”
Dự đám cưới của Trấn Thành và Hari Won xong, ca sĩ Minh xù cũng muốn lấy vợ ngay. Anh chàng than thở hỏi Ngô Kiến Huy là: “Khi nào mới đến chúng mình hở Quy???” .
Nam ca sĩ cũng không quên cảm ơn Trấn Thành vì đám cưới nên mới có dịp được ăn tiệc và selfie cùng bạn bè đồng nghiệp.
Đi đám cưới vềBB Trần mới ‘dám’ tiết lộ lý do vì sao lại ăn mặc ‘đẹp lồng lộn’ gây sự chú ý. Hóa ra là do được chú rể Trấn Thành yêu cầu!
Vợ chồng Lý Hải – Minh Hà thì lại lên chúc đôi vợ chồng son trăm năm hạnh phúc trên facebook một lần nữa.
Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận lại up ảnh chụp cùng cô dâu chú rể để xác nhận là đã có mặt ở đám cưới.
Hôn lễ của Trấn Thành và Hari xúc động đến nỗi khiến cho Trang Pháp và Pé Sam suýt khóc!
‘ Cô giáo Khánh’ cáo lỗi phải về trước do có việc gấp, đồng thời cũng cảm ơn Ngô Kiến Huy đã chở anh chàng đi ăn cưới và xin lỗi ca sĩ Bảo Anh vì đã để cô nàng ở lại ‘bơ vơ giữa chợ đời nghiệt ngã’.