“Con đã chào đời được hai tháng, nhưng vợ chồng tôi chưa lần nào được bế ẵm", anh Lương, bố của cặp song sinh bị bệnh viện giữ rịt suốt thời gian qua, than thở.
Vợ chồng anh Lương hiện sống tại quận Bảo An, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Nguyên nhân của sự việc này là do gia đình chưa thanh toán hết cho bệnh viện số tiền điều trị cho cặp song sinh đẻ non. Vào tối 23/6, khi đang mang song thai ở tuần thứ 30, chị Lâm bỗng đau bụng dữ dội và được đưa vào một bệnh viện tại đường Thạch Nham cấp cứu. “Tới 21h, cặp sinh đôi đã chào đời”, anh Lương cho biết.
Vì điều kiện chữa trị cho trẻ sinh non gặp hạn chế, nên bệnh viện này chuyển hai bé trai tới Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em thuộc quận Bảo An, Thâm Quyến. Các bác sĩ tại đây nhanh chóng thông báo tình trạng bệnh của các bé với vợ chồng anh Lương. Bọn trẻ bị chẩn đoán là khó thở, trong đó một bé mắc bệnh võng mạc, bé còn lại bị tràn dịch não.
![]() |
| Anh Lương rầu rĩ vì khoản nợ còn lơ lửng trên đầu. |
Để chữa trị cho các con, cặp đôi này đã chạy vạy vay mượn đủ nơi, nhưng không thể thanh toán hết chi phí điều trị cho bệnh viện. Hiện, khoản tiền còn nợ lên tới 120.000 tệ (gần 394 triệu).
Để kiếm tiền, chưa đầy một tháng sau khi sinh, chị Lâm phải hùng hục đi làm. Anh Lương thì tối ngày lo vay mượn, khiến công việc bị gián đoạn suốt hai tháng qua. Theo người cha này, cặp song sinh đã bị bệnh viện giữ lại, khiến vợ chồng anh chưa một lần được bế ẵm các con. Để thăm bọn trẻ, thứ 5 hằng tuần, họ chỉ có thể đứng từ xa ngóng vào khoa trẻ sơ sinh.
![]() |
| Khoa sơ sinh, nơi cặp song sinh nhà anh Lương đang được điều trị, chăm sóc. |
Nguyện vọng lớn nhất của vợ chồng anh Lương là hai con được xuất viện rồi từ từ thanh toán chi phí điều trị cho bệnh viện. Tuy nhiên, phía bệnh viện không đồng ý nên vẫn giữ bọn trẻ và thúc giục chuyện tiền nong.
Trước vụ việc này, bác sĩ Ngô Chí Quân - Phó chủ nhiệm khoa Sơ sinh - cho biết bệnh viện cũng hy vọng gia đình có thể đón các bé về nhà, nhưng hiện tại, vợ chồng anh Lương vẫn nợ tới 120.000 tệ (gần 394 triệu đồng), nên không thể cho bệnh nhi xuất viện. Dẫu vậy, các bé vẫn được chăm sóc hết sức tận tình.
Theo bác sĩ Ngô, có nhiều trường hợp trẻ được điều trị khỏi và chuyển tới viện phúc lợi, người nhà mới xuất hiện rồi trực tiếp nhận người về. “Vì vậy, bệnh viện cũng rất khổ tâm, hy vọng người nhà bệnh nhân có thể đối diện với chúng tôi bằng thái độ chân thành, chứ không phải tìm đủ lý do để trốn tiền viện phí”, bác sĩ này chia sẻ.
Theo Đất Việt

