Sau 23 năm phải ngồi trên chiếc xe lăn, một người phụ nữ 46 tuổi ở Mỹ đã tự đilại bình thường nhờ phương pháp điều trị tinh thần.
Người phụ nữ đang vô cùng hạnh phúc khi có thể tự đi bằng đôi chân của mình tênlà Delia Knox. Giáng sinh năm 1987, chị đã bị một chiếc xe tông vào khiến toànbộ phần dưới bị tê liệt. Từ đó, chị đã phải gắn liền với chiếc xe lăn nhưng vẫnkhông thôi hy vọng một ngày nào đó có thể khỏi bệnh.
Phép màu đã đến với những người không bao giờ từ bỏ ước mơ. Trong thời gian thamgia khóa trị liệu tinh thần, trước khi nâng chị ra khỏi xe lăn, giáo viên đã cầunguyện cho chị.
Dưới sự giúp đỡ của hai người khác, đôi chân của chị đã bắt đầu cử động trở lạivà di chuyển qua đám đông. Tất cả những người chứng kiến cảnh này đã vui mừngkhôn xiết và cổ vũ cho chị, thậm chí có người đã không cầm nổi nước mắt.
Chị Knox đã xúc động kể lại cảm giác lúc đó giống như một đứa trẻ mới ra khỏi xeđẩy, mọi thứ trước mắt chị đều như mới lạ, những đồ vật trong nhà dường như cũngnhỏ hơn trong mắt chị. Sau đó, Knox đã đi bộ một vòng trong ngôi nhà của mình đểtận hưởng cảm giác ngọt ngào mà chị đang có được.
Theo Sầm Hoa
VietNamNet