Không những chỉ trích trọng tài Proenca, HLV Di Matteo còn lên tiếng phê bình các cầu thủ khi để Juve giành được một điểm dù đã dẫn trước 2 bàn.
Ngay
trong trận ra mắt ở Stamford Bridge, tân binh trị giá 25 triệu bảng
Oscar đã rực sáng với 2 pha lập công tuyệt đẹp, giúp Chelsea giành ưu
thế lớn trước bà đầm già thành Turin trong hiệp một.
Mặc
dù vậy, trong khoảng thời gian tiếp theo, Chelsea lại thi đấu thiếu tập
trung, lần lượt để Vidal rồi Fabio Quagliarella gỡ hòa cho Juventus lúc
cuối trận.
Để mất 3 điểm
đáng tiếc trên sân nhà, HLV Di Matteo đã không giữ được sự bình tĩnh,
quay sang công kích trọng tài và phê phán học trò nhiều thời điểm chơi
hời hợt.
![]() |
Di Matteo không vui khi Chelsea để tuột chiến thắng |
HLV người Italia nói: "Một
sự khởi đầu tuyệt vời đối với Oscar. Cậu ta đã hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao. Không những thế, Oscar còn lập cú đúp, trong đó bàn
thứ hai xứng đáng là tuyệt phẩm cho vào sách giáo khoa bóng đá.
Chúng
tôi cần thêm thời gian để Oscar hòa nhập lối chơi toàn đội, vì xuyên
suốt mùa hè, anh ấy phải làm nhiệm vụ cho ĐT Brazil. Sân chơi Champions
League phù hợp với mẫu cầu thủ chơi sáng tạo và thiên về kỹ thuật.
Oscar
sở hữu tài năng lớn. Cậu ấy có thể làm được mọi điều bên trái bóng và
đã khẳng định được mình trong màu áo Selecao. Chelsea thật may mắn khi
sở hữu 'viên ngọc quý' mới 21 tuổi này.
Về
trận đấu, tôi cảm thấy thất vọng và một chút hụt hẫng. Sau khi dẫn
trước 2 bàn, Chelsea lại mở toang cánh cửa khung thành để đối thủ san
bằng các biệt. Lẽ ra, các cầu thủ cần chơi chặt chẽ hơn để giành 3 điểm
trên sân nhà.
Chelsea
cần đá rát khi bước vào hiệp hai. Chúng tôi đã để cho đối thủ có nhiều
thời gian và không gian xử lý bóng. Cuối cùng là các hậu vệ phải sử dụng
đến phương án bắt việt vị, chẳng khác nào con dao hai lưỡi."
![]() |
Tình huống Hazard bị Barzagli đẩy ngã trong vòng cấm |
Di
Matteo cũng bực dọc vì trọng tài Pedro Proenca không trừng phạt
Bonucci, sau tình huống phạm lỗi thô bạo khiến Oscar phải rời sân vì
chấn thương. Ngoài ra, ông còn cho rằng The Blues phải được hưởng phạt
đền lúc Hazard bị Barzagli đốn ngã trong vòng cấm.
"Bonucci
đã thực hiện cú vào bóng nguy hiểm. Thật không may cho Oscar khi phải
tập tễnh rời sân. Trọng tài chính đã bỏ qua nhiều pha phạm lỗi nặng.
Hazard bị đẩy ngã trong vòng cấm, nhưng ông Proenca lại phớt lờ."
Trong khi đó, có bàn ra mắt màu áo mới, tiền vệ Oscar hồ hởi cho biết: "Thật
hạnh phúc khi ghi bàn trong trận đầu tiên ở Champions League. Các pha
lập công đều đẹp mắt và tôi tự hào vì đã ghi tên mình vào bảng tỉ số.
Ở bàn thắng thứ hai, tôi đã cố gắng thoát khỏi sự kèm cặp của Pirlo và tung ra cú dứt điểm theo cảm quan của mình. Hiếm khi tôi phá lưới đối phương như vậy. Nhưng lần này cảm giác rất khó diễn tả."
Theo Vietnamnet