Một người đànông đã bị lươn chui vào bộ phận sinh dục sau khi thực hiện liệu pháp tắm làmđẹp tại một cơ sở massage ở Trung Quốc.

Với suy nghĩ những con lươn sẽ giúp mình trẻ ra mười tuổi, ông ZhangNan, 56 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc,đã nằm ngâm mình trong bồn tắm để cho những con lươn giúp làm sạch da chếttrên cơ thể. Không may cho Nan, một con lươn táo tợn đã “trốn việc” để chuivào niệu đạo và trườn lên bàng quang của ông.

Ông Zhang Nan kể lại:
"Khi bước ra khỏi bồn tắm,tôi cảm nhận được một con lươn đang bò trong cơ thể của mình. Đột nhiên tôithấy đau dữ dội và nhận ra con lươn nhỏ đang di chuyển ở phía cuối dương vậtcủa tôi. Tôi đã cố gắng để bắt nó ra, nhưng vì nó quá trơn nên đã trườn hếtvào trong".

Ngay sau đó, ông Nan đãđến ngay bệnh viện để nhờ đến sự giúp đỡ của các bác sĩ. Sau ba giờ phẫuthuật, con lươn đã được đưa ra khỏi cơ thể ông Nan. Tại thời điểm bác sĩ tìmra con lươn, nó đã bị chết trong bàng quang của ông.

Đi spa, quý ông bị lươn chui vào... ‘của quý’
Con lươn được gắp ra từ bàng quang của Zhang Nan.

Bác sĩ phẫu thuậtJin Wang cho biết: “Đường kính niệu đạodương vật của một người đàn ông rất hẹp, nhưng vì đặc tính trơn trượtcủa lươn, tự cơ thể của nó đã làm việc như một chất bôi trơn, vì vậy nócó thể trườn vào cơ quan sinh dục của ông Nan dễ dàng".

Theo Dân Việt