Tôi có một hôn nhân mỹ mãn, lấy nhau xuất phát từ tình yêu và sau bao ngày chờ đợi cuối cùng đã về chung một nhà. Còn nhớ trong ngày cưới, hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau, bật khóc vì xúc động, vì vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Chúng tôi thề thốt với nhau cả cuộc đời này sẽ không bao giờ buông tay nhau…

Sau 5 năm, mọi thứ vẫn tốt đẹp, cháy bỏng như ngày nào. Mỗi ngày tôi được chồng yêu thương, chiều chuộng, anh ấy dành cho tôi nhiều những lời ngọt ngào. Vợ chồng tôi có với nhau 2 đứa con tuyệt đẹp, đáng yêu. Đời sống vật chất, tinh thần cũng luôn đầy đủ… Những lúc vui, chúng tôi lại tự hào với nhau mình đã có một "nhiệm kỳ" vợ chồng thành công mỹ mãn.

Công việc của chồng tôi khá bận, thường phải đi sớm, về muộn. Nhưng bù lại là lương rất cao, về đến nhà là anh ấy toàn tâm cho vợ con. Lúc rảnh là đưa vợ con đi chơi, mua sắm. Tôi tự hào khi có được người chồng như vậy, trong thâm tâm chưa bao giờ phải hoài nghi bất cứ điều gì. Một người chồng hoàn hảo như vậy, chẳng thể nào phản bội vợ con.

Nhưng nào ngờ, điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới cuối cùng lại xảy ra. Chính mắt tôi trông thấy chứ không phải là ai đó khác. Cách đây 2 tuần, trong lúc đi thể dục ở công viên cách nhà vài cây số, khi qua một khu tập thể cũ bên cạnh, góc sân khá kín đáo có đôi nam nữ đang ở đó. Khi lại gần, tôi tá hỏa khi phát hiện người đàn ông trước mặt là chồng mình.

Đi thể dục ngang qua khu tập thể cũ, tôi suýt ngất khi thấy chồng đang quỳ gối cầu xin cô gái trẻ- Ảnh 2.

Đau khổ khi phát hiện ra bí mật của chồng trong một lần đi thể dục. Ảnh minh họa

Anh ta đang khóc lóc, quỳ xuống xin lỗi người phụ nữ trẻ: "Anh xin lỗi em, tha lỗi cho anh đi. Anh nói với em nhiều lần rồi là anh chỉ giả tạo với vợ thôi, chứ đâu có yêu đương gì nữa. Chỉ vì bận việc mà không đưa em đi chơi được, hôm nay anh đưa em đi chơi bù, em thích gì anh cũng mua tặng. Anh thề là chỉ yêu mình em, đừng giận dỗi anh nhé".

Tôi suýt ngất với cảnh tượng trước mắt, phải cố gắng lắm mới trở về nhà được vì quá sốc. Đêm hôm đó, tôi có cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng, mới đầu anh ta còn chối, sau đó tôi đưa ra đoạn video quay lại, lúc này chồng tôi mới thú nhận mọi chuyện. Chồng tôi rối rít xin lỗi vợ, cầu xin tôi đừng đưa ra đoạn video kẻo ảnh hưởng tới hình ảnh với họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp. Anh ấy giải thích đó chỉ là tình cảm nhất thời với người phụ nữ trẻ, hứa sẽ cắt đứt để toàn tâm với vợ con.

Cho đến hôm nay tôi vẫn còn sốc, mọi thứ đến quá nhanh, mang cho tôi đau đớn. Chồng ngoại tình khi mà gia đình vẫn còn đang rất hạnh phúc. Tôi cũng chưa tha thứ cho chồng, chỉ là không muốn làm điều gì vội vã mà ảnh hưởng tới hết ha bất cứ điều gì.
Hàng ngày thấy chồng vẫn tỏ ra hối lỗi, muốn bù đắp cho vợ con, nhưng tôi thấy vô nghĩa và rất giả tạo. Tôi có nên cho chồn ộ cơ hội sửa sai, hay là quyết ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên

Theo Đời sống pháp luật