Thái Anh Văn, cái tên mới nổi vừa lên nắm quyền Tổng thống của Đài Loan hiện đang được truyền thông thế giới hết sức chú ý. Mặc dù tự nhận mình không phải là kiểu chính trị gia điển vì không có tham vọng và khát khao quyền lực, bà Thái Anh văn lại thu hút người hâm mộ ở chính những khía cạnh khác trong cuộc sống của mình. Và việc bà Thái không kết hôn cho đến thời điểm hiện tại đồng thời chỉ sống cùng với hai chú mèo đáng yêu luôn là đề tài cần được biết của bất cứ ai quan tâm đến bà.
Những ngày gần đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau một câu nói khẩu hiệu liên quan đến vấn đề tình yêu, hôn nhân được cho là do bà Thái Anh Văn trả lời khi được các phóng viên hỏi về chuyện trăm năm của mình: “Tôi không cần mua một con lợn chỉ vì cần một cây xúc xích” kèm theo bức ảnh cương nghị lúc đang diễn thuyết của bà. Chỉ ít giờ sau khi xuất hiện, tấm hình đã khiến các chị em phụ nữ đứng ngồi không yên.
Nguyên nhân được đưa ra cho sự sục sôi này chính là việc nó đã đánh trúng tâm lý của đa số phụ nữ hiện đại ngày nay cảm thấy không cần phụ thuộc quá nhiều vào đàn ông. Họ cho rằng bản thân có thể tự kiếm được một cây xúc xích ngon lành mà không cần phải mua một con lợn. Tất nhiên, sự so sánh ở đây chỉ bao hàm ý nghĩa tổng thể chứ không phải so sánh đàn ông với loài vật kia như một nhà văn của Việt Nam đã từng nói trước đây.
Tuy nhiên, có một số người lại bày tỏ sự nghi ngờ về tính xác thực của câu nói này, rằng một người được miêu tả là có bản tính nhút nhát cộng với thân là một chính khách như bà Thái chắc chắn sẽ khó có thể có một phát ngôn đanh thép về đàn ông như vậy. Thêm vào đó, sau khi tấm ảnh lan truyền quá manh, trên trang mạng Reddit, những người hâm mộ bà Thái ở Đài Loan cũng liên tục nói rằng một phần không thích thể hiện, một phần khác do là người cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói cho nên câu phát ngôn trên không thể là của bà.
Còn cư dân mạng Việt Nam, họ cũng đã ngay lập tức truy tìm ra câu nói “Tôi không cần mua một con lợn chỉ vì cần một cây xúc xích” lại bắt nguồn từ một nhà văn chuyên viết kịch bản radio và truyền hình ở tận nước Mỹ xa xôi, Andy Rooney. Ngoài vai trò là người cầm bút, Andy còn nổi tiếng là một nghệ sĩ hài và nhà bình luận rất có duyên trong chương trình “A Few Minutes With Andy Rooney” của đài CBS từ năm 1978 đến năm 2011.
Andy Rooney đã dùng câu nói trên để đáp trả lại một câu nói ẩn dụ cũng không kém phần kinh điển khác của cánh đàn ông về phụ nữ. Nguyên văn ngữ cảnh đã xảy ra như sau: “Chúng ta ca ngợi phụ nữ trên 40 tuổi vì một số lý do. Nhưng thật không may, họ lại hoàn toàn không được hưởng chút cân bằng nào từ đối phương bởi mỗi người đều có riêng cho mình một gã đàn ông bụng phệ thích mặc quần màu vàng và tự biến mình thành kẻ ngốc trước một cô hầu bàn 22 tuổi. Hỡi các quý cô, tôi rất lấy làm xin lỗi. Và với các quý ông mạnh miệng nói rằng: Tại sao lại phải mua cả một con bò chỉ bởi vì bạn cần một ít sữa” thì các chị em cũng hoàn toàn có đối sách phù hợp. Ngày ngay, có tới 80% phụ nữ phản đối chuyện hôn nhân. Tại sao ư? Bởi vì họ cũng đang dần nhận ra rằng không cần phải mua cả một con bò chỉ vì cần một cây xúc xích".
Quả thật, nhà văn Andy chỉ muốn giúp các chị em phụ nữ có được cái nhìn thực tế hơn về cách mà một số gã đàn ông đang làm với họ. Và câu nói của ông đã được rất nhiều thanh niên Mỹ ủng hộ.
Một bạn có nick facebook là Huyền
Trang Trần cho hay, ngay khi vừa nhìn thấy tấm ảnh của bà được đăng lên
mạng, mặc dù đã biết bà Thái là chính trị gia, là Tổng thống
thì không thể nào có phát ngôn kiểu "nhà văn" như vậy nhưng vẫn thấy ấn
tượng vô cùng. Trang nói rằng, nó đã nói đúng tâm lý của nhiều chị em ở
thời điểm hiện tại bởi : "Đó là lời
đáp trả có phần "đanh đá" của một phụ nữ bị soi mói chuyện cá nhân, nói
trắng ra, người ta muốn hỏi: bạn có cần sự xuất hiện của đàn ông trong
đời mình không? Và bạn trả lời: "Tại sao phải cần (cả) một người đàn
ông, nếu quý vị chỉ quan tâm xem tôi có cần phần nam tính của anh ta hay
không? Tôi không cần". Nói cách khác, đó là sự phản ứng thông minh và
gây sốc của một người bị soi mói chuyện riêng tư. Ta cũng có thể hiểu
câu trả lời ấy thế này: "Tôi không muốn gắn bó với người đàn ông nào chỉ
nhìn tôi như một phụ nữ đơn thuần. Một người cần thiết trong cuộc đời
tôi, không chỉ là một người đàn ông, hiểu theo nghĩa giới tính, mà còn
cần nhiều hơn thế"