Thấy bé Ngân ra mua đồ, mặt xưng bầm, mọi người trong khu trọ hỏi thì đứa trẻ 4 tuổi kể: "Con bị ba đấm vào mặt đó, ba cầm roi to đánh và chích điện".
Vài ngày sau khi bé Đỗ Thị Kim Ngân (4 tuổi) bị đánh chấn thương sọ não được người dân giải cứu đưa vào bệnh viện, hàng xóm trong khu trọ vẫn chưa hết bức xúc khi kể về chuỗi ngày cô bé bị mẹ và cha dượng hành hạ dã man.
![]() |
Hai mắt của đứa bé Ngân vẫn tím lại vì tụ máu. |
Vì thấy hàng xóm hay can thiệp vào chuyện "dạy" con nên gần đây mỗi lần đánh con, vợ chồng Minh thường đóng chặt cửa lại. Những người trong khu trọ nhiều lần định báo cơ quan chức năng nhưng vì chưa bắt được tận tay nên đành xót xa nghe đứa trẻ khóc trong đau đớn.
|
Anh Cơ kể lại sự việc khi "giải cứu" bé gái. |
Mọi người trong khu trọ khẳng định, đêm lạnh lẽ nhưng vợ chồng Minh và Trang ngủ trên gác bỏ mặc bé Ngân ngủ dưới nền gạch không chăn màn. Nhiều lần thấy đứa trẻ bị nhốt trong nhà mọi người thương mua bánh kẹo cho ăn. Tuy nhiên phát hiện con nhận quà của mọi người là vợ chồng Minh lại đánh.
Khoảng 2 tháng, thấy Ngân ra mua đồ, mặt xưng bầm nên mọi người hỏi thì đứa trẻ kể: "Con bị ba đấm vào mặt đó, ba cầm roi to đánh và chích điện. Nghe đứa trẻ kể như vậy khiến tất cả những người nghe thấy đều hết sức phẫn nộ.
"Nếu không cứu sớm đứa bé sẽ chết"
Nghe thấy bé Ngân gào khóc trong phòng kín là mọi người đều biết vợ chồng Minh và Trang đang hành hạ đứa trẻ. Tuy nhiên mọi người không dám can thiệp vì lại bị nghe cha mẹ đứa bé chửi rủa vì "can thiệp vào chuyện gia đình người khác". Tuy nhiên vì thấy đứa trẻ tội nghiệp nên anh Cơ và các hàng xóm không thể ngồi yên.
![]() |
Vợ chồng Minh và Trang bị bắt giữ. |
Trưa 12/9, một số người trong xóm trọ nhìn qua khe cửa thấy bé Ngân nằm dưới nền nhà mặt bầm tím nên đã nhờ giúp đỡ. Anh Cơ và một số người liền chạy qua phòng trọ của Minh để kiểm tra. Gặp Minh đang ngồi ngoài cửa, anh Cơ hỏi: “Bé Ngân là con sao vợ chồng mày hành hạ nó vậy”. Nhìn thấy anh Cơ to con mặt đang bực tức nên Minh tỏ vẻ sợ hãi đáp: "Vợ chồng em đâu có đánh".
"Biết chắc đứa trẻ bị đánh nên tôi liền bước vào thì thấy cháu Ngân nằm dưới nền nhà mặt tím bầm, miệng xùi cả bọp mép. Tôi liền gọi mọi người trong xóm chạy đến hỗ trợ đưa bé Ngân đi bệnh viện cấp cứu đồng thời báo công an. Một lúc sau Trang về phòng trọ chửi mắng tôi và mọi người vì đã đưa bé Ngân đi bệnh viện. Tôi không hiểu sao trên đời này lại có cha mẹ ác với con đến như vậy. Nếu đứa bé không được cứu sớm thì chắc sẽ chết...", anh Cơ bức xúc.
Theo lời khai của Minh và Trang, hai người là vợ chồng và có con chung là bé Ngân nhưng nhiều người biết rõ về vợ chồng này cho rằng, trước đây Trang có một đời chồng và có con riêng là bé Ngân. Cuộc tình tan vỡ, Trang ôm con về Bình Dương gặp Minh nên về sống với nhau.
"Khi cha mẹ của Minh vào bệnh viện thăm bé Ngân cũng không nhận đứa trẻ này là cháu mình. Ông bà cho rằng, Minh mới ăn ở với Trang", những người có mặt tại bệnh viện khẳng định.


