Bỏ ra 200.000 đồng lệ phí và20.000 đồng cho một giờ "hoạt động", các cô gái độc thân đã tìm đến dịch vụ thuêngười đóng giả người yêu để đi chơi trong đêm Valentine cùng bạn bè.
Không chấp nhận là kẻ ngoài cuộc,Thanh Hằng (25 tuổi, nhân viên phân phối mạng điện thoại di động tại Hà Nội) đãnhờ đến mạng xã hội để tìm bạn trai đi chơi cùng bạn bè trong đêm Valentine. "Chỉ cần có một bờ vai để dựa lúc mệt, một bàn tay ấm để dắt em lang thang trênphố. Cũng giống như các đôi tình nhân thật sự, vào các quán cà phê, cùng nhâmnhi... miễn sao đêm Valentine không bị cô đơn là được", với suy nghĩ đơngiản như thế, mấy tuần nay Hằng đã lang thang trên mạng tìm kiếm "một nửa" chomình.
Cô gái vui sướng khi tình cờ biếtđược một dịch vụ "Đóng giả người yêu" trong ngày lễ Valentine được đăng tải trênmột diễn đàn giới trẻ. Hằng bị thuyết phục bởi những dòng giới thiệu ngắn ngủinhưng "trúng tim đen" của dịch vụ này: "Chàng trai của bạn đã bỏ bạn đi cặpkè với người con gái khác, bạn cảm thấy cô đơn khi xung quanh mình ai cũng cóđôi có lứa... bạn đừng quá lo lắng, hãy nhấc máy điện thoại lên và gọi cho chúngtôi. Bạn sẽ có một chàng trai như ý trong đêm Valentine".
![]() |
Ảnh minh họa |
Theo dịch vụ này giới thiệu, đâylà cơ hội để các bạn gái đưa bạn trai về "khoe" với ba mẹ. Hiện nay có nhiều côgái "mọt sách" chỉ lo học, kinh doanh... mãi không chịu lấy chồng, thường bị giađình kêu ca. Dịch vụ này chính là thời khắc tốt nhất để dẫn về nhà một chàngtrai đẹp ra mắt gia đình, họ hàng: "Ngày lễ Tình nhân tự nhiên bạn lại mangra một anh đẹp trai lạ hoắc, khoe với mọi người rằng "đã quen từ lâu", nhưng naymới giới thiệu hẳn là mọi người sẽ rất vui mừng".
Dịch vụ chỉ dành cho các bạn gáitrên 18 tuổi và đang ở Hà Nội. Những cô gái sẽ được lựa chọn các chàng trai cóngoại hình ưa nhìn, có kiến thức cuộc sống, biết nói chuyện, tự tin và am hiểmcác địa điểm vui chơi lành mạnh. Giá thuê một chàng trai đóng giả người yêu là200.000 đồng/lần, sau đó người thuê sẽ phải trả cho người được thuê 20.000đồng/giờ.
Đọc những dòng giới thiệu này,Hằng gọi điện thoại thủ thỉ vào tai một người bạn ở tận Sài Gòn: "Mày ơi, tưvấn cho tao cái dịch vụ...". Là con gái út sống trong một gia đình khá giả ởTP Vinh (Nghệ An), Hằng luôn chăm chỉ học và 12 năm liên tiếp đạt danh hiệu họcsinh giỏi. Tốt nghiệp ĐH KHXH&NV loại giỏi, Hằng kiếm được một công việc ổn địnhtrong một công ty cổ phần nước ngoài.
Tuy xinh đẹp nhưng quan niệm"không thèm con trai" giành hết thời gian cho học hành và công việc, mãi đếntuổi "đầu ba" cô gái mới giật mình tìm kiếm bạn trai. Đã có khá nhiều chàng traiđến "tỏ tình" nhưng đều bị cô gái thành Vinh phớt lờ.
"Lại một Valentine nữa cô đơn!Có sao đâu, với em như thế quen rồi. Tuy nhiên, bị bố mẹ la "chống lầy" nhiềuquá nên năm nay em quyết định thuê một anh chàng cao ráo đối phó với gia đình",Hằng tâm sự. Nghĩ như thế, Hằng quyết định gọi điện đến đặt hàng "một chàng traiđẹp".
Cùng có chung quan điểm với Hằng,Nga (21 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhờ bạn bè thuê một chàng trai đóng giảtình nhân đêm Valentine với lời nhắn: "Em là gái ngoan, hiền lành, xinh đẹpvà biết chơi. Cao 1m67 nặng 50kg, da trắng, hộ khẩu Hà Nội. Vì bận công việc vàhọc hành nên em chưa có bạn trai, cần thuê một bạn trai đóng giả người yêu đichơi đêm Valentine. Mọi chi phí em lo từ A đến Z. Em có xe máy đẹp hiệu LX".
Đi kèm lời nhắn, Nga yêu cầu bạntrai: "Tới rước em đi chơi, tặng em một bông hoa cho đúng với không khíValentine, hoa gì cũng được, nhưng tránh hoa huệ hay hoa cúc vạn thọ". Côgái bật mí, người đóng giả làm bạn trai của cô sẽ được cô tặng một nụ hôn nồngcháy và một món bất giờ.
Đã hai mùa Valentine trôi qua kểtừ ngày chia tay với bạn trai, Nga đóng chặt cửa, ngồi trong phòng tối, nhâm nhinỗi buồn một mình. Sau khi biết chuyện, bạn bè của Nga đã khuyên bảo: "Vứtcái quá khứ sang một bên, ra phố với bọn tao. Nếu cần tao thuê cho mày một anhchàng đẹp trai giải sầu. Mày mà cứ thế này có ngày ế chồng là cái chắc".Chính lời khuyên này, Nga quyết định năm nay sẽ "phá cách", quậy một đêm tơibời.
Chưa biết kết quả phi vụ đặt hàng"một nửa" trong đêm Valentine như thế nào, nhưng các cô gái cho rằng, ít nhấtđêm đó không phải lủi thủi một mình nhìn người ta có đôi có lứa tay trong tay,không phải ngồi khóc khi nhớ về người yêu cũ...
Theo Ngôi sao