Trông vẻ ngoài bụi bặm thậm chí có phần hơi giang hồ nhưng ít ai biết Diego Costa lại là một người rất tình cảm. Tiền đạo của Chelsea thậm chí từng khóc thút thít và buồn bã cả tuần vì lỡ kẹp chết chó cưng.
Cuốn hồi ký về Diego Costa sắp sửa ra mắt.
Người đồng đội cũ của Diego Costa là Marco Navas nhớ lại: “Con chó của Diego Costa tuy nhỏ mà dữ tợn kinh hồn. Đúng là giống hệt phong cách dữ dằn của cậu ấy trên sân cỏ”.
Diego Costa rất quý chú chó đó tuy nhiên anh đã phải một phen hối hận khi lỡ kẹp chết nó khi lái xe. “Lúc đó Diego lùi xe ô tô mà không biết chú chó đang đứng sau. Chuyện đó làm cậu ta bị suy sụp trong nhiều ngày”, Paulo Assuncao một đồng đội khác của Diego Costa kể lại. Cuốn hồi ký cũng hé lộ nhiều câu chuyện đời thường khác của Diego Costa như câu chuyện tình bạn của anh hồi trẻ với một cậu bé khuyết tật…
Một
trong những chi tiết rất thú vị là câu chuyện Diego Costa bị cô hàng
xóm phàn nàn vì xem phim người lớn nhưng lại mở tiếng quá to. “Có lần
Costa rủ bạn đến nhà và xem phim đồi trụy. Họ để âm thanh quá lớn,
khiến cho người phụ nữ nhà kế bên phải sang yêu cầu lịch sự. Costa khi
mở cửa tiếp khách đã tròn xoe mắt hỏi với giọng cực kỳ chân thành: Sao
lại thế? Bộ bà không thích làm tình hả?”.
Hồi ký còn kể chuyện ngày đầu tiên tới Chelsea, Diego Costa đã thể hiện tính cách ngỗ ngược khi dám thách thức những “ma cũ” như John Terry, Cech hay Ivanovic. Hiện tại, Diego Costa được xem là một trong những “thủ lĩnh” trong lối chơi của Chelsea.
Hồi ký còn kể chuyện ngày đầu tiên tới Chelsea, Diego Costa đã thể hiện tính cách ngỗ ngược khi dám thách thức những “ma cũ” như John Terry, Cech hay Ivanovic. Hiện tại, Diego Costa được xem là một trong những “thủ lĩnh” trong lối chơi của Chelsea.
Theo Trí thức trẻ