Diego Costa sinh năm 1988 ở Lagarto, anh bắt đầu sự nghiệp bóng đá tại CLB trẻ Barcelona EP ở Sao Paolo khi mới 16 tuổi. Sau 2 năm rèn luyện và học tập Costa được thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2006 trong màu áo Penafiel khi được Brana cho mượn ngay sau khi mua về. Trải qua rất nhiều sóng gió, từng khoác áo khá nhiều CLB và hiện tại tiền đạo người Brazil này đang là chân sút hàng đầu của Atletico Madrid.
Trong một buổi trả lời phỏng vấn với tờ Times mới đây, đích thân Diego Costa đã tiết lộ những bí mật rất bất ngờ của mình trước khi đến với bóng đá. Theo đó, anh suýt chút nữa gia nhập băng đảng xã hội đen - ở đó có những kẻ chuyên đi đâm thuê-chém mướn, giết người-cướp của.
Costa từng trải qua khá nhiều cuộc tình
Như lời kể của Costa thì khi 15 tuổi anh đã phải lòng một cô gái tên
Laila, vì quá yêu cô bé nên anh quyết định theo đuổi. Lúc đó, Costa đang
làm phục vụ bàn ở một quán cà phê. Dù thu nhập không cao nhưng với thói
quen sống tiết kiệm, anh cũng để dành được một khoản kha khá. Muốn sớm
được lòng Laila, Costa quyết định dùng tiền tiết kiệm để mua tặng bất cứ
món quà gì mà Laila muốn. Tuy nhiên, khi ngỏ lời yêu thì Costa đã bị
Laila từ chối thẳng băng, khi tìm hiểu nguyên nhân thất bại thì Costa
phát hiện ra là Laila đã theo một người khác rất giàu có.
Sau khoảng thời gian suy nghĩ, Costa hiểu rằng có tiền thì con gái mới theo và anh quyết định kiếm thật nhiều tiền. Lúc đó, Costa định gia nhập xã hội đen bởi đây là cách kiếm tiền nhanh nhất. Tuy nhiên, rất may là Costa không theo nghiệp đó và hiện giờ đang là một ngôi sao nổi tiếng.
Được biết, Diego Costa đến với bóng đá rất tình cờ. Một ngày trong năm 2004 anh vô tình xem một chương trình nói về tài năng và sự giàu có của David Beckham, kể từ đó Costa đã học cách chơi bóng.
Theo thethao247.vn