Nhìn Diễm My trẻ trung,quý phái ở tuổi ngũ tuần, không ít người ghen tị với sắc đẹp của chị.
- Khi được hỏi nhìn chịtrẻ trung thế mà lại toàn đóng vai mẹ, chị có thấy chạnh lòng hay khôngkhi được hóa thân vào những nhân vật trẻ hơn?, chị cười:
- Không, lứa tuổi của tôi đóng vai mẹ là phải rồi. Lứa các nghệ sĩ trẻ hơnnhư Việt Trinh, Trịnh Kim Chi… giờ cũng đã vào vai mẹ. Tôi cũng không thíchphải “cưa sừng làm nghé” mà thích những vai bằng tuổi mình hoặc lớn hơn.
![]() |
- Nhưng ở nước ngoài, vàotuổi của chị, diễn viên vẫn có những vai diễn nói về tình yêu đôi lứa…
- Đúng là điện ảnh Việt Namvẫn thiếu những kịch bản về tình yêu dành cho lứa tuổi trung niên. Có lẽ dochúng ta sống trong một nền văn hóa đậm chất Á Đông, đến một độ tuổi nào đóthì tình yêu chủ yếu là dành cho con cái, thành ra các nhà biên kịch chỉ làmphim tình yêu cho lớp trẻ tầm 20, 30 mà thôi. Thật ra thì lứa tuổi nào cũngcần có tình yêu và những nụ hôn, trong khi phim Việt Nam thì cái nắm tay thểhiện tình cảm của các bậc cha mẹ cũng còn ít.
- Vậy chị nghĩ sao nếuđược đề nghị một vai diễn thể hiện tình yêu nhiều hơn?
|
- Nếu có điều đó thì tôi sẽrất vui vẻ nhận lời. Ngay cả trong cuộc sống hằng ngày, tôi vẫn sống trongtình yêu, được chăm sóc, che chở thì tại sao lại không thể thể hiện điều đótrên phim?
- Chị thường được biết đếnvới hình ảnh một bà mẹ quý phái, sang trọng. Chị không định hóa thân thànhmột bà mẹ lam lũ sao?
- Ngoại hình của tôi, nhấtlà gương mặt hơi “Tây”, dường như không hợp với vai vất vả, khổ cực. Cái đólà ý trời rồi, cho nên dù có muốn cũng không thể đóng các vai như vậy được.Các đạo diễn cũng nhìn thấy điều đó nên cứ hễ mời tôi là chọn cho tôi nhữngvai sang trọng, quý phái mà thôi.
![]() |
- Lại nói về vẻ đẹp củachị, chị có thể chia sẻ bí quyết giữ gìn sắc đẹp?
- Tôi không có bí quyết gìđặc biệt cả, chưa từng đi thẩm mỹ, rất ít khi đến các tiệm spa. Mọi ngườithường nghĩ rằng tôi có chuyên gia làm đẹp riêng nhưng không phải vậy. Chỉkhi nào tham dự lễ hội, sự kiện, tôi mới nhờ đến chuyên gia. Còn bình thườngtôi đều tự trang điểm, tự làm tóc cho mình.
Về làn da thì có lẽ tôi đượcthừa hưởng gene của mẹ. Cụ đã 75 rồi mà da vẫn đẹp lắm. Nhưng cái quan trọngnhất là tinh thần thoải mái. Có lẽ bởi tôi luôn sống trong tình yêu của giađình và bạn bè, đồng nghiệp. Một tuần tôi dành ít nhất một lần đi khiêu vũcho thư giãn.
- Nghe kể có thể thấy chịđang có một cuộc sống viên mãn?
- Đúng thế. Ai nói tuổi Dầnvất vả, chứ tôi sinh năm Nhâm Dần mà vẫn được cuộc sống ban tặng nhiều ưuđãi. Hồi xưa quen ông xã ba năm thì cưới, sống với nhau đến nay đã 17 năm,hai đứa con gái đã lớn và tôi có thể khẳng định rằng cuộc sống giờ không cònsóng gió gì nữa. Kinh tế cũng không phải lo nên tôi cũng có điều kiện dànhtoàn thời gian cho nghệ thuật.
![]() |
- Xin hỏi chồng chị cóghen không?
- Tính ông xã nhà tôi rấtthoáng. Anh không bao giờ ghen ngay cả những khi tôi đóng cảnh “nóng”. Cólần tôi dẫn anh đến xem tôi đóng những cảnh hôn bạn diễn, mà đâu phải diễnmột lần rồi xong, cùng với hôn lại còn ôm ấp nữa. Nhưng khi xem xong thì anhcười bảo: “Có thế thì mới phải xem, chứ nếu chỉ ngồi nói chuyện qua lạithì có gì đáng xem”.
Hay như hồi đóng phim Có lẽ nào ta yêu nhau, tôi có kể với anh: “Trongphim có một đoạn em phải khỏa thân đấy”. Nhưng khi xem thấy tôi chỉ xuấthiện với phần lưng trần thì anh cười nói: “Anh có thấy gì đâu”. Tôiliền bảo: “Anh không thấy gì trên màn ảnh nhưng thực tế khi đóng đoạn đólà em phải cởi đồ trước đoàn làm phim”. Anh nói: “Đó là công việc củaem, anh không quan tâm chuyện đó đâu”. Chính cách anh tin tưởng đã giúptôi rất nhiều trong công việc.
- Vậy có bao giờ chị ghenông xã không?
- Đặc thù công việc khiến tôiđi nhiều, đóng phim cũng có những cảnh nóng, ông xã không ghen với tôi thìthôi chứ mắc gì tôi phải ghen ngược. Nói thế thôi chứ chồng tôi không để tâmnhiều đến những mối quan hệ ngoài gia đình và công việc. Anh thậm chí cònkhông nhớ được tên những người đồng nghiệp mà tôi đã giới thiệu với anh. Mỗikhi muốn nhắc đến ai thì anh lại phải tả, “cái cô cao cao, ốm ốm” hay gì đóđể tôi hình dung ra.
- Xin cảm ơn chị!
Theo Đất việt