3 thông điệp HI BYE, MAMA! muốn nhắn nhủ người xem: Cha mẹ nào cũng sẽ như Kim Tae Hee, xem con trẻ là cả thế giới của mình

Hi Bye, Mama! đã mang đến cho khán giả 3 thông điệp vô cùng ý nghĩa mà không phải ai cũng có thể nhận ra khi còn sống.

Từ những ngày đầu tiên lên sóng, Hi Bye, Mama! (Mẹ Đến Từ Thiên Đường) đã khiến khán giả phải chú ý bởi sự góp mặt của “bà mẹ bỉm sữa” Kim Tae Hee sau 4 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ để tập trung chăm sóc gia đình. Thế nhưng cứ mỗi tập trôi qua, yếu tố giúp bộ phim níu giữ người xem lại nằm ở chính cốt truyện tuy vui tươi, hài hước nhưng lại chứa đựng bao nhiêu ý nghĩa sâu sắc về cuộc đời, về gia đình mà chỉ khi đặt chân vào ranh giới sinh tử, con người ta mới bàng hoàng nhận ra.

1. Tình thân trong gia đình, tình cảm thiêng liêng không thứ gì có thể chia cắt

Ngay từ cái tên “Hi Bye, Mama!”, khán giả cũng có thể nhận ra rằng, cốt lõi mà bộ phim hướng đến chính là tình yêu gia đình, mà nổi bật nhất là tình mẫu tử. Khi mà nhân vật trung tâm Cha Yoo Ri là một người mẹ trẻ, vì thương nhớ con mình mà sau khi chết đi vẫn không nỡ siêu thoát để đầu thai, âm thầm dõi theo gia đình nhỏ ngày ngày hạnh phúc. Không chỉ vậy, tình mẫu tử ấy còn được khắc họa rất rõ ở những người phụ nữ bất hạnh khác. Chính mẹ của Cha Yoo Ri, dù cứng rắn đến mấy trước mặt mọi người vẫn đau đớn khóc nghẹn trong nhà vệ sinh vào ngày giỗ của con gái; dù từ mặt cả cháu gái và chàng rể nhưng vẫn luôn lặng lẽ dõi theo, quan tâm, chăm sóc. Hay như lời mà bà cô thần chết đã nói với một người mẹ mất đi đứa con trai bé nhỏ của mình: “Đứa con mất đi cha mẹ gọi là cô nhi. Nhưng cha mẹ mất đi con mình thì chẳng có từ nào để gọi cả. Bởi không có từ nào nói lên được nỗi đau đớn đó.”

3 thông điệp HI BYE, MAMA! muốn nhắn nhủ người xem: Cha mẹ nào cũng sẽ như Kim Tae Hee, xem con trẻ là cả thế giới của mình-1
Cha Yoo Ri khao khát một lần được ôm con vào lòng.

3 thông điệp HI BYE, MAMA! muốn nhắn nhủ người xem: Cha mẹ nào cũng sẽ như Kim Tae Hee, xem con trẻ là cả thế giới của mình-2
Mẹ của cô cũng chưa bao giờ nguôi ngoai được trước sự ra đi của người con.

Chỉ với 4 tập đầu của Hi, Bye Mama! khán giả còn được chứng kiến một nỗi đau lặng thầm khác đến từ người chồng Jo Jang Hwa (Lee Kyu Hyung). Ngày Yoo Ri mất, Jang Hwa từng muốn từ bỏ con, từ bỏ cả cuộc sống để đi theo vợ. Cho đến lúc đã tái hôn, anh vẫn chưa nguôi ngoai được trước sự ra đi của người con gái mình từng thương. Vết tích trong lòng khiến Jang Hwa không còn bước vô phòng mổ được nữa, không thể về nhà chung vui với sinh nhật của con gái và không thể đường đường chính chính đối diện với Yoo Ri ngày cô “tái sinh”. Ai rồi cũng phải tìm cách để vượt qua đau thương mà sống tiếp, và cách Jang Hwa chọn là đi thêm một bước nữa trong hôn nhân. Dù tới giờ chẳng ai biết được anh có thật sự yêu người vợ mới hay không, nhưng ai cũng nhận ra rằng anh chưa thể nào chai lì với sự mất mát của Cha Yoo Ri.

3 thông điệp HI BYE, MAMA! muốn nhắn nhủ người xem: Cha mẹ nào cũng sẽ như Kim Tae Hee, xem con trẻ là cả thế giới của mình-3
Jo Jang Hwa luôn nhớ về Cha Yoo Ri.

2. Sinh mạng của mỗi đứa trẻ cũng chính là sinh mạng của người làm cha làm mẹ

Khi Cha Yoo Ri mất, gia đình cô nhất quyết không nhận nuôi Jo Seo Woo (Seo Woo Jin) thay cho Jang Hwa. Bởi đúng như lời cha cô đã nói: “Chỉ khi có Seo Woo ở bên cạnh, anh mới có thể sống tiếp cuộc đời này”. Quả vậy, khi những đứa trẻ được sinh ra, sinh mạng của chúng chính là một phần sinh mạng của cha mẹ. Cho nên Jang Hwa mới có thể vượt qua 3 năm làm “gà trống nuôi con" đầy cực khổ và Cha Yoo Ri dù biết sẽ nguy hiểm nhưng vẫn dùng cả mạng sống để bảo vệ đứa con trong bụng.

3 thông điệp HI BYE, MAMA! muốn nhắn nhủ người xem: Cha mẹ nào cũng sẽ như Kim Tae Hee, xem con trẻ là cả thế giới của mình-43 thông điệp HI BYE, MAMA! muốn nhắn nhủ người xem: Cha mẹ nào cũng sẽ như Kim Tae Hee, xem con trẻ là cả thế giới của mình-5
Jo Seo Woo chính là lý do để Cha Yoo Ri và Jo Jang Hwa tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.

Có thể thấy hình phạt 49 ngày xuất phát từ sự giận dữ của Cha Yoo Ri, mà sự giận dữ ấy được bộc phát khi cô biết rằng chính cô là nguyên do đẩy Seo Woo rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm suýt chết. Cha Yoo Ri đã xem sinh mạng trong lần tái sinh này là một cơ hội được ở cạnh con, được ôm con vào lòng, được chơi đùa với con. Và ngay lúc nhìn thấy Seo Woo té trầy tay, Yoo Ri dù luôn mạnh mẽ, tích cực đến nhường nào cũng phải òa khóc, không phải vì xót xa Seo Woo, mà vì kí ức ngày con mình suýt nữa phải rời xa cõi đời khi trước kịp mở mắt đã ùa về. “Đối với những người đã làm mẹ, điều họ sợ nhất khi sắp chết chính là việc con mình phải sống ra sao nếu thiếu vòng tay che chở của mẹ nó” - chính câu nói này đã cho ta thấy, đối với cha mẹ, những sinh linh bé nhỏ kia còn quý giá hơn sự sống của họ.

3. Cuộc sống chính là món quà đáng quý nhất mà ông trời ban tặng mỗi người

Ở nghĩa trang, nơi được xem là “nhà văn hóa” của những hồn ma, bất cứ ai tự sát rồi đến đó đều bị lên án một cách mạnh mẽ. Bởi họ tưởng rằng chết đi sẽ là giải thoát, họ không biết sau cái chết, họ sẽ là những hồn ma thèm khát được sống trở lại. Trở thành hồn ma chờ đợi trong bị động rằng một ngày ước nguyện mình chưa kịp làm trước khi chết sẽ được thực hiện, đó chính là hình phạt của cái chết ai cũng tránh xa mà chính những người tự sát lại tự đi tìm đến.

3 thông điệp HI BYE, MAMA! muốn nhắn nhủ người xem: Cha mẹ nào cũng sẽ như Kim Tae Hee, xem con trẻ là cả thế giới của mình-6
Không dưới một lần, khi được nắm tay, ôm và cảm nhận hơi ấm của Seo Woo, khi nhìn thấy chồng mình gục ngã, khi thấy cha mẹ bật khóc, Cha Yoo Ri đã dằn vặt bản thân vì đã từng phí hoài cuộc sống như thế nào, từng bỏ lỡ bao điều quý giá của việc được tồn tại ra sao. Hay hồn ma cậu bé nơi mà Seo Woo theo học, cái chết đến với đứa trẻ ấy đột ngột đến nỗi dẫu đã rời đi nhưng nó vẫn không nhận ra mình không còn trên cõi đời này nữa. Chỉ biết nhìn bạn bè vui vẻ cùng đồ chơi rồi hằng ngày được cha mẹ đón còn mình thì chờ đợi trong vô vọng. Vậy mới thấy, được sống chính là điều may mắn nhất mà chúng ta được ông trời ban tặng.

3 thông điệp HI BYE, MAMA! muốn nhắn nhủ người xem: Cha mẹ nào cũng sẽ như Kim Tae Hee, xem con trẻ là cả thế giới của mình-7
Cha Yoo Ri luôn chạnh lòng vì chưa từng thật sự ở bên Seo Woo dù chỉ một ngày.

3 thông điệp HI BYE, MAMA! muốn nhắn nhủ người xem: Cha mẹ nào cũng sẽ như Kim Tae Hee, xem con trẻ là cả thế giới của mình-8
Cậu bé bất hạnh, vẫn chờ mong mẹ sẽ đến đón dù đã qua đời.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/phim-anh/3-thong-diep-hi-bye-mama-muon-nhan-nhu-nguoi-xem-cha-me-nao-cung-se-nhu-kim-tae-hee-xem-con-tre-la-ca-the-gioi-cua-minh-2202023191614859.htm

Hi Bye, Mama


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.