Hương vị tình thân tập 38: Long bóc phốt vợ nghiện mình nhưng còn ngại, lão Tấn khuyên ông Sinh đi chết

Trong Hương vị tình thân phần 2 tập 38, màn tình tứ của Long - Nam tiếp tục chiếm spotlight.

Hương vị tình thân phần 2 tập 38: Long bóc phốt vợ nghiện mình nhưng còn ngại

Preview Hương vị tình thân phần 2 tập 38 hé lộ một phân cảnh ngọt ngào của Long và Nam. Không biết có phải Nam đang nói với Long về ông Sinh không, nhưng Long bày tỏ với vợ: "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại cả, giống như em ngày xưa ấy, trước đây cứ trốn tránh anh, đến khi quay lại, anh vẫn dang rộng tay đón nhận em đấy thôi".

Hương vị tình thân tập 38: Long bóc phốt vợ nghiện mình nhưng còn ngại, lão Tấn khuyên ông Sinh đi chết-1

Hương vị tình thân tập 38: Long bóc phốt vợ nghiện mình nhưng còn ngại, lão Tấn khuyên ông Sinh đi chết-2

Hương vị tình thân tập 38: Long bóc phốt vợ nghiện mình nhưng còn ngại, lão Tấn khuyên ông Sinh đi chết-3

Nghe vậy, Nam đánh yêu chồng và nói rằng chính Long mới là người theo mình như đỉa. Đáp lại, Long tuyên bố chuẩn không cần chỉnh: "Em mà không thích làm sao anh theo được?". Quả là một câu nói đánh trúng tâm lý nghiện nhưng còn ngại của Nam.

Sau đó, Long còn đề cập đến chuyện sẽ xin việc cho ông Sinh và được Nam ủng hộ nhiệt tình.

Hương vị tình thân phần 2 tập 38: Ông Sinh bị lão Tấn đe dọa

Hương vị tình thân tập 38: Long bóc phốt vợ nghiện mình nhưng còn ngại, lão Tấn khuyên ông Sinh đi chết-4

Ở một diễn biến khác, trong tập này, ông Sinh tiếp tục có cuộc gặp riêng Tấn. Khi ông hỏi gã giang hồ muốn gì, Tấn bèn thẳng thắn khuyên ông Sinh, nếu muốn được yên ổn thì nên... chết đi. Phải chăng, Tấn thực sự muốn ông Sinh "bay màu"? Vì chừng nào bố Nam còn sống thì bí mật giết người của Tấn vẫn chưa thể bị chôn vùi.

Theo Nhịp sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/huong-vi-tinh-than-tap-38-long-boc-phot-vo-nghien-minh-nhung-con-ngai-lao-tan-khuyen-ong-sinh-di-chet-222021199211827444.htm

Hương vị tình thân


NSND Thu Hà sợ vai diễn của chính mình
NSND Thu Hà chia sẻ rằng vai Hạ Lan trong phim "Trạm cứu hộ trái tim" không dễ thể hiện. Nhân vật có nhiều cảnh quay căng thẳng, luôn phải che giấu ẩn ức trong lòng. Chị không dám nhìn vào màn hình ở trường quay vì vai diễn quá cay nghiệt.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.