Nhã "Về nhà đi con" và loạt câu thoại "khí chất" chứng minh: Những kẻ hay nói đạo lý thường sống như... gì!

Những câu nói triết lý và đậm "khí chất" của Nhã trong "Về nhà đi con" chẳng hiểu sao cứ mâu thuẫn chan chát với cách sống của cô nàng.

Những câu nói triết lý và đậm "khí chất" của Nhã trong "Về nhà đi con" chẳng hiểu sao cứ mâu thuẫn chan chát với cách sống của cô nàng.

Sau khi tập 66 Về nhà đi con lên sóng, nhân vật Nhã do Quỳnh Nga thủ vai nổi lên như một "cái tên vàng trong làng... nói đạo lý". Thế nhưng như người ta vẫn mỉa mai, những kẻ hay nói đạo lý thì thường lại sống chẳng ra gì! Cách Nhã cư xử trong phim cứ luôn mâu thuẫn "chan chát" với những câu nói sặc mùi "khí chất" của Nhã. Cũng chính cái "khí chất" này đã giúp Nhã thu hút sự chú ý của Vũ, khiến anh chàng sở khanh hăng say "chinh chiến", quyết tâm cưa cẩm người đẹp cho bằng được.

Cùng điểm lại loạt câu thoại đậm mùi triết lý và "khí chất" mà biên kịch Về nhà đi con đã "ưu ái" dành cho Nhã:

Nhã Về nhà đi con và loạt câu thoại khí chất chứng minh: Những kẻ hay nói đạo lý thường sống như... gì!-1

Trong lần đầu Vũ và Nhã gặp nhau, Nhã luôn tỏ ra xa cách. Khi Vũ tỏ ý khen ngợi Nhã thì cô nàng khẳng định rằng cô chỉ đang cố gắng chuyên nghiệp nhất trong công việc mà thôi! Ở thời điểm này, rõ ràng Nhã "khí chất" thật, đúng như lời Vũ nhận định!

Nhã Về nhà đi con và loạt câu thoại khí chất chứng minh: Những kẻ hay nói đạo lý thường sống như... gì!-2

Đến khi Vũ công khai tán tỉnh, tặng quà và còn định hôn Nhã thì cô nàng vẫn rất khéo léo từ chối, không cho Vũ cơ hội! Thế nhưng bắt đầu ở thời điểm này, Nhã đã có những mâu thuẫn trong cách hành xử. Miệng thì nói không có lý do để nhận quà, nhưng trước đó, chính cô ả đã ngồi sau xe moto ôm eo Vũ vô cùng tình tứ.

Nhã Về nhà đi con và loạt câu thoại khí chất chứng minh: Những kẻ hay nói đạo lý thường sống như... gì!-3

Vậy nhưng, lại một lần nữa, Nhã vẫn luôn nhấn mạnh không muốn "nhập nhằng" với "đối tác" là Vũ.

Nhã Về nhà đi con và loạt câu thoại khí chất chứng minh: Những kẻ hay nói đạo lý thường sống như... gì!-4

Vâng thì không muốn nhập nhằng, ừ thì mối liên hệ chỉ là công việc, thế nhưng có thứ công việc nào lại bao gồm cả việc để trần một mảng lưng nhờ "đối tác" kéo khóa váy trong chuyến đi công tác chung, dù biết người ta đã có vợ?

Nhã Về nhà đi con và loạt câu thoại khí chất chứng minh: Những kẻ hay nói đạo lý thường sống như... gì!-5

Mặt ngoài thì lộ rõ tiểu tam, mặt trong thì vẫn là người trọng danh dự. Nhã thậm chí còn định làm mình làm mẩy rút chân khỏi dự án chung với Vũ cơ đấy!

Nhã Về nhà đi con và loạt câu thoại khí chất chứng minh: Những kẻ hay nói đạo lý thường sống như... gì!-6

"Không biết không có tội", đấy là quan điểm của Nhã! Cứ cho là thế...

Nhã Về nhà đi con và loạt câu thoại khí chất chứng minh: Những kẻ hay nói đạo lý thường sống như... gì!-7

Thế nhưng tại sao khi đã biết rồi, cô ả vẫn còn trơ trẽn thả thính, rủ Vũ lên bar rồi vào khách sạn cưỡng hôn?

Nhã Về nhà đi con và loạt câu thoại khí chất chứng minh: Những kẻ hay nói đạo lý thường sống như... gì!-8

Chính miệng Nhã nói trong lúc hoàn toàn tỉnh táo đấy nhé! Nhưng nhìn xem, bây giờ phim đã đến tập 66 rồi và Nhã vẫn ở đấy, thậm chí còn vừa... lên giường với Vũ xong!

Nhã Về nhà đi con và loạt câu thoại khí chất chứng minh: Những kẻ hay nói đạo lý thường sống như... gì!-9

Vâng, thì "em hiểu", nhưng hiểu rồi tại sao vẫn cứ dây dưa với người đàn ông đã có vợ? Cái này thì không ai hiểu được em!

Nhã Về nhà đi con và loạt câu thoại khí chất chứng minh: Những kẻ hay nói đạo lý thường sống như... gì!-10

Em vẫn rất khí chất, ngay cả khi em mặc váy ngủ chào đón đàn ông đã có vợ vào nhà.

Nhã Về nhà đi con và loạt câu thoại khí chất chứng minh: Những kẻ hay nói đạo lý thường sống như... gì!-11

Em khí chất lắm, khi em đưa ra nguyên tắc "bất di bất dịch" của mình rồi phá vỡ nó ngay sau đó vài phút, bằng cách lên giường với một người đàn ông "đã có chủ".

Nhã Về nhà đi con và loạt câu thoại khí chất chứng minh: Những kẻ hay nói đạo lý thường sống như... gì!-12

Em cũng từng tuyên bố thế này khiến Vũ tưởng thật nên mới lao vào em như con thiêu thân đến vậy! Nào ngờ em lại "hạ giá" quá sớm khiến anh ta hụt hẫng, em có biết không Nhã?

Nhã Về nhà đi con và loạt câu thoại khí chất chứng minh: Những kẻ hay nói đạo lý thường sống như... gì!-13

Thôi thì chốt lại một câu về Nhã, bằng chính lời thoại của Thư trong phim: "Thân là củ cải mà cứ tưởng mình là nhân sâm. Sống không có tâm thì đừng có rao giảng đạo đức!".

Nhã Về nhà đi con và loạt câu thoại khí chất chứng minh: Những kẻ hay nói đạo lý thường sống như... gì!-14

Và cuối cùng, xin gửi đến Nhã lời nhắn của chị Linh - bạn Thư, cũng là lời nhắn của toàn thể fan "Về nhà đi con"!

 Theo Helino


Về nhà đi con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.