- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nội dung di thư nữ văn sĩ Quỳnh Dao để lại trước khi ra đi
Trước khi qua đời, nữ văn sĩ Quỳnh Dao để lại di thư mong những người ở lại đừng buồn và khuyên giới trẻ hãy sống hết mình.
Nữ văn sĩ Quỳnh Dao qua đời tại nhà riêng ngày 4/12, hưởng thọ 86 tuổi. Con trai cho biết bà để lại di thư. Trong đó, Quỳnh Dao nhắn gửi đến độc giả: "Đừng khóc, đừng buồn, đừng vì tôi mà đau khổ. Tôi đã "bay đi nhẹ nhàng" rồi!. Bay nhẹ nhàng" là hai từ tôi yêu thích nhất, nó đại diện cho sự "tự do, tự tại, bay bổng", thanh thoát và "nhẹ nhàng". Tôi đã thoát khỏi cơ thể ngày càng khiến tôi đau đớn, "bay nhẹ nhàng" như tuyết tan ra đi!".
Nhà văn Quỳnh Dao để lại một bức thư gửi tới người thân, bạn bè, fan...
Bà cho biết đây là nguyện vọng của mình. "Cái chết là con đường mà ai cũng phải đi, cũng là "việc lớn" cuối cùng mà con người phải làm. Tôi không muốn phó mặc cho số phận, không muốn từ từ trở nên héo mòn, tôi muốn “tự mình quyết định” việc lớn cuối cùng này".
Trong lá thư để lại, Quỳnh Dao viết: "Khi con người già đi, họ phải trải qua một giai đoạn rất đau đớn là suy nhược, thoái hóa, bệnh tật, đi bệnh viện, chữa bệnh và chết. Khoảng thời gian này có thể dài hoặc ngắn. Nhất định phải chết già, thật là cực hình! Nếu không may, có thể bạn sẽ trở thành người già nằm liệt giường, phải nhờ đến đặt nội khí quản để duy trì sự sống! Tôi đã chứng kiến loại bi kịch đó. Tôi không muốn kiểu chết đó".
Quỳnh Dao nhắn nhủ: "Tôi là một tia lửa nhỏ và tôi đã đốt cháy hết sức lực của mình. Bây giờ, trước khi ngọn lửa bị dập tắt, tôi chọn con đường này để về với đất mẹ một cách duyên dáng nhất.
Các bạn ơi, đừng buồn vì cái chết của tôi, hãy cười thay tôi! Vẻ đẹp của cuộc sống nằm ở chỗ có thể yêu, ghét, cười, khóc, hát, nói, chạy, di chuyển và làm mọi việc trong thế giới của chính mình. Sống cuộc sống duyên dáng, mạnh mẽ. Tôi đã có tất cả điều này trong đời".
Nữ sĩ nói dù cuộc đời này, bà không hề hối hận điều gì nhưng lưu luyến gia đình, người thân yêu: ""Yêu" luôn buộc chặt trái tim tôi, các bạn là những người tôi không nỡ xa rời. Để linh hồn tôi (không biết con người có linh hồn hay không) cũng có thể "bay nhẹ nhàng", các bạn hãy cười, hát và nhảy múa vì tôi. Linh hồn tôi sẽ cùng các bạn "nhảy múa" trên trời. Tạm biệt! Những người tôi yêu nhất! Tôi may mắn trong cuộc đời này đã được gặp gỡ và hiểu các bạn".
Trong phần cuối lá thư, Quỳnh Dao nhắn nhủ đừng bao giờ dễ dàng từ bỏ cuộc sống, những thất bại tạm thời có thể là "thử thách" cho một cuộc sống đẹp đẽ. Bà hy vọng các bạn trẻ có thể vượt qua thử thách, sống đến 86, 87 tuổi, khi sức khỏe không còn mới đối mặt với cái chết.
Bà từ biệt bằng thái độ vui vẻ: "Các bạn thân mến, hãy mạnh mẽ, sống với "bản thân" mạnh mẽ, đừng lãng phí một chuyến đi trên đời này. Dù cuộc sống này không hoàn hảo, nhưng cũng có đủ mọi cảm xúc vui buồn bất ngờ. Đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc tuyệt vời của riêng bạn. Vô vàn lời nói không thể diễn đạt hết, cuối cùng, tôi chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc, sống tự do và vui vẻ!".
Quỳnh Dao cùng chồng và dàn diễn viên phim "Hoàn Châu cách cách".
Quỳnh Dao sinh năm 1938. Năm 1962, bà đã xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay Thung lũng tình nhân trên tạp chí khi mới 24 tuổi.
Sau đó, bà có rất nhiều tiểu thuyết được công chúng yêu mến. Nhiều tác phẩm trong số đó được chuyển thể thành phim điện ảnh hoặc truyền hình như: Hoàn Châu cách cách, Dòng sông ly biệt, Một thoáng mộng mơ, Thủy vân gian, Triều thanh, Hoa mai lạc, Hải âu phi xứ... Đặc biệt, Hoàn Châu cách cách được xếp vào hàng tác phẩm truyền hình kinh điển và là "bảo vật trấn đài" của màn ảnh Hoa ngữ.
Năm 2017, một bức thư bà viết cho con trai và con dâu bất ngờ được tung ra. Bức thư tiết lộ bà đã đọc bài báo có tựa đề "Hãy dành lời chia tay tươi đẹp của riêng mình". Bà bày tỏ bài báo đã truyền cảm hứng để bản thân suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau khi bà qua đời.
“Đến lúc phải ra đi, tôi mong thân xác mình không bị hành hạ vì sự bất đắc dĩ của con cháu. Tôi cũng muốn nhắc nhở con trai và con dâu đừng bối rối trước sự sống và cái chết”, bà chia sẻ.
Theo VTC News
-
Điện ảnh02/01/2025Vượt qua các diễn viên tiềm năng khác, Thanh Hương và Duy Hưng chiến thắng ở hạng mục "Nam/Nữ diễn viên ấn tượng" tại VTV Award 2024.
-
Điện ảnh27/12/2024Đại diện Cục Điện ảnh cho biết đã nắm được tranh cãi xoay quanh bộ phim Squid Game 2. Cục đang tiến hành rà soát và sớm đưa ra câu trả lời.
-
Điện ảnh20/12/2024Trong "Không thời gian" tập 16, cô giáo Tâm xúc động và nảy sinh tình cảm với Trung tá Đại khi cùng bộ đội đi tìm học sinh mất tích.
-
Điện ảnh17/12/2024Bộ phim tài liệu “First Lady”, khai thác những tranh cãi xung quanh Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee, thu hút lượng lớn khán giả trên khắp cả nước.
-
Điện ảnh17/12/2024Trong "Không thời gian" tập 13, trong lúc thuyết phục một số người dân không chịu chuyển tới nơi ở mới, Đại bị một người đàn ông chĩa súng nhắm bắn.
-
Điện ảnh16/12/2024Trong "Không thời gian" tập 12, Trung tá Đại bất ngờ gặp lại cô giáo Tâm khi nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới.
-
Điện ảnh13/12/2024Trong "Không thời gian" tập 11, Trung tá Đại rơm rớm khi nghe bố kể về những người đồng đội dũng cảm đã hy sinh bảo vệ mọi người.
-
Điện ảnh12/12/2024"Hoàn Châu cách cách" là phim kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ, song quá trình sản xuất tác phẩm này có nhiều tranh cãi, gây mâu thuẫn giữa các diễn viên và đoàn phim.
-
Điện ảnh12/12/2024Trong "Không thời gian" tập 10, đồng đội bày trò trêu Lĩnh để anh hết thói khôn lỏi trốn việc nhưng không may Lĩnh bị gãy tay.
-
Điện ảnh11/12/2024Khán giả bất ngờ với top 4 nữ diễn viên đã có màn thể hiện tuyệt vời nhất Cbiz với những tác phẩm thành công vang dội trong năm qua vừa được công bố.
-
Điện ảnh11/12/2024Phim tài liệu về Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee có lịch trình lên sóng trong bối cảnh căng thẳng chính trị leo thang do lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol.
-
Điện ảnh11/12/2024Trong "Không thời gian" tập 9, Trung tá Đại thông báo với bố việc mình bị điều chuyển công tác sau khi tự ý thành lập bệnh xá chưa được sự cho phép của cấp trên.
-
Điện ảnh10/12/2024Trong "Không thời gian" tập 8, Đại úy Thu quyết định nhắn tin tỏ tình với Trung tá Đại trong khi trước đó chỉ dám thích thầm cấp trên.
-
Điện ảnh09/12/2024Trong "Không thời gian" tập 7, Trung tá Đại vẫn trêu cô giáo Tâm những chuyện tế nhị nên Tâm tỏ thái độ không vui.