Phi Phụng - Thần tượng của Hoài Linh ở Ơn giời cậu đây rồi

Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi phải cảm ơn Hoài Linh nhiều. Cậu ấy làm gì cũng nhớ đến tôi, gặp là ôm hôn hết. Linh sống tử tế mà cũng thoải mái, bình dân".

Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi phải cảm ơn Hoài Linh nhiều. Cậu ấy làm gì cũng nhớ đến tôi, gặp là ôm hôn hết. Linh sống tử tế mà cũng thoải mái, bình dân".

Nhà nghệ sĩ Phi Phụng nằm trong một căn hẻm nhỏ đường Tân Phước (Quận 10), căn nhà khang trang thoáng mát vừa được xây cách đây 2 năm, nhưng vẫn còn tinh tươm mùi sơn mới. Nói về “báu vật” của mình, nữ nghệ sĩ U50 cô bật cười sảng khoái rồi hạnh phúc nói: “Ngày xưa nhà xập xệ lắm, có được mỗi gác xép nhỏ. Mới đây tôi mới xây lại được coi như hoàn thành được tâm nguyện bấy lâu nay của mình”.
 
Gợi ý cô chia sẻ về mình, Phi Phụng cười lớn tiếng rồi nói: “Tôi sướng lắm, nhưng có bao nhiêu chuyện kể hết rồi, còn gì đâu mà nói”. Ấy vậy mà bới bản tính phóng khoáng, thoải mái của mình, nhiều câu chuyện thú vị và ngộ nghĩnh về đời và nghề liên tục được tiết lộ. Trên sân khấu, Phi Phụng thường vào những vai bình dân, có tính cách thoải mái, vui nhộn, thì ngoài đời, cô cũng không khác là bao.

“Lần nào gặp tôi, Linh cũng ôm hôn”

Hai lần xuất hiện tại chương trình Ơn giời cậu đây rồi, Phi Phụng đều để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả qua vai Nhà ngoại cảm (diễn cùng Trấn Thành) và cung nữ (diễn cùng Trường Giang – Chí Tài). Kinh nghiệp cùng nét diễn xuất duyên dáng, ngẫu hứng và nhanh trí đã khiến các phần thi của cô không khác gì một tiết mục hoàn chỉnh được tập dượt sẵn từ trước.

Nói về chương trình này, Phi Phụng cho biết ban đầu cô khá lo sợ vì gần như không biết gì về tình huống mà mình phải đối mặt, rồi lo lắng nếu không hoàn thành tốt sẽ mất duyên trong mắt người hâm mộ. May sau cả hai lần tham gia, cô đều được yêu mến, nhận cúp danh dự và nhất là được Hoài Linh gọi là “thần tượng” khiến cô thở phào nhẹ nhõm và vô cùng hạnh phúc.
 

Phi Phụng vào vai nhà ngoại cảm cùng "trưởng phòng" Trấn Thành trong Ơn Giời cậu đây rồi!

 
Và nếu như với khán giả, đây là lần đầu tiên Hoài Linh thể hiện sự mến mộ cho Phi Phụng công khai trên truyền hình, thì với họ, nam danh hài này từng nhiều lần bày tỏ tình cảm rất đặc biệt dành cho đàn chị. Phi Phụng tâm sự: “Thời điểm Linh vừa về Việt Nam, tôi chỉ biết cậu ấy nổi tiếng qua băng đĩa chứ cũng chưa tiếp xúc nhiều, vậy mà không biết vì sao Linh biết tôi rồi lại chào rồi thăm hỏi rất tử tế. Sau này lần nào gặp tôi, Linh cũng ôm hôn rồi nói ‘Em thích chị, em ái mộ chị lắm chị Phụng ơi’”.

Cùng với nghệ sĩ Trung Dân, Hoài Linh cũng là người giúp Phi Phụng được khán giả biết đến nhiều hơn.

Cô nhớ rất rõ trong vở cải lương Tệ hơn vợ thằng Đậu của Kim Tử Long và Phi Nhung, ban đầu không có vai của cô, nhưng sau nhờ Hoài Linh “kéo” vào vai bà đầu bếp không biết chữ, mỗi lần đi chợ phải vẽ hình từng món ăn để mua cho đúng, Phi Phụng lại được dịp “ghi điểm” nhờ diễn xuất duyên dáng của mình.

Nữ nghệ sĩ kể lại: “Ban đầu tôi không dám nhận vì không rành hát cải lương, nhưng Hoài Linh động viên rằng tôi cứ yên tâm, chắc chắn sẽ làm được. Linh còn chỉ thêm mảng miếng để khắc họa thêm tính cách cũng như giúp vai này có thêm nhiều đất để thể hiện. Cuối cùng khi ra đĩa, vai này dù chỉ có 2 phân đoạn chính nhưng ăn và duyên lắm. Sau khi diễn xong, Linh vào chúc mừng tôi, còn tôi không quên cảm ơn tấm chân tình của cậu em này”.

“Tôi phải cảm ơn Hoài Linh nhiều. Linh làm gì cũng nhớ đến tôi, gặp là ôm hôn hết. Cậu ấy sống tử tế mà cũng thoải mái, bình dân. Khi tôi đem sữa chua vào đoàn để đãi là Linh nhất định phải trả tiền, không nhận là không được vì Linh nói công sức làm ra cực khổ lắm”.

Nổi tiếng muộn màng

Là con gái của nghệ sĩ nổi tiếng Phi Thoàn, làm quen với sân khấu từ nhỏ nhưng sự nổi tiếng đến với Phi Phụng khá muộn, thậm chí từng có lúc cô nghĩ mình không có duyên với sân khấu. Nhiều lúc thấy người cùng trang lứa và các em nhỏ lần lượt được nhiều người biết đến, rồi đến nửa cuộc đời mà chưa có nhà cửa đàng hoàng như chị em, Phi Phụng dù dặn lòng mình là không sao, nhưng cũng không tránh khỏi tủi thân. Thậm chí Hoài Linh sau nhiều lần xem Phi Phụng diễn ở các tụ điểm phải chia sẻ với cô rằng: “Em ái mô chị lắm. Chị có duyên quá mà sao ông Tổ chưa hỏi chị?”

Đến năm 43 tuổi – lứa tuổi mà nhiều nghệ sĩ thậm chí đã về hưu để nghĩ ngơi, còn Phi Phụng vẫn cứ đi về sớm chiều mà chưa được nhiều người biết đến.
 

Hoài Linh ôm Phi Phụng sau tiết mục ở Ơn giời, cậu đây rồi.

 
Thời điểm đó, trong một lần tình cờ đi xem bói, Phi Phụng được phán rằng khi 50 tuổi sẽ có một sự kiện xảy ra để cô được nổi tiếng. Và điều bất ngờ đã xảy ra khi đúng 7 năm sau (2006) cũng là lúc cô tham gia bộ phim Cái bóng bên chồng với vai bà vợ hay ghen của Hữu Châu. Đây cũng là vai diễn giúp Phi Phụng được khán giả yêu thích và biết đến. Dĩ nhiên cũng là vai cô ưng ý nhất cho đến thời điểm này.

Phi Phụng nhớ lại: “Về nhà, tôi cũng không dám tin 100% vì chuyện bói toán ai biết được đúng sai. Đi ra chợ tôi còn chọc mấy bà bạn mau xin chữ ký vì tôi sắp nổi tiếng rồi. Ấy vậy mà mọi chuyện lại diễn ra đúng như thế”.

Kể từ đó, tên tuổi và hình ảnh của nữ nghệ sĩ có vóc dáng tròn trịa, nhỏ con nhưng nhanh nhẹn, giọng nói nụ cười không lẩn vào đâu, chuyên trị những vai dữ dằn này dần đến gần hơn với khán giả mọi miền đất nước. Phi Phụng còn ví mình là “hoa nở muộn”. Năm nay lại càng đặc biệt hơn với giải thưởng truyền hình HTV và mới đây là cúp của Ơn Giời, cậu đây rồi.

Bà Phụng bán sữa chua “ăn là nghiền”

Một tuần vài lần, tiểu thương tại chợ Nguyễn Tri Phương (Quận 10) tại bắt gặp vóc dáng quen thuộc của Phi Phụng trong bộ đồ bộ, đầu đón nón lá, đi từng bước nhanh nhẹn, trên tay quẩy một bao lớn gần 100 bọc sữa chua được lấy từ bà chị ruột khéo tay để đi bán.

Tự nhận không phải người giỏi nấu ăn, nhưng nhờ tài ngoại giao nên hàng của Phi Phụng đắt như tôm tươi, đến nỗi hơn chục năm qua, “ngày nào cô Phụng không đi bán, là thiếu thiếu cái gì đó dữ dội lắm”. “Nhiều hàng cũng bán sữa chua nhưng người ta nhất định tìm đến tôi để mua. Không phải nổ chứ sữa chua của mình rất ngon, ăn là ghiền”.

Tiếng lành đồn xa, món sữa chua của Phi Phụng không chỉ được bà con trong chợ ủng hộ mà còn lan đến anh em trong đoàn phim. Cô kể, nghệ sĩ Hữu Châu vài lần ăn thử “đặc sản” này đã quả quyết khẳng định không có sữa chua ở đâu ngon bằng, còn Thái Hòa thỉnh thoảng lại gọi điện thoại “đặt hàng” một lúc 50 bịch.

Phi Phụng và món sữa chua "ăn là nghiền".

Ngày xưa, Phi Phụng còn bán sữa chua kèm theo bánh flan, kem đậu xanh, kem khoai môn, nhưng dần dần cho phần cực, phần sợ không để lâu được nên hiện tại cô chỉ còn bán sữa chua, có ngày bán hơn được 100 bịch. “Sáng sớm tôi đi chợ là sách theo một bọc lớn bên người. Hàng tôm hàng cá chỗ nào cũng có bà Phụng. Ai ăn chỉ cần gọi một tiếng là có mặt, vui lắm. Bán riết quen nên nhiều khi ở nhà không lại buồn”.

Nữ nghệ sĩ tiết lộ thêm một trong những “bí quyết” giúp hàng sữa chua của mình đắt là nhờ… lượng tiền lẻ bao la cháu làm ở ngân hàng đổi dùm. “Ngoài chợ người ta cần tiền lẻ dữ lắm, nên tôi vừa bán vừa kiêm luôn dịch vụ đổi tiền lẻ. Mua 1 bịch mà đưa mấy trăm ngàn cũng thối đủ hết. Nhờ vậy mà mọi người khoái bà Phụng”.

Cũng liên quan đến món sữa chua này, có một câu chuyện khiến Phi Phụng nhớ mãi. Cô kể sau khi ba của mình là nghệ sĩ Phi Thoàn qua đời, các mẻ sữa chua liên tục bị hư dù được làm đúng công thức cũng như dưới tay nghề mấy chục năm của người chị. Nhiều lần như vậy suốt hơn 1 tháng, hai chị em mới nhớ ra khi ba mình còn sống, ông rất thích ăn sữa chua, những ngày cuối đời, ông không ăn được nhiều mà chỉ ăn sữa chua để cầm bụng, mỗi lần được nửa hũ. Quả nhiên sau khi cúng sữa chua cho ba, các mẻ sau ngon lại như bình thường cho đến tận bây giờ.

Tôi sướng lắm!

Dù đã bước qua tuổi 50, nhưng nữ nghệ sĩ này vẫn giữ được sự trẻ trung, thoải mái, vóc dáng tròn trịa nhưng điệu bộ gọn gàng, nhanh nhẹn. Hằng ngày, cô vẫn tự lái xe máy để đi diễn. Còn những chỗ xa như Củ Chi, Hóc Môn hoặc quay vào ban đêm, hay vợ chồng lại đèo nhau đến trường quay, ông xã ngồi đợi cho đến khi cô xong việc rồi lại chở về. “Nhiều khi thấy tôi đi đêm đi hôm ổng cũng xót, nhưng rồi cũng thôi vì mình đi làm chứ có phải đi chơi đâu”, cô cười nói.

Hỏi vợ chồng có bao giờ lục đục vì vợ đi làm khuya, Phi Phụng bật cười sảng khoái rồi nói: “Chửi là tui chửi lại à. nhưng may là chưa lần nào xảy ra chuyện này vì tôi nằm ‘kèo trên’ không à. Với cả tính tôi cũng vui vẻ, còn ổng thì hiền khô”.

Nữ nghệ sĩ và ông xã hạnh phúc trong bữa ăn ấm cúng.

Cô tâm sự thêm:  “Người ta nói sau lưng người đàn ông thành đạt có bóng dáng của người phụ nữ, còn tôi ngược lại. Tôi hay nói mình người đàn ông làm việc ngoài xã hội, còn ổng như phụ nữ vậy. Ông xã được cái rất hiểu công việc của vợ nên ở nhà ổng làm hết công việc. Sáng tôi đi chợ về rồi để cho ổng tự nấu, nằm chút xíu đến giờ trưa là xuống ăn thôi. Ổng nấu ăn thì cũng bình thường thôi, nhưng tôi còn dở hơn. Tôi được cái biết xã giao bên ngoài, chứ vừa xã giao được mà còn biết nấu ăn chắc làm số 1 quá”.

Nổi tiếng muộn màng, không nhà cao cửa rộng, không xe sang, nhưng Phi Phụng vẫn quả quyết “Tôi sướng lắm”, trước tiên vì có người chồng luôn hiểu và thông cảm cho công việc của vợ, chia sẻ công việc nhà, nấu ăn. Đứa con gái vừa kết hôn và sinh được cháu gái xinh xắn, con trai hiện đang làm chủ một quán ăn đông khách ở quận 5, hiện công việc cũng đang rất suôn sẻ với lịch diễn kịch, đóng phim liên tục. Tết này, khán giả sẽ liên tục gặp lại cô trong phim truyền hình Tết tết tết, phim điện ảnh Ngày nảy ngày nay, các vở kịch tại sân khấu Idecaf và nhiều tiểu phẩm hài.

Hiện tại, tâm nguyện của Phi Phụng là góp tiền đủ để xây lại căn nhà đã cũ cho chị gái. Cũng bởi lẽ đó mà bao lâu nay, nhiều người khuyên cô mua chiếc xe hơi nhỏ để tiện đi lại cũng như đảm bảo an toàn, nhưng Phi Phụng vẫn chưa dám nghĩ đến. Cô nói: “Thỉnh thoảng đi cùng xe anh em trong đoàn thấy cũng thoải mái, nhưng có xe hơi phải đảm bảo thu nhập cao để trả tiền xăng, bãi bến, tài xế nên điều này còn hơi xa xỉ”

Rồi cô lại tự hào khoe về căn nhà mà mình mới cất được hơn 2 năm nay, gần như là thực hiện được ước mơ của đời người. “Ngày xưa nhà chỉ có mỗi căn gác nhỏ, phải trải chiếu dưới đất để ngủ. Còn giờ ai muốn đến nhà là tôi từ chối ngay, còn giờ ai muốn đến chơi, ăn uống tôi rất sẵn lòng”.

Theo Phương Giang (Zing.vn)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.