Những kẻ bắt cóc xông vào một quán cafe tại Sydney, ép các con tin cầm cờ đen trắng, làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo.
Những kẻ bắt cóc xông vào một quán cafe tại
Sydney, ép các con tin cầm cờ đen trắng, làm dấy lên lo ngại về một cuộc
tấn công của phiến quân Hồi giáo.
Ít nhất 13 con tin đang nằm
trong tay những kẻ khủng bố trấn giữ bên trong quán cafe Lindt, thành
phố Sydney, Australia. Những kẻ bắt cóc ép các con tin nữ đứng gần cửa
sổ và cầm cờ Hồi giáo màu đen của Shahada – nhóm cực đoan Jabhat
al-Nusra. Lá cờ in dòng chữ tiếng Arab.
Theo các nhân chứng, khoảng 9h45 theo giờ địa phương, một
người đàn ông đeo băng rôn có dòng chữ Arab bước vào quán cafe và rút
ra từ trong chiếc túi màu xanh một khẩu súng. Nhiều nhân chứng cho hay
những kẻ khủng bố cũng đem theo dao rựa và thuốc nổ, nhưng cảnh sát chưa
xác nhận thông tin này. Trong hình là một kẻ được cho là tay súng thuộc
nhóm bắt cóc.
Giới chức đóng cửa quảng trường
Martin và áp dụng lệnh báo động vào lúc 9h45. Hàng trăm cảnh sát vũ
trang đã phong tỏa hiện trường và bao vây quán cafe.
Trên mạng xã hội, cảnh sát
thành phố thông báo về các hoạt động ở trung tâm Sydney và cảnh báo
người dân nên tránh xa khu vực gần quán.
Sự việc diễn ra chỉ vài giờ sau khi cảnh sát bắt giữ một nghi phạm 25 tuổi trong một cuộc đột kích chống khủng bố ở Sydney.
Một phóng viên của kênh Channel Nine News cho
hay: “Chúng tôi đang đối diện với một tình huống cực kỳ nghiêm trọng”.
Trong khi đó, chủ của Lindt cho biết khoảng 10 nhân viên và “có lẽ 30
khách” ở bên trong quán trước khi những kẻ khủng bố tấn công”. Ảnh: Buzzfeed
Theo Skynews, các kênh truyền
hình Australia thông báo cảnh sát đã tiến hành sơ tán người dân tại nhà
hát Opera Sydney sau khi họ phát hiện một gói đồ khả nghi. Thủ tướng
Australia, ông Tony Abbott, gọi đây là tình huống “đáng quan ngại” và
tuyên bố chính phủ sẽ thực hiện mọi biện pháp để ứng phó. Ảnh: Seven News