
Mới đây, trong buổi concert của nhóm Coldplay tại Boston (Mỹ), màn hình lớn của tiết mục kiss cam đã hiện lên cảnh CEO Andy Byron ôm chặt giám đốc nhân sự Kristin Cabot - 2 nhân sự cấp cao của công ty Astronomer
Khi phát hiện ra tình huống, họ vội vã buông nhau ra, cố gắng che mặt. Phản ứng của cả hai khiến Chris Martin - giọng ca chính của Coldplay - nửa đùa nửa thật rằng “hoặc là họ đang ngoại tình, hoặc là họ rất ngại ngùng”.

Ngay khi hình ảnh lan truyền, dân mạng nhanh chóng "khui ra" tình trạng hôn nhân của bộ đôi. Theo đó, dù đã kết hôn nhưng Andy Byron và Kristin Cabot vẫn có mối quan hệ "trên mức đồng nghiệp".
Việc ngoại tình phanh phui, ông Byron đã bị buộc từ chức. Trong một thông báo, công ty Astronomer cho biết các lãnh đạo của công ty được kỳ vọng “sẽ đặt ra tiêu chuẩn cả về hành vi lẫn trách nhiệm giải trình”. Họ nói thêm rằng gần đây, “tiêu chuẩn đó đã không được đáp ứng”.

Về phía giám đốc nhân sự của Astronomer - bà Kristin Cabot hiện vẫn chưa bị mất việc. Theo tìm hiểu, người phụ nữ này đang tạm nghỉ việc, nhưng chưa bị công bố sa thải vì Astronomer lo ngại trách nhiệm pháp lý, theo các chuyên gia luật lao động. Việc chấm dứt hợp đồng lao động không hề đơn giản chỉ vì “những tiêu đề xấu xí” trên truyền thông.
Các luật sư lao động cũng cho rằng khó có khả năng nảy sinh một vụ kiện quấy rối tình dục hay cáo buộc tương tự.
“Trong một công ty lớn thực tế, bạn không thể sa thải ai đó chỉ vì báo chí đưa tin xấu. Có thể còn hợp đồng, quy trình điều tra nội bộ và các vấn đề pháp lý liên quan”, luật sư Nicole Brenecki nhận định.

Về phía ông Andrew Cabot - chồng bà Kristin, ngay khi bê bối ngoại tình của vợ gây chấn động, ông vẫn đi làm bình thường và chọn cách im lặng trước truyền thông, không đưa ra bất cứ phát ngôn nào.
Trước đó, Kristin từng xuất hiện với hình ảnh là người phụ nữ giỏi giang, chu toàn mọi việc trong nhà và là cố vấn cho công ty chồng. Sau drama đời tư, người phụ nữ này bị gỡ tên khỏi website công ty của gia đình.

Theo Thương trường