
“Gió ngang khoảng trời xanh” là bộ phim đang lên sóng khung giờ vàng VTV. Phim xoay quanh cuộc sống của ba người phụ nữ hiện đại: Mỹ Anh, Trúc Lam và Châu Ngân. Mỗi người có một con đường riêng, đối diện với những thử thách khác nhau trong hôn nhân, sự nghiệp và tình yêu. Phim quy tụ dàn diễn viên đình đám như Phương Oanh, Việt Hoa, Quỳnh Kool, Tô Dũng, Doãn Quốc Đam... Phim “Gió ngang khoảng trời xanh” được làm lại từ tác phẩm "30 chưa phải là hết" của Trung Quốc.
Phiên bản Trung Quốc "30 chưa phải là hết" có sự tham gia của ba nhân vật nữ chính là Cố Giai (Đồng Dao), Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh) và Chung Hiểu Cần (Mao Hiểu Đồng). Phim phơi bày những góc khuất sự nghiệp, hôn nhân và những thách thức của ba cô gái cùng tuổi ở Thượng Hải.


Cố Giai (Đồng Dao) và Mỹ Anh (Phương Oanh)
Trong "30 chưa phải là hết", vai Cố Giai do Đồng Dao đảm nhận. Cố Giai là hình mẫu điển hình, đại diện cho ước mơ của nhiều người phụ nữ đã lập gia đình trong xã hội hiện đại. Cô không chỉ xinh đẹp, khéo léo và dịu dàng trong việc chăm lo tổ ấm, mà còn là hậu phương vững chắc, luôn âm thầm ủng hộ và hỗ trợ chồng trên con đường sự nghiệp. Nhờ sự thông minh cùng bản lĩnh sắc sảo, Cố Giai nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Bên cạnh đó, phong cách thời trang của nhân vật cũng gây ấn tượng, mang đậm nét thanh lịch và nữ tính.

Trong "Gió ngang khoảng trời xanh", nhân vật Mỹ Anh do Phương Oanh thủ vai. Mỹ Anh gác lại sự nghiệp riêng để làm hậu phương cho chồng phát triển công ty mang tên hai người. Cô không chỉ chăm chút từng bữa sáng, trang phục của chồng khi đi gặp đối tác mà còn giữ vai trò quan trọng trong công ty, xuất hiện để giải quyết các sự cố với khả năng thương thuyết mềm mỏng, khôn ngoan.
Sau khi phim phát sóng, nhiều khán giả khen ngợi diễn xuất chân thực của Phương Oanh, giúp Mỹ Anh có nét riêng, thoát khỏi hình ảnh Cố Giai trong bản gốc “30 chưa phải là hết”. Phương Oanh cho biết, trước ngày phim lên sóng, cô “rất hồi hộp chờ đón phản hồi của khán giả”. Với cô, “Gió ngang khoảng trời xanh” là dự án “áp lực nhất từ trước tới giờ”, không chỉ vì đây là sự trở lại sau 4 năm vắng bóng mà còn là bản remake của một bộ phim nổi tiếng khắp châu Á.
Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh) và Kim Ngân (Việt Hoa)
Giang Sơ Ảnh đảm nhận vai Vương Mạn Ni trong "30 chưa phải là hết". Vương Mạn Ni là cô gái độc lập và phấn đấu trong sự nghiệp. Cô cảm thấy bản thân xứng đáng được những thứ tốt đẹp và luôn cố gắng trong công việc của mình. Đây là nhân vật gây nhiều chú ý khi đại diện cho hình ảnh những phụ nữ hiện đại, độc lập, có sự nghiệp riêng nhưng cũng đối mặt với nhiều áp lực về tình yêu, hôn nhân và tuổi tác. Diễn xuất tinh tế của Giang Sơ Ảnh đã giúp Vương Mạn Ni trở thành một trong những vai diễn được khán giả yêu thích và bàn luận nhiều nhất trong phim.

Trong bản Việt, nhân vật Kim Ngân do Việt Hoa thể hiện. Kim Ngân – cô gái độc thân duy nhất trong nhóm bạn luôn luôn tin rằng mình có thể kiểm soát cuộc sống mà không cần đến một người đàn ông nào cả. Thế nhưng biến cố tình cảm với Mạnh Trường (Denis Đặng) – một doanh nhân đầy sức hút, một mẫu đàn ông lý tưởng đã khiến Ngân rơi vào khủng hoảng. Sau khi trải qua một cú sốc tình cảm lớn, Ngân về quê rồi trở lại thành phố với ý chí mạnh mẽ, biến tổn thương thành giá trị và kiêu hãnh giữ vững phẩm giá.
Việt Hoa đã lựa chọn phong cách diễn xuất dung hòa, vừa toát lên vẻ hiện đại, phóng khoáng của một người phụ nữ hiện đại, vừa giữ được sự mềm mại, gần gũi để khán giả không thấy xa cách.
Chung Hiểu Cần (Mao Hiểu Đồng) và Hoàng Lam (Quỳnh Kool)
Trong số ba nữ chính, nhân vật có hôn nhân nhiều trắc trở là Chung Hiểu Cần (bản Trung) và Hoàng Lam (bản Việt). Cả hai đều khởi đầu bằng hình ảnh một người vợ trẻ, có phần ngây thơ, vô tư, để rồi từng bước học cách trưởng thành sau những cú sốc gia đình. Chung Hiểu Cần, một cô gái 30 tuổi sở hữu vẻ ngoài trẻ trung và tính cách trẻ con. Sự trẻ con của cô đã đẩy cuộc hôn nhân vào những bi kịch và rạn vỡ. Sau tất cả, cô đã học cách trưởng thành, trân trọng người đàn ông bên cạnh mình.

Người đảm nhận vai Hoàng Lam là Quỳnh Kool. Trúc Lam từng tin rằng tình yêu và hôn nhân là tất cả những gì cô cần để có được hạnh phúc. Cô kết hôn với Toàn (Tô Dũng) – một người đàn ông thực tế, ít nói. chân thành. Nhưng rồi sự vô tâm của chồng, áp lực tài chính và sự tham gia quá đà của chính mẹ ruột đã khiến cuộc hôn nhân của cô ngày càng ngột ngạt. Biến cố sảy thai đã trở thành giọt nước tràn ly, đẩy cuộc hôn nhân của Trúc Lam đến bờ vực tan vỡ. Hành trình của cô sau đó là quá trình học cách trưởng thành và nhận ra rằng vấn đề không chỉ nằm ở người khác mà ở chính bản thân mình.
Chia sẻ về nhân vật Trúc Lam, Quỳnh Kool cho biết đây là kiểu tính cách mà cô từng thể hiện trước đây nên khá quen thuộc. Tuy nhiên, lần này cô phải tìm cách làm mới hình ảnh của mình. Nhân vật Trúc Lam vẫn giữ nét hồn nhiên, vui tươi, nhưng bên trong lại ẩn chứa nhiều chiều sâu và sự trưởng thành hơn sau những biến cố đã trải qua.

Theo VOV