Vừa ra Tết xong, bà chủ nhàtrọ nơi tôi ở đã thông báo từ tháng sau (tháng 3) sẽ tăng giá điện lên 3.000đồng một kwh với lý do “giá điện tăng”.
>>
>>
>>
>>
>>
Bình thường hai vợ chồng tôi không dám dùng tủ lạnh, ủi đồ cũng hạn chế, chỉ xàimột máy quạt, một bóng tuýp, một nồi cơm điện, môt chiếc ti vi mà mỗi tháng đãhết ngót nghét 100.000 tiền điện. Bây giờ tăng thêm 1.000 đồng một kwh quả làkhó lại càng khó. Đó là chưa kể vừa sau Tết giá xăng cũng tăng 590 đồng một lít.
Với mức lương công nhân, chưa tới 2 triệu đồng một tháng, năm 2009 hai vợ chồngchắt bóp chỉ vừa đủ sống. Sang năm mới, chưa chi đã thấy tăng điện, xăng, nước,ước mơ dành dụm để xây dựng tổ ấm nhỏ càng trở nên xa vời.
Dù chỉ tăng 6,8% giá điện hay vài trăm đồng mỗi lít xăng, nhưng thực tế điều mànhững công nhân, sinh viên ở nhà thuê, những người nghèo đang sinh sống tạithành phố đắt đỏ như chúng tôi lo ngại là việc các nhóm hàng hóa, thực phẩm,dịch vụ khác sẽ “cơ hội” đội giá theo. Và cơ quan chức năng nào sẽ quản lý, kiểmsoát các ngành dịch vụ “cơ hội” kia hay chỉ nói suông lúc ban đầu cho êm tai rồilại bỏ mặc cho “quy luật tất yếu”?
>>
>>
>>
>>
>>
Bình thường hai vợ chồng tôi không dám dùng tủ lạnh, ủi đồ cũng hạn chế, chỉ xàimột máy quạt, một bóng tuýp, một nồi cơm điện, môt chiếc ti vi mà mỗi tháng đãhết ngót nghét 100.000 tiền điện. Bây giờ tăng thêm 1.000 đồng một kwh quả làkhó lại càng khó. Đó là chưa kể vừa sau Tết giá xăng cũng tăng 590 đồng một lít.
Với mức lương công nhân, chưa tới 2 triệu đồng một tháng, năm 2009 hai vợ chồngchắt bóp chỉ vừa đủ sống. Sang năm mới, chưa chi đã thấy tăng điện, xăng, nước,ước mơ dành dụm để xây dựng tổ ấm nhỏ càng trở nên xa vời.
Dù chỉ tăng 6,8% giá điện hay vài trăm đồng mỗi lít xăng, nhưng thực tế điều mànhững công nhân, sinh viên ở nhà thuê, những người nghèo đang sinh sống tạithành phố đắt đỏ như chúng tôi lo ngại là việc các nhóm hàng hóa, thực phẩm,dịch vụ khác sẽ “cơ hội” đội giá theo. Và cơ quan chức năng nào sẽ quản lý, kiểmsoát các ngành dịch vụ “cơ hội” kia hay chỉ nói suông lúc ban đầu cho êm tai rồilại bỏ mặc cho “quy luật tất yếu”?
|
Những người dân xóm trọ đau đầu vì giá điện tăng. (Ảnh: Trọng Đảng) |
Bên cạnh đó người nghèo thường không có tiền để dành, bảo hiểmcũng không và chỉ cần gặp thất nghiệp, bệnh tật hay thiên tai sẽ rơi vào vòngluẩn quẩn không lối thoát của nghèo đói… Như vậy, năm mới, cơ chế mới, liệu cóchính sách nào đi song song với sự tăng giá kia để bảo trợ cho những ngườinghèo?
Theo Bảo Trân