Trước trận đấu, HLV Carlo Ancelotti nói: “Chelsea không phải là đội bóng bất khảchiến bại”, còn ông Roberto Mancini cho rằng: “Chelsea sẽ kết thúc mùa bóng vớidanh hiệu vô địch một cách dễ dàng”. Ai đúng, ai sai?

Điều còn thiếu nơi Chelsea
Khi Drogba (phải) buộc phải rời sân, Chelsea không có người thay thế xứng đáng

Khi trận đấu ở sân City ofManchester chưa diễn ra, nhiều người cho rằng đây sẽ là thử thách thật sựđầu tiên của Chelsea ở mùa bóng này. Nếu vậy thì đội bóng của ông CarloAncelotti đã không thể vượt qua thử thách. Thế nhưng, không thể vì trận thuanày của Chelsea mà cho rằng ông Roberto Mancini đã dự báo sai. Chelsea vẫncó thể bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Premier League nếu từ trận thuanày ông Ancelotti nhìn ra được những điều cần bổ khuyết nơi lối chơi và nhânsự của đội bóng.

Lực lượng quá mỏng. Lực lượng hiện nay của Chelsea quá mỏng và không đồngđều về trình độ. Do vậy, nếu mọi việc suôn sẻ thì chẳng có vấn đề gì nhưngnếu có trục trặc khiến ông Ancelotti phải tiến hành thay người thì cầu thủđược tung vào sân sẽ không có trình độ tương đương người rời sân. Điển hìnhlà khi Didier Drogba nhường chỗ cho Daniel Sturridge hay Ramires ra nghỉ choJosh McEachran vào thay.

Trong khi đó, những cầu thủ dự bịcủa Man City đều có trình độ chẳng kém những người đá chính là bao, như khiEmmanuel Adebayor, Jerome Boateng và Adam Johnson vào thay cho Carlos Tevez,Dedryck Boyata và David Silva. Để có được một đội hình đồng đều hơn, ôngAncelotti sẽ phải bàn bạc với ông chủ Roman Abramovich khi thị trường chuyểnnhượng mùa đông mở cửa.

HLV Mancini chỉ còn đúng 4 hậu vệ khỏe khoắn trong tay, thậm chí ông đã phải đưahậu vệ 19 tuổi Boyata ra trấn giữ cánh phải dù sở trường của anh là chơi ở vịtrí trung vệ. Trước tình huống đó, ai cũng nghĩ rằng hàng công của Chelsea vớiDrogba, Nicolas Anelka và Florent Malouda vẫn có cơ may giành chiến thắng dùphải thi đấu trên sân đối phương.

Thế nhưng, cả 3 chân sút từngcùng nhau ghi đến 17 bàn từ đầu mùa cho đến giờ đều không có được phong độ tốt.Tất cả đều thi đấu chuệch choạc và mọi hướng tấn công của họ đều “bị bắt bài”nên hàng phòng ngự của Man City, kể cả cầu thủ ít kinh nghiệm nhất là Boyata, đãdễ dàng ngăn cản.

Chưa có phương án B. Ngoài pha đánh đầu dội xà của Branislav Ivanovic rồi sau đólà cú sút bị thủ môn Joe Hart bắt gọn, Chelsea không có một pha bóng nào thật sựđe dọa cầu môn đối phương. Sau khi thắng liên tiếp 5 trận với 21 lần đưa bóngvào lưới đối phương thì điều này đáng được xem là hồi chuông báo động cho hàngcông của Chelsea.

Malouda từng tự hào nói rằng “khócó hàng phòng ngự nào đoán được hướng tấn công của chúng tôi”, nhưng có lẽanh đã khẳng định điều này quá sớm. Dù hàng phòng ngự mà HLV Mancini sử dụngtrong trận này không phải là lựa chọn số 1 của ông nhưng bấy nhiêu đó cũng vẫnđủ để ngăn chặn mọi pha tấn công của Chelsea. Do vậy, ông Ancelotti cần chuẩn bịsẵn phương án B mỗi khi phương án A không vận hành tốt. Đó là điều bắt buộc phảicó nếu Chelsea muốn bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Premuer League

Trong 5 trận trước đây, chưa bao giờ Chelsea lâm vào thế bị dẫn điểm nên khôngai biết ông Ancelotti sẽ phản ứng như thế nào trước tình cảnh ấy. Qua trận thuatrước Man City, người ta thấy rằng ông không có nhiều phương án để thay đổi lốichơi nhằm lật ngược thế cờ.

Nếu có được Yossi Benayoun vàSalomon Kalou để tung vào sân thay vì Sturridge và McEachran thì có thể ôngAncelotti sẽ điều chỉnh lối chơi hiệu quả hơn. Thế nhưng, chấn thương là mộtphần không thể tránh khỏi trong bóng đá hiện nay. Vấn đề chỉ là ông Ancelotti cóxây dựng được một đội hình có chiều sâu để ứng phó khi điều này xảy ra hay chưa.Rõ ràng, ông Ancelotti chưa làm được điều đó, nhất là khi phải đối đầu với mộtđội bóng mạnh.

Theo Thể thao TPHCM