Theo Daily Mail, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày thứ Bảy (8/1) vừa qua tại bến tàu điện ngầm ở Đại lộ Forest Hills số 71 ở Queens, thành phố New York, Mỹ. Cảnh sát được điều động tới hiện trường ngay khi nạn nhân được phát hiện đang nằm bất động tại đó. Sau khi điều tra sơ bộ, xác định người thiệt mạng là Christopher De La Cruz, 28 tuổi.
Toàn bộ vụ việc được ghi lại bởi CCTV cài đặt tại bến tàu, tiết lộ nguyên nhân dẫn đến cái chết đáng tiếc của ông bố trẻ. Sáng hôm đó, Christopher đã ngà ngà say khi tới bến tàu điện ngầm. Nhìn hành động của Christopher, có thể thấy anh định trốn vé bằng cách nhảy qua cửa xoay 3 càng - hệ thống kiểm soát vé tự động.
Trong lần thử đầu tiên, trong tình trạng không còn tỉnh táo, Christopher đã ngã chúi người vào cửa xoay và làm đánh rơi cả điện thoại ra sàn. Anh cố đứng dậy sau đó và thử thêm một số lần nữa ở lối đi kế bên. Anh cố bám chặt 2 bên cửa xoay để nhảy qua nhưng loạng choạng quá nên vẫn không thành.
Đến lần nhảy cuối cùng, Christopher đã bám tay lên thành 2 bên, định cho chân qua, nhưng do bị mất thăng bằng, anh ta đã bị ngã chúi về phía trước nên bị đập đầu mạnh xuống nền bê tông. Cú ngã mạnh đã khiến người đàn ông gãy cổ và tử vong tại chỗ. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là vết thương ở đầu và cổ.
Cái chết đáng tiếc của Christopher khiến vợ con anh và gia đình vô cùng suy sụp. Để tưởng nhớ chồng, người vợ đã đăng tải những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của anh và cậu con trai 4 tuổi. Họ cho biết, anh là một người cha tốt, một người chồng biết yêu thương vợ và là người đàn ông vô cùng tử tế.
Chia sẻ với báo chí, Brian, em trai của nạn nhân bộc bạch: "Chúng tôi vẫn chưa thể vượt qua được sự mất mát này. Không ai có thể thay thế anh trai tôi và tình yêu của anh ấy cho con trai, không có từ ngữ nào đủ để miêu tả nỗi đau mà chúng tôi đang phải chịu đựng".
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị