Nếu phái mạnh tìm kiếm sự quyến rũ độc tôn từ chiếc đồng hồ vĩnh
cửu nơi cổ tay hay bộ suit được may đo, cài 2 khuy ngay ngắn thì phái nữ
lại tìm thấy mình trên những đôi giày được thuộc da kiều mỹ.
Không chỉ dừng lại là một thứ phụ kiện ngọt ngào đến man trá che giấu dáng vóc cho nàng, những đôi giày còn là thứ bùa chú nâng niu gót ngà giúp phái đẹp trở nên tình tứ hơn trước mắt một nửa thế giới còn lại.
Không chỉ dừng lại là một thứ phụ kiện ngọt ngào đến man trá che giấu dáng vóc cho nàng, những đôi giày còn là thứ bùa chú nâng niu gót ngà giúp phái đẹp trở nên tình tứ hơn trước mắt một nửa thế giới còn lại.
Những
ngày đi học là những ngày các cô gái của tôi còn chưa vượt quá đầu 2,
khi mà những câu chuyện còn đơn giản và tình cảm của các nàng trong mắt
các cậu nhóc còn trong sáng. Đó là khi thời trang là một khái niệm tối
giản gói gọn trong hai item quần và áo.
Khi ấy, đôi gót chân của tuổi thiếu niên mới chỉ được bọc trong những đôi giày đế bệt như sneaker, loafer hay giày mocha, brogue… Các nàng thích những gì thoải mái hay thậm chí là tung tăng nhún nhảy những vũ điệu ballet tự chế mỗi khi tâm trạng vui trên đôi giày gót bằng. Chính vì thế mà đế bệt vốn được ưa chuộng vì lẽ đơn giản chúng nuông chiều đôi gót của các nàng, cho các nàng sự tự do được tiếp đất bằng phẳng tuyệt đối.
Khi ấy, đôi gót chân của tuổi thiếu niên mới chỉ được bọc trong những đôi giày đế bệt như sneaker, loafer hay giày mocha, brogue… Các nàng thích những gì thoải mái hay thậm chí là tung tăng nhún nhảy những vũ điệu ballet tự chế mỗi khi tâm trạng vui trên đôi giày gót bằng. Chính vì thế mà đế bệt vốn được ưa chuộng vì lẽ đơn giản chúng nuông chiều đôi gót của các nàng, cho các nàng sự tự do được tiếp đất bằng phẳng tuyệt đối.
Khác
hẳn với những đôi đế bệt bó gọn lấy bàn chân xinh, những đôi cao gót
được sinh ra để tôn vinh các nàng lên thành những vị nữ thần bằng một
niềm kiêu hãnh lênh khênh của sắc đẹp. Chúng phù phép cho vóc dáng trở
nên cuốn hút hơn với tất cả sự thanh nhã của một bông hoa mới chớm nở mà
ẩn chứa sau đó là sức mạnh tính dục mãnh mẽ hớp hồn bất cứ ai. Có một
ai đó đã nói với tôi rằng, gan bàn chân của phụ nữ có một điểm G chí
mạng mà dưới sức ép cơ thể có thể kéo bạn lên đến tột cùng của khoái
cảm. Hãy cứ nghĩ mà xem, đôi giày cao gót mỏng manh nhưng tuyệt đối chắc
chắn chịu sức ép của cơ thể trưởng thành dồn vào đúng điểm trong gan
bàn chân. Các nàng khi xỏ chân vào giày cao gót chẳng thể tránh được nỗi
bứt rứt nhức mỏi khi kiễng chân mãi ở một độ cao không thuộc về tự
nhiên thế nhưng cơn khoái cảm cũng theo đó mà kéo dài vô tận. Một thứ
mặc cảm tội lỗi tuyệt vời mà chỉ có thể được mang lại bằng thế giới thời
trang phù phiếm.
Không
những vậy, giày cao gót còn là thứ ma lực phù hoa dành riêng cho những
cô nàng trưởng thành và đầy tự tin trên mỗi bước đi. Cũng giống như thỏi
son đỏ ghi dấu ấn vào nhật ký trưởng thành một dấu son nồng nàn căng
mịn như cánh hồng, giày cao gót lại gim vào đó dấu vết của sự quyến rũ
chênh vênh. Bạn hãy thử nhìn mà xem, một cô gái xỏ chân vào đôi cao gót
đi lướt qua bạn, trông cô ấy ra sao. Có chút rụt rè, e ấp mà cũng kiêu
hãnh ngấm ngầm giấu dưới những lớp lụa là, áo váy những đường cong lấp
ló căng tràn. Nàng sợ ngã, nàng chẳng thể chạy, nàng chỉ có thể cố bước
thật nhanh nếu đang vội mà thôi. Mà gượm đã, làm gì có cô gái nào chân
mang cao gót lại vội vã đâu. Các nàng chỉ có thể từ tốn bước đi với tất
cả sự lịch lãm và quyến rũ, thầm mong rằng mình sẽ chẳng… vồ ếch khi
bước tiếp.
Chẳng
phải ngẫu nhiên, thiết kế giày cao gót làm phục sinh cả một đế chế như
Manolo Blahnik hay ghi dấu ấn hoàng kim cho những đôi đế đỏ đầy sắc màu
nhục dục của Louboutin. Phái nữ chỉ đơn thuần khó lòng cưỡng lại trước
những món đồ đẹp đến nao lòng mà vẫn đầy thách thức. Các nhà mốt cũng
biết điều đó và họ biết làm sao để khéo léo chèo kéo những cô gái nặng
lòng với chính hình ảnh nữ thần của mình khi xỏ chân vào đôi giày cao 9
phân. Hẳn vậy nên những mẫu giày cuốn thắt gót của Chanel hay thậm chí
đôi càng cua ám ảnh của Alexander McQueen vẫn ngày ngày cháy hàng dù tag
giá cao chót vót.
Tôi
đã từng không dưới 10 lần hỏi những người bạn nam của mình: Một cô gái
mang đế bệt hay một cô nàng cao gót sẽ được lòng các chàng hơn. Họ
không ngại trả lời họ yêu cô gái đế bệt hơn. Nàng ấy nhí nhảnh, thoải
mái như một người bạn thân mà họ tìm kiếm bấy lâu. Nhưng để hút hồn họ,
khiến họ ngẩn ngơ, thương nhớ thì chỉ có thể là những cô gái bước đi
duyên dáng trên những đôi cao gót chết người.
“Chỉ vì họ quyến rũ hơn, kiêu hãnh hơn. Mà phái mạnh thích chinh phục những điều tốt đẹp như vậy”.
Theo PLXH
Theo PLXH