Tôi vốn là một người phụ nữ độc thân, không lấy chồng. Tôi cũng đã có một đứa con nhỏ vì trước đó, tôi từng qua lại với một người đàn ông mà tôi yêu nhưng lại không thể đến được bên nhau. Giờ tôi sống đơn thân và nuôi con ở một vùng đất xa lạ, vì đơn giản, tôi không muốn những người thân quen nhìn tôi bằng con mắt khác rồi xì xào sau lưng tôi.

Gần đây, vì biết hoàn cảnh của tôi như vậy mà một người phụ nữ đã liên lạc với tôi để nhờ tôi mang thai hộ. Đó là người họ hàng của tôi ở quê, cô ấy là em họ của tôi. Cô ấy kể, từ ngày lấy chồng cô ấy đã khát khao làm mẹ, nuôi con. Nhưng hiện tại, vì sức khỏe quá yếu, cô ấy không thể sinh con được. Nhưng cô ấy vẫn khát khao được làm mẹ, có được đứa con của riêng mình. Nhưng sinh nở thì khả năng mất tính mạng là khá cao nên cô ấy đã van nài tôi, muốn tôi mang thai hộ và yêu cầu cho tôi một khoản hậu hĩnh, để mẹ con tôi sống sung túc.

Gần đây, vì biết hoàn cảnh của tôi như vậy mà một người phụ nữ đã liên lạc với tôi để nhờ tôi mang thai hộ. (ảnh minh họa)
 
Tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy lại chọn tôi, có thể đó là người họ hàng nên tin cậy hơn với lại hoàn cảnh tôi cũng là người mẹ đơn thân. Tiền với tôi không thực sự quan trọng, nhưng còn chuyện mang thai, tôi sợ rằng, khi đã có con trong bụng, mình sẽ không nỡ lòng nào mà xa con được, và liệu có nhẫn tâm nhìn con mình đi theo người khác không. Dù rằng, đó không phải là con của mình hoặc trê thỏa thuận cũng không phải là con của mình.

Nhưng người em họ của tôi đã khóc lóc van xin, nài nỉ, cầu cạnh tôi. Em ấy bảo, không còn cơ hội nào nữa, nếu như không thể làm mẹ, em ấy sẽ mất tất cả. Còn nếu có một đứa con nuôi thì cũng được thôi nhưng con nuôi thì sẽ khó mà trở thành con đẻ, rồi gia đình nhà chồng cũng có thể sẽ không chấp nhận. Tôi ngh được nỗi tuyệt vọng của em. Thật lòng, tôi rất xúc động và đang đắn đo, mình có nên làm việc này hay không?

 
Theo (Khampha.vn)