
Diogo Jota (1996-2025) qua đời trong vụ tai nạn thảm khốc tại Tây Ban Nha. Bi kịch của tiền đạo câu lạc bộ Liverpool khiến người hâm mộ bàng hoàng và thương xót. Ngôi sao người Bồ Đào Nha ra đi khi vừa trải qua những ngày tươi đẹp nhất cuộc đời.
Sau nhiều năm chung sống, ngôi sao của Liverpool kết hôn với bạn gái Rute Cardoso vào tháng 6. Jota cầu hôn cô bạn thuở nhỏ vào năm 2022. Cặp đôi có 3 con trước khi tổ chức đám cưới.
Tối qua (2/7), tiền đạo của Liverpool vừa đăng đoạn video ghi lại bữa tiệc trong ngày kết hôn, kèm dòng chữ "Ngày mà chúng tôi không bao giờ quên".
Chưa đầy 12 giờ sau khi đăng những hình ảnh này, Diogo Jota tử nạn. Anh qua đời chỉ 11 ngày sau khi kết hôn.

Diogo Jota và vợ Rute Cardoso.
Trước đó, ngày 25/5, Diogo Jota nâng cúp vô địch Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025 cùng câu lạc bộ Liverpool trên sân vận động Anfield. Đóng góp của cầu thủ người Bồ Đào Nha cho Liverpool trong nửa đầu mùa giải hạn chế do chấn thương, phải nghỉ thi đấu gần 3 tháng. Trong 37 lần ra sân tính trên mọi đấu trường, Jota chỉ đá chính 15 trận. Dù vậy, anh vẫn ghi 9 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo cho đồng đội lập công.
Kết thúc mùa giải với Liverpool, Diogo Jota khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu tại Nations League. Anh có tên trong danh sách dự bị ở trận bán kết và chung kết, được tung vào sân ở cuối trận. Đội tuyển Bồ Đào Nha lần lượt đánh bại Đức và Tây Ban Nha để giành chức vô địch.
Trong vòng 2 tuần - từ 25/5 đến 8/6, Diogo Jota 2 lần nâng cúp cùng đồng đội.

Diogo Jota nâng cúp cùng Liverpool ngày 25/5.
Thế giới bóng đá bàng hoàng trước thông tin sốc về bi kịch của Diogo Jota. Người hâm mộ, các đội bóng, đồng nghiệp của Diogo Jota gửi đi những thông điệp bày tỏ sự tiếc thương.
Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro chia sẻ: "Tin Diogo Jota - người đã làm rạng danh đất nước Bồ Đào Nha - và em trai qua đời là cú sốc đầy bi thảm. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình. Đây là một ngày buồn đối với giới bóng đá và nền thể thao quốc gia cũng như quốc tế".
Câu lạc bộ chủ quản của Jota là Liverpool thông báo: "Câu lạc bộ bóng đá Liverpool vô cùng đau buồn trước sự ra đi đầy thương tâm của Diogo Jota". Đội chủ sân Anfield cho biết toàn bộ các thành viên của câu lạc bộ đang cố gắng vượt qua mất mát không thể tưởng tượng được.

Diogo Jota qua đời khi mới 29 tuổi.
Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đề nghị LĐBĐ châu Âu (UEFA) cử hành phút mặc niệm trước trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ở giải bóng đá nữ châu Âu.
"Bóng đá Bồ Đào Nha bàng hoàng bởi cái chết của Diogo Jota và Andre Silva tại Tây Ban Nha. Hơn cả một cầu thủ tuyệt vời, với gần 50 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, Diogo Jota là một người phi thường, được tất cả các đồng đội và đối thủ tôn trọng, người có lan tỏa niềm vui và là tấm gương trong cộng đồng", FPF viết trong thông báo.
"Tôi vô cùng đau buồn khi nhận được tin Diogo Jota và em trai Andre qua đời. Một mất mát quá sớm và đau đớn khiến tất cả chúng ta - đồng nghiệp, bạn bè và người yêu bóng đá - trở nên đau khổ.
Trong thời khắc đau buồn sâu sắc này, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình, bạn bè và tất cả những người yêu thương họ. Mong họ tìm thấy sức mạnh trong tình yêu và những kỷ niệm mà họ để lại. Mong họ yên nghỉ", hậu vệ Pepe viết trên Instagram.
