Trước thềm “đại chiến” vớiBrazil tại tứ kết, tiền đạo đang khoác áo Liverpool Dirk Kuyt lên giây cóttinh thần đồng đội khi tự tin tuyên bố “cơn lốc màu da cam” có thể vượt quacác nhà ĐKVĐ Nam Mỹ.
Vòng tứ kết tại World Cup 2010 chứngkiến 3 cuộc “chạm trán” giữa hai nền bóng đá phát triển nhất thế giới, NamMỹ và châu Âu. Bên cạnh trận đấu giữa Argentina - Đức, cuộc đọ sức giữa HàLan và Brazil rất thu hút sự quan tâm của dư luận bởi đây là trận đấu giữahai đội bóng đại diện cho lối chơi tấn công hoa mĩ, quyến rũ.
![]() |
Kuyt tự tin trước cuộc đọ sức với Brazil |
Dù thi đấu chưa thực sự thuyết phục ởvòng bảng nhưng cả Brazil và Hà Lan đều đã chứng tỏ được hình ảnh của nhữngứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Với bộ ba Robinho - Kaka - Fabiano,Brazil đã thắng thuyết phục Chile 3-0 ở vòng knock out còn Hà Lan vượt quaSlovakia với dấu ấn đậm nét của ngôi sao Robben.
Dù Brazil đang gây ấn tượng với lốichơi tấn công pha trộn với sự thực dụng, chắc chắn dưới thời Carlos Dunga,tiền đạo Dirk Kuyt vẫn tin Hà Lan có thể đánh bại “các vũ công Samba” đểtiến vào bán kết.
|
“Chúng tôi luôn háo hức được đọ sứcvới Brazil và hoàn toàn tự tin chúng tôi có thể đánh bại bất cứ đội bóngmạnh nào trên thế giới, cho dù đó là Brazil đi chăng nữa. Hà Lan sở hữunhững cầu thủ đẳng cấp không thua kém gì Brazil và mục tiêu của chúng tôi làgiành chiếc cúp Vàng thế giới lần đầu tiên trong lịch sử”, Kuyt phátbiểu trên PA.
Hà Lan là đội đã toàn thắng ở vòngloại World Cup và cũng là một trong hai đội, cùng với Argentina, thắng cả 3trận ở vòng bảng. Thành tích này càng khiến Kuyt có thêm cơ sở để tự tin vàomột kết quả khả quan của “cơn lốc màu da cam” trước Brazil.
“Chúng tôi đã thắng cả 4 trậnkể từ đầu giải và đặt mục tiêu hướng tới chiến thắng tiếp theo. Chúngtôi luôn vào trận với tinh thần quyết thắng và cả đội đều biết rằng,chúng tôi còn có thể cải thiện hơn nữa phong độ của mình”.
TheoDân trí