Trùm Sò gọi: - Này chú Ốc, nếu có bị bệnh chú phải chờ ý kiến của tôi đấy nhé.

Anh nói thế là sao ạ?

- Vì Dự thảo điều chỉnh viện phí mới của Bộ Y tế tăng khủng khiếp, kiểu này bệnhnhân đố dám ốm, sếp như tôi cũng vạ lây.

Ốc lo lắng:

Đố ai dám ốm

- Tăng thế nào ạ?

- Danh mục thì dài, nhưng gọn lại có 60 dịch vụ tăng 2,5-5 lần, 130 dịch vụ tăngtừ 2,5-10 lần. Tiền khám chữa bệnh tăng hơn 10 lần.

- Thôi chết, lương ba cọc ba đồng như em tăng kiểu ấy chỉ còn nước nằm chờ chếthay sao?

Nghêu dụi mắt:

- Tuyệt vời, vậy là tớ đã có cơ may… sáng mắt.

- Bác mù bẩm sinh mà sáng nỗi gì, mơ phép lạ à?

- Không mơ, nhưng có những cú sốc thay cho phép lạ. Cũng giống như người độtngột bị… sét đánh chợt thấy mình có nhân điện tích lũy để chữa bệnh. Tớ mà cósáng mắt vì cú “trời đánh” này cũng là chuyện bình thường thôi.

Hến bồi thêm:

- Chú Ốc, bác Nghêu đừng than vãn, còn nữa đây. Theo “đề án” tăng viện phícủa Bộ Y tế còn có 70 dịch vụ kỹ thuật y tế tăng khoảng 7-10 lần so với hiệnnay.

- Dịch vụ kỹ thuật y tế là gì?

- Ví dụ: cắt a-mi-dan kỹ thuật thấp trước đây chỉ 20.000-30.000/đồng/ca dễ gâytai biến. Giờ cắt bằng gây mê, tiền thuốc mê là 220.000 đồng, vật tư khác đikèm, tổng cộng 330.000-450.000 đồng/ca.

Ốc lè lưỡi:

- Với em, giá này là đỉnh chi phí rồi đấy.

- Vẫn chưa cao. Nếu cắt siêu âm mới tới đỉnh, vì riêng lưỡi dao đã 150 USD.

- Khủng khiếp.

Trùm Sò hắng giọng:

- Tiền chi phí nằm điều trị 100.000 đồng/ngày/giường. Còn phẫu thuật đặc biệtbỏng độ 3, 4 và trên 70% là 150.000 đồng/ngày/giường.

- Lý do tăng là sao ạ?

- Ngân sách eo hẹp, việc tăng này cũng chỉ là phụ một phần viện phí chứ chưatính đúng, tính đủ đâu nhé.

Nghêu nhảy tưng tưng:

- Tuyệt quá, tuyệt quá. Em có cơ may sáng mắt rồi.

Theo Đào Cốc Lục Tiên
ANTĐ