Đồ chơi Trung Quốc đắt khách
Tính đến hôm nay (17/9) thì chỉ còn 2 ngày nữa là đến Trung thu. Khảo sát trên nhiều con phố tại Hà Nội, như Hàng Mã, Hàng Cót, Hàng Rươi, chợ Đồng Xuân...các mặt hàng đồ chơi phục vụ Trung thu được bày bán khá nhiều, tuy vậy, chiếm đa số và trông bắt mắt vẫn là đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc.
![]() |
Đồ chơi Trung Quốc khá phong phú đa dạng |
![]() |
Mặt nạ đang hút khách mùa Trung thu năm nay |
Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em, Nghị định 89/2006/NĐ-CP của Chính phủ, sản phẩm nhập khẩu phải có tem, nhãn hợp quy (CR) bao gồm 6 yếu tố như: tên sản phẩm; tên, địa chỉ nơi sản xuất, nhập khẩu và phân phối; thành phần; thông số kỹ thuật; hướng dẫn sử dụng; thông tin cảnh báo an toàn.
![]() |
Các loại mặt hàng đồ chơi tại đây đều không có tem hay nhãn mác về chất lượng |
Bạn Nguyễn Minh Hạnh, sinh viên Đại học Văn hóa vui vẻ nói: “Năm nào em cũng đi chơi chợ Trung thu trên phố cổ. Đồ chơi Trung Quốc nghe đồn là có hại nhưng vì nhiều sản phẩm đẹp và bắt mắt nên em vẫn thích mua những thứ đó về cho trẻ con ở nhà và chụp ảnh kỷ niệm. Con gái thì thích các chiếc bờm có đèn nháy, các chiếc kính nhựa hình kitty. Đa số mọi người đến đây cũng chỉ mua các loại hình thù đặc sắc. Chứ đèn ông sao hay trống thì chúng em cũng không thích mua.”
Ế ẩm đồ chơi Việt
![]() |
Các loại mặt hàng Việt ít ỏi và vắng bóng người mua. |
Anh Nguyễn Chiến Thắng (Hòa Mã – Hà Nội) đưa con đi chơi tại phố Hàng Mã cũng chia sẻ: “Mình biết và đọc rất nhiều thông tin về các đồ chơi Trung Quốc độc hại, đã kiên quyết là chỉ mua cho con các đồ chơi Việt Nam thôi. Tuy nhiên khi đến đây, thực sự bản thân mình là người lớn còn thấy hấp dẫn với các loại đồ chơi Trung Quốc rực rỡ màu sắc chứ nói gì tới trẻ con. Thằng con trai nó nài nỉ cứ thích hình người Psy và cái búa hơi của Trung Quốc, không chịu chọn cái nào khác nên đành chiều con trai.”
![]() |
"Tò he" vắng khách. |
Các loại đồ chơi truyền thống của Việt Nam cũng được các cửa hàng bày bán nhưng không nhiều. Các loại đồ chơi chỉ có đầu lân, sư, rồng, trống mặt da, đèn kéo quân, đèn ông sao…kiểu dáng và mẫu mã còn nhiều hạn chế nên sức mua cũng kém hẳn.
Chị Nguyễn Thị Mai (Nam Định) là người bán hàng rong các loại đèn ông sao và các hình quả bóng nhựa trên phố Hàng Mã nói: “Giờ nhiều đồ chơi Trung Quốc nên các mặt hàng như đèn ông sao thì ít người hỏi, chủ yếu là phụ huynh mua cho trẻ con. Chứ khách hàng tuổi thanh thiếu niên thì không ai hỏi han. Cả tối may ra cũng chỉ bán được 20 chiếc”.
Theo Trần Hằng (Nld.com.vn)