Cánh đàn ông cũng không tiếctiền, chấp nhận đau đớn để tút tát lại của nải. Không chỉ lo lót mấy bộ phậnkhoe mẽ, đa phần còn đại tu lại súng ống để tăng cường sức mạnh.

Không chỉ các chị em cánh đàn ông cũng không tiếc tiền, chấpnhận đau đớn để tút tát lại. Các quý ông không chỉ lo lót mấy bộ phận khoehàng, mà còn là đại tu lại súng ống để phục vụ nhu cầu tăng cường sức mạnh.

Từ “sở học” ở forum vỉahè...

Trung bình, khoa phẫu thuật tạo hình ở cácbệnh viên lớn thực hiện làm đẹp cho khoảng 10 ca như vậy trong 1 tháng. Để“nâng cao chất lượng cuộc sống”, không ít đàn ông đã mang thêm “trang sức”trên người. Trong từ điển làm đẹp của đấng mày râu, các thuật ngữ như “đeokhuyên”, “tứ trụ triều đình”, “đâm bi”... chẳng khác gì lời ngọc tiếng vàngdẫu phải trải qua nhiều đau đớn.

Công cuộc tân trang “súng ống” luôn đượcbàn tán xôn xao và được quan tâm đặc biệt trên các diễn đàn. Thậm chí, nhữngpho bí kíp quý báu trở thành tuyên ngôn dẫn đường cho việc lắp thêm đạn vào“súng ống”.

Dở khóc dở cười sau khi gia cố “ súng ống”

Sầu não sau khi thất bại toàn tập (Ảnh internet)

Anh Hưng (25t, Sài Gòn) cho biết : “Việcnâng cấp này khá là đa dạng, việc lắp vào là để thay đổi hình dáng và tăngcọ xát, bạn có thể lắp khuyên kim loại, hoặc những viên bi thủy tinh”.

Nam (28t, Sài Gòn) thì hớn hở: “Em làmđã mấy lần, mỗi lần một thể loại. Lần nào em cũng tự tin đầy mình khi phôdiễn. Nói chung, đối tượng của em phản ứng rất là tích cực. Nhưng cũng cómột lần làm em phải delay airlines đến 3 tháng. Cái gì cũng có giá thôi.”

Đến cười ra nước mắt

Thành (30 t, Sài Gòn) học theo phim ảnh đãđến một cơ sở tư nhân để gắn bi vào của quý. Hi vọng công cụ này sẽ “huyềnthoại hóa” các cuộc viễn chinh, thấy giá thành chưa đến 1 triệu đồng, Thànhhăm hở nhờ các bác sĩ tiếp sức. Nhưng chỉ sau đó 1 tháng, mộng mơ của Thànhtan tành mây khói vì quá đau nhức bởi phản ứng đào thải dị vật của cơ thể.Chẳng thể chịu được anh chàng bất đắc dĩ phải đi tháo “của nợ” ra.

Lâm, một quý ông khác cũng vì trò chơitrống bỏi mà buộc đuôi ngựa vào súng ống. Đạn dược bắn chưa xa được bao lâu,chàng cũng từ giã đồ chơi bởi độ viêm nhiễm quá nặng do xài phải đồ dởm. Táhỏa khi ấy cũng quá ư là muộn.

Đó chỉ là một trong những chuyện được giớimày râu xì mũi “xời, trò đơn giản”. Có những quý ông chịu chơi bỏ hơn ngànđô để kiếm chác chút đỉnh hoan lạc từ những thứ trang sức đắt hơn với côngphu “đục đẽo” tỉ mỉ và xa xỉ hơn.

Một lần, C. dân chơi khá nổi ở Sài Thành,sử dụng vũ khí “tứ trụ” với bạn gái. Chàng chơi trội gắn thêm “quả trùy” vàocủa nải. Chả thấy sung sướng ở đâu, bao cao su bị rách do cọ xát mạnh, nàngcó bầu, và chàng lãnh đủ hậu quả “đại ca rải thính” trên giang hồ sau khihết sức chối bỏ hệ lụy mình tạo ra. Vì với giới choai choai, hoạt động saocho tránh việc “con rơi” là một yếu tố quan trọng khẳng định đẳng cấp.

Tạm kết

Những bi kịch như trên không phải là tấtcả. Cũng có nhiều quý bà, quý cô may mắn và đỏ mặt khoe chuyện với đồng bọn.Việc khẳng định lợi ích và tác hại của những “công tác” hiện đại này chưathể rõ ràng, đúng sai, nên hay không. Duy chỉ có điều, nếu quá đà, các chàngrất dễ bị tổn thương dây thần kinh ở khu vực nhạy cảm, khó phục hồi trở lại,thậm chí tử vong ngay trên bàn mổ do đi làm đẹp.

Theo aFamily