Những ngày qua, các vụ việc liênquan đến việc học sinh đánh nhau, thầy cô đánh học sinh liên tiếp được phát hiệnvà tạo một luồng dư luận không tốt đến thực trạng giáo dục hiện nay. Vậy nhưngông Nguyễn Hoài Chương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM (ảnh nhỏ) lại khẳng định:Như thế đâu thể gọi là bạo lực(?)
Vấn đề... toàn cầu?
![]() |
Đó là phát biểu của ông NguyễnHoài Chương, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM trong buổi họp báo sáng 22-4 khi nhậnđược thắc mắc về vấn đề bạo lực học đường đang rất nóng bỏng tại TP HCM. ÔngChương cho rằng, học sinh đánh nhau, học sinh hư không phải là vấn đề của riêngmột nước nào, mà là vấn đề toàn cầu! Nước nào cũng có những chuyện tương tự nhưthế. Ở Mỹ, còn có chuyện... vác súng vào trường bắn chết hàng loạt. Ở ta, khôngthể gọi đó là bạo lực học đường. "Chuyện học sinh xô xát nhau trong trườnglớp mà gọi là bạo lực là... nói quá!", ông Chương nói.
Ông Chương cũng cho biết, cuộcvận động "Nói không với bạo lực học đường" là một quá trình giáo dục lâu dài chứkhông thể thực hiện theo kiểu "phong trào".
Giáo viên đánh học sinh:“Bệnh” khó chữa!
Cứ cho rằng, học sinh đánh nhaulà “bình thường”, nhưng giáo viên đánh học sinh lại là chuyện bất thường.
![]() |
Hình ảnh cô giáo Trường THCS Nguyễn Văn Bé tát học sinh đã gây những phản ứng trong dư luận thời gian vừa qua. |
Về việc này, tại cuộc họp, ôngChương lại lảng tránh. Khi truy hỏi, vị đại diện ngành giáo dục TP HCM mới phátbiểu: "Đánh học sinh là sai hoàn toàn. Sở sẽ yêu cầu kỷ luật ngay đối vớinhững giáo viên vi phạm". Tuy vậy, ông Chương chỉ dẫn chứng trường hợp giáoviên H.P.T của Trường THPT tư thục Hồng Đức (quận Tân Phú) đã bị cho nghỉ việcvì phát hiện hành vi đánh học sinh nghiêm trọng ngày 16-4. Ông không hề nhắc đếntrường hợp cô Châu Thị Hồng Đào, Trường THCS Nguyễn Văn Bé đã tát học sinh gâyxôn xao dư luận.
Nhiều người cho rằng, việc giáoviên tát má, nhéo tai học sinh là "chuyện thường ở huyện" chứ không phải là hyhữu như việc đánh gây thương tích. Đây là một thực tế đã tồn tại quá lâu trongngành giáo dục và đối với "điều bình thường" này, nó đang là căn bệnh khó chữa.
"Những điều bình thường thì khó thay đổi, và khó chữa giống như bệnh mãn tính. Có cái "bệnh" ấy là do Sở đã không nghiêm khắc ngay từ đầu và lỗi thuộc vềnhững người "đứng mũi chịu sào". Nếu ông Chương có dũng cảm đứng ra nói rằngviệc giáo viên tát học sinh là một vấn nạn, thì chắc chắn việc tiếp theo sẽ làcách giải quyết nó như thế nào. Điều này, những người như ông Chương chưa làmđược", một giáo viên có thâm niên giảng dạy tại TP HCM (xin được giấu tên)nói.
Theo H. Trang