- Dạo này anh thấy em đẹp hẳn lên đấy

- Tất nhiên, em mới đi tắm trắng mà …..

- À em này, cái của em… sao lông nó cứ tua tủa ra thế?

- Thì… nó đâu còn “mới” đâu!

- Chậc, lông này là lông gì em nhỉ

- Anh này hỏi lạ… “lông chim” chứ lông gì?

- Lông lá bùm xùm thế này thì sao mà “chơi”… hay anh bứt hết nhé

- Ấy cái anh này… bứt hết thì sao “xài” được nữa!

Nghe tới đây thầy thể dục nóng người, tính vén bụi cỏ xông vào thì…

- Hừ, không bứt chứ để đó làm gì… cầu lông mà lông tưa thế này thì sao đánh được nữa.

TheoĐất Việt