Trong tập 30 "Gió ngang khoảng trời xanh", để ăn mừng thành công của chương trình, Đăng (Doãn Quốc Đam) và Linh (Lan Phương) uống hết mình nên khi tan tiệc cả hai đều có hơi men. Linh theo Đăng về khách sạn để lấy tài liệu, thay vì ngồi chờ dưới sảnh khách sạn, cô đã đi theo Đăng lên tận phòng. Linh chủ động lao vào Đăng, kể cả khi Đăng định né tránh thì cô cũng không dừng lại: "Đừng cưỡng lại cảm xúc của mình như vậy Đăng". Cuối cùng, cả hai đã qua đêm cùng nhau tại khách sạn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đăng bàng hoàng khi biết mình đã đi quá giới hạn với Linh. Anh rơi nước mắt vì cảm thấy hối hận. Đăng đi tắm, đi ăn sáng vẫn mang theo sự hối hận với lỗi lầm vừa mắc phải.

doan quoc Dam bi khan gia chi trich trong gio ngang khoang troi xanh hinh anh 1Linh chủ động lao vào Đăng, kể cả khi Đăng định né tránh thì cô cũng không dừng lại (Ảnh: VTV Go)

Phân cảnh này sau khi lên sóng đã thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước diễn biến này, đặc biệt là hành động chủ động của Linh và phản ứng đầy hối hận của Đăng vào sáng hôm sau. Khán giả chỉ trích nhân vật Đăng, cho rằng anh không đủ mạnh mẽ để vượt qua cám dỗ từ Linh, nhất là khi anh đã có vợ. Việc Đăng để mọi chuyện đi quá xa rồi mới tỏ ra hối hận là thiếu trách nhiệm và mang tính đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Một số người xem để lại bình luận: "Không để người phụ nữ nào lại gần mình mới là bản lĩnh. Một lần sai với vợ thì mãi mãi sai vì đã không chung thủy"; "Trước cám dỗ giữ được mình mới là bản lĩnh, chứ chuyện xảy ra rồi mới hối hấn thì nói làm gì"; "Cái kiểu vừa làm sai vừa khóc lóc hối hận của Đăng rất thiếu trách nhiệm. Là đàn ông trưởng thành mà hành xử như vậy thì thật thất vọng"; "Một nhân vật được xây dựng chín chắn, điềm đạm như Đăng mà lại xử lý thiếu lý trí và bản lĩnh thế này thì thật đáng tiếc"...

doan quoc Dam bi khan gia chi trich trong gio ngang khoang troi xanh hinh anh 2 Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đăng bàng hoàng khi biết mình đã đi quá giới hạn với Linh (Ảnh: VTV Go)

Trên trang cá nhân, Lan Phương cũng chia sẻ một số hình ảnh hậu trường của cảnh thân mật với Doãn Quốc Đam. “Cảnh này rất là riêng tư luôn”, Lan Phương viết hài hước. Trên phim chỉ có hai nhân vật Linh và Đăng, nhưng hậu trường xuất hiện khá đông thành viên trong đoàn làm phim đứng xung quanh để hỗ trợ ánh sáng, máy quay và âm thanh.

Đây không phải lần đầu tiên Doãn Quốc Đam gây tranh cãi trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh". Trước đó, khi phim vừa lên sóng, không ít khán giả cho rằng tạo hình nhân vật Đăng của Doãn Quốc Đam xuề xòa, thiếu thần thái, khí chất của một lãnh đạo công ty. 

doan quoc Dam bi khan gia chi trich trong gio ngang khoang troi xanh hinh anh 3
Đăng đi tắm, vẫn mang theo sự hối hận với lỗi lầm vừa mắc phải (Ảnh: VTV Go)

Gần đây, "Gió ngang khoảng trời xanh" liên tục vấp phải nhiều tranh luận liên quan đến tình tiết trong phim. Trong tập 29, cảnh Ngân (Việt Hoa) đi chơi cùng Trường (Denis Đặng) cũng bị chỉ trích. Trường chuẩn bị sẵn một vali đồ cho Ngân để mang theo, trong đó có rất nhiều đồ bơi gợi cảm. Trường muốn Ngân thay đồ bơi để ra chào hỏi, gặp gỡ mọi người ở bể bơi. Ngân ngại ngùng nên khoác thêm khăn choàng ngoài đồ bơi nhưng đã bị Trường giật ra. Phân cảnh Trường giật khăn choàng của Ngân để bạn gái trông gợi cảm hơn nhận nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng hành động của Trường vô duyên, nhạy cảm, thiếu tinh tế, thiếu tôn trọng phụ nữ.

“Gió ngang khoảng trời xanh” xoay quanh cuộc sống của ba người phụ nữ hiện đại: Mỹ Anh, Trúc Lam và Châu Ngân. Mỗi người có một con đường riêng, đối diện với những thử thách khác nhau trong hôn nhân, sự nghiệp và tình yêu. Phim quy tụ dàn diễn viên đình đám như Phương Oanh, Việt Hoa, Quỳnh Kool, Tô Dũng, Doãn Quốc Đam... Phim “Gió ngang khoảng trời xanh” được làm lại từ tác phẩm "30 chưa phải là hết" của Trung Quốc.

Nam diễn viên Doãn Quốc Đam bị netizen "tấn công"Diễn viên Doãn Quốc Đam vừa có màn "công bố" đáng lẽ sẽ rất nhẹ nhàng và tích cực trên mạng xã hội, nhưng lại trở thành tâm điểm của tranh cãi khi không ít cư dân mạng để lại bình luận khiếm nhã dưới bài đăng.

Theo VOV