"Nếu anh ấy gia trưởngmột chút cũng không sao, để tôi được làm người vợ ngoan", Đoan Trang chia sẻ vềngười đàn ông lý tưởng của mình.

Khác với hình ảnh nữca sĩ với điệu nhảy Latin bốc lửa trên sân khấu, Đoan Trang củađời thường gần gũi và giản dị hơn rất nhiều. Áo thun trắng cùng chiếc váy màukem khá đơn giản ôm lấy vóc người xinh xắn. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Sựquan tâm đến người đối diện một cách chân thật, tự nhiên ở chất giọng miền Namngọt ngào, cởi mở: “Chị chờ em có lâu không?”, “Chị dùng món này có thấyngon không?”, “Đi đường cẩn thận nha chị!”…

Và cũng chân thậtnhư thế, Đoan Trang chia sẻ những cảm nhận của cô về đàn ông và những điều mà côchờ đợi ở tình yêu cuối cùng của mình.

Đoan Trang:
 

Một chútgia trưởng cũng không sao

Đôi khi người taso sánh đàn ông thời trước và đàn ông thời nay. Có người cho rằng đàn ông thờinay “hư” hơn nhiều. Chị thấy sao?

Ngày xưa, xã hội chưa phát triển, mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Người ta ít có sựlựa chọn hơn về mọi mặt, đàn ông đi làm về hầu như chỉ biết có gia đình. Cònngày nay, khi xã hội đã phát triển, cuộcsống có nhiều đổi thay. Người ta sốngnhanh hơn, có nhiều điều mới mẻ hơn để lựa chọn. Cho nên, đàn ông thời nay kháctrước là điều dễ hiểu. Quan trọng là họ có đủ tư duy để nhìn thấy trắng, đen vàđể vượt qua những cám dỗ hay không. Tôi lại muốn nhìn nhận những đóng góp tíchcực của họ cho cuộc sống. Đã có nhiều nhân tài xuất hiện làm giàu thêm cho đấtnước vào thời hội nhập này. Nói chung, cái gì cũng có tính hai mặt, tôi thíchnhìn nhận mọi thứ theo hướng tích cực để thấy được những giá trị của nó.

Đâu là mẫu đàn ông mà Đoan Trang ngưỡng mộ hoặc mê mẩn?

Đó là một người đàn ông đẹp trai, có duyên ăn nói, thông minh, có gu thẩm mỹ vềthời trang, nghệ thuật và cao hơn tôi càng nhiều càng tốt (cười). Người đó cònnghiêm túc và sáng tạo trong công việc, phù hợp với sở thích ăn uống của tôi,đặc biệt là không bao giờ làm tôi bị tổn thương. Mẫu người như vậy thì quá hoànhảo. Chờ đợi để gặp được một người như vậy, có khi tôi đã trở thành một bộ xươngkhô (cười).

Vậy đâu là mẫuđàn ông mà chị có thể chấp nhận được bằng thực tế?

Người đàn ông đó không nhất thiết có đủ tất cả những điểm trên. Thậm chí, nếuanh ấy gia trưởng một chút cũng không sao, để tôi được làm người vợ ngoan, đượcanh chỉ bảo thêm nhiều điều. Nhưng chỉ một chút gia trưởng thôi, chứ còn hơn nữathì xem chừng anh ấy khó lường được hậu quả khi “con mèo” trở thành “con cọp”(cười).

Vẻ đẹp, cá tính và phong cách của chị rất hợp với… trai Tây. Về phần mình,một cách khách quan nhất, chị thích và không thích họ ở những điểm nào?

Ở đàn ông Tây, điều làm tôi e ngại là quan điểm của họ quá rõ ràng, dứt khoát.Và với những người tôi từng quen biết thì tôi chưa từng thấy ở họ sự gia trưởng.Họ rất tình cảm và thể hiện sự quan tâm đến người khác mà không cần ngần ngại.Tôi thích như thế. Còn đàn ông Việt Nam, đã có nhiều người mắc một cái lỗi khôngnên có, đó là họ cứ mắc cỡ nếu bày tỏ sự quan tâm hoặc tình yêu với cô gái củamình.

Chị thần tượng người đàn ông nào nhất trong đời mình?


Đó chính là ba. Ba là người cùng với mẹ đã dạy dỗ, giáo dục cho 4 chị em Trangphong cách sống, tư duy về cuộc sống, cả về thời trang và gu thẩm mỹ ở nhiềulĩnh vực. Mọi thứ trong ý thức của Trang hầu hết đều ảnh hưởng từ ba. Ba sốnghiền lành, tốt bụng. Ba có cái nhìn hiện đại. Ba yêu thương mẹ và bốn chị em tôivô biên. Ba là người dắt tay cả 4 chị em tôi vào đại học và dĩ nhiên, ngày tốtnghiệp cũng chưa từng thiếu ba. Ba như người thuyền trưởng lèo lái con tàu đưacả nhà đi phiêu du cuộc đời.

Chị có thể chia sẻ thẳng thắn loại đàn ông nào mà chị không thể kết bạn?

Thường thì tôi rất thích có nhiều bạn. Nhưng với đàn ông mà có tính ki bo thì cólẽ không chỉ riêng tôi cảm thấy khó chịu để tiếp tục kết bạn. Người ki bo thìcũng dễ sống ích kỷ. Trong sự mặc định của tôi, đàn ông luôn phóng khoáng, rộngrãi. Nếu ngược lại, tôi nghĩ chính họ đã tự tước đi mất chất đàn ông thiên phúcủa mình.

Chị nghĩ thế nàovề một người đàn ông đa tình, hay lăng nhăng?

Theo tôi, đó cũng là người đàn ông tham lam, không xác định được đâu là mục đíchcủa mình và đâu là người mà mình mong đợi.Họ cũng là người quá tự tin vào bản thân nên tự cho mình cái quyền được baybướm, trăng hoa với nhiều người phụ nữ cùng một lúc.Nhưng nói một cách bao dunghơn, thì có lẽ họ chưa gặp được một người có thể trói được trái tim họ. Còn nếunhư họ đã tìm được cho mình một cô gái đúng như họ mong muốn rồi mà vẫn còn nhấpnhỏm chinh phục cô gái khác thì thật bó tay. Họ quên rằng nếu như vẫn tiếp tụckhông nghiêm túc với tình yêu thì một ngày nào đó, khi quay lại, họ đã mất đitình yêu đích thực của mình.

Chị đã từng yêu phải một người đàn ông như thế chưa?

Biết nói sao đây? Dường như tôi từng gặp một người như vậy. Tôi vẫn đang tíchlũy những trải nghiệm để có thể nhận diện ngay bất kỳ người bà con nào của DonJuan. (cười).

Đoan Trang:
 

Vẫn hát chờ tình yêucuối cùng

Ấn tượng củaĐoan Trang về nụ hôn đầu tiên và người tình đầu tiên như thế nào?

Mối tình đầu đến khi tôi học lớp 11. Anh ấy là sinh viên của một trường đại họclớn, đẹp trai và học rất giỏi. Nụ hôn đầu tiên e ấp, ngỡ ngàng và trong sánglắm. Còn gì nữa thì tôi khó mà nhớ nổi bởi vì lúc đó tim tôi đập loạn nhịp rồi.

Được biết, hiện có ít nhất hai người đàn ông đang theo đuổi chị - một ViệtKiều và một chàng Tây. Vậy sự lựa chọn của chị đã nghiêng về bên nào chưa?

Đây vẫn là điều tôi khó nghĩ và chưa thể chia sẻ trong lúc này. Tôi thật may mắnkhi có những người bạn trai đều là những người đàn ông trưởng thành, thành đạtvà rất yêu nghệ thuật. Một điều đáng quý hơn, họ đều yêu tôi bởi chính phongcách và tư duy sống của tôi chứ không vì hào quang của một ca sĩ có ít nhiềutiếng tăm.

Hơn 30 tuổi, khiphần lớn bạn bè đã yên ấm với hạnh phúc riêng, có một lúc nào chị chạnh lòng?

Tôi đã nghĩ đến “ngôi nhà và những đứa trẻ” từ lâu rồi. Tôi đang có kế hoạch chomột gia đình nhỏ văn minh và hạnh phúc của mình. Hơn nữa, tôi rất thích các cháunhỏ. Mỗi khi chị Đoan tôi từ nước ngoài đưa các con vềnthăm nhà, tôi cứ quấnquýt các cháu mình không rời được. Tuy vậy, tôi cũng đủ lý trí để quá chạnh lòngvì tôi hiểu mỗi người sống một cuộc đời riêng, một số phận riêng. Thay vào đó,tôi chọn cách sống tích cực. Đối với tôi, ca hát cũng là một tình yêu. Tôi vẫnhát hết mình trong khi chờ tình yêu cuối cùng của mình. Tôi có lòng tin tình yêuđó sẽ đến với tôi trong một ngày không xa.

Giả sử chị yêu một người đàn ông vì muốn làm tròn chữ hiếu mà để mất đi tìnhyêu đẹp với chị thì chị sẽ ứng xử ra sao?

Thực ra tôi cũng khó yêu và tiếp tục yêu một người như vậy. Tại sao? Sự lựa chọnđó chứng tỏ anh ta là người thiếu sự thông minh và bản lĩnh. Phẩm chất và tínhcách này rất cần để anh ta gắn kết người phụ nữ của mình với ba mẹ của anh ta.Đành rằng ba mẹ là người sinh thành, công ơn trời biển, nhưng hạnh phúc của bảnthân mình thì phải do chính mình tự quyết định chứ. Sự lựa chọn còn chứng tỏ anhta là người hèn nhát. Mà tôi thì rất sợ đàn ông hèn nhát.

Điều gì ở một người đàn ông có thể làm chị rung động và đem lòng yêu thương?

Đó là tình yêu mà tôi cảm nhận được tấm lòng chân thật. Chân thật là khi anh ấyyêu cô gái bình thường Đoan Trang chứ không phải chỉ yêu có mỗi ca sĩ ĐoanTrang. Bởi vì bước xuống sân khấu, tôi muốn được sống đúng con người thậtcủa mình ở đời thường, làm một cô gái thật bình thường. Tôi không thể lúc nàocũng gồng mình lên, cũng lấp lánh, cũng hoành tráng như trên sân khấu. Cho nên,tôi vẫn cứ để cho anh thấy tất cả những điểm xấu của mình trước khi anh ấy quyếtđịnh cưới tôi.

Vậy nếu bây giờ chị gửi được lời nhắn đến người đàn ông là tình yêu cuối cùngcủa mình, chị nhắn gì?


Tôi thích câu thơ Em thế nào thì cứ thế mà đến/ Chớ có loay hoay sửa soạn áoquần (Thơ tình Tagore - bài số 2). Tôi đang như thế nào thì cứ chờ anh ấynhư thế, nên anh ấy cũng không cần “loay hoay sửa soạn áo quần” để đến với tôi.Tôi mong người đó yêu tôi ngay cả lúc tôi dở, tôi xấu xí, lo âu và mệt mỏi. Tráitim tôi luôn dành chỗ cho tình yêu cuối cùng chân thành và giản dị.

Xin cảm ơn chị đã chia sẻ.

Theo N