
Mới đây, Thanh Thúy và con trai Cà Phê cùng xuất hiện trong một sự kiện trao giải uy tín. Khoảnh khắc bước trên thảm đỏ, hai mẹ con thu hút mọi sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ.
Nữ diễn viên Thanh Thúy được khen ngày càng trẻ đẹp rạng rỡ, trong khi đó con trai Cà Phê đã trưởng thành, sở hữu vẻ ngoài điển trai như tài tử.



Cũng trong lễ trao giải, khoảnh khắc camera bất ngờ lia tới Cà Phê đã trở thành video viral khắp mạng xã hội. Cậu bé tỏ ra khá bối rối và lo lắng khi được ống kính máy quay chiếu tới, trong khi đó mẹ Thanh Thúy lại liên tục nói: "Con trai tui con trai tui".
Khoảnh khắc này đã nhận được hơn 30.000 lượt thích và hàng nghìn bình luận từ phía cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ hai mẹ con Thanh Thúy có tính cách đối lập nhau, trong khi con hướng nội thì mẹ lại hướng ngoại.
Đoạn video đang gây sốt

Cà Phê tên thật là Đỗ Thiên Phúc, hiện đã 16 tuổi. Cậu cao 1,65 m, gương mặt ưa nhìn, có năng khiếu diễn xuất. Trước đó, Cà Phê đã nhiều lần nổi rần rần trên các diễn đàn nhờ vào vẻ ngoài nổi bật của mình.
Theo nhận xét, Cà Phê sở hữu gương mặt khá giống con lai với đôi mắt sâu, mày rậm, mũi cao. Một bình luậ còn nhấn mạnh rằng: "Cà Phê có nét giống Leonardo DiCaprio thời đóng vai Jack trong phim Titanic".
Hiện tại, cậu đang theo học ở một trường quốc tế tại TP HCM. Không chỉ học giỏi, Cà Phê còn đam mê âm nhạc, biết chơi guitar, piano. Thanh Thúy nói từ nhỏ con trai bộc lộ năng khiếu nghệ thuật nên cô tạo điều kiện cho cậu tham gia các lớp học kỹ năng.
Nữ diễn viên khen con trai là một người "trong ấm ngoài lạnh", yêu thương gia đình và thường xuyên giúp đỡ cha mẹ.

Thanh Thúy cưới Đức Thịnh năm 2008 khi cả hai cùng hoạt động tại sân khấu kịch Hồng Vân. Họ mở công ty sản xuất phim, thực hiện các tác phẩm như: Ma dai, Anh thầy ngôi sao, Trạng Quỳnh. Đức Thịnh làm đạo diễn, Thanh Thúy giữ vai trò sản xuất.
Diễn viên sinh con trai thứ hai - Thiên Phú - năm 2019. Bé bị mắc chứng tăng bị tăng động giảm chú ý năm lên ba tuổi, hiện tình trạng của cậu cải thiện hơn trước. Từ đó tới nay, Thanh Thúy gần như “ở ẩn” để tập trung chăm sóc cho con trai và gia đình.

Nữ diễn viên trải lòng trong một bài phỏng vấn: "Tôi sắp xếp lại vai trò người phụ nữ của mình trong gia đình, đặc biệt là chăm sóc con cái. Ngần ấy thời gian chưa bao giờ tôi thấy phải đánh đổi hay mất mát gì cả. Trái lại, tôi hạnh phúc vì không phải ai cũng có cơ hội được lựa chọn như mình.
Tôi cảm ơn ông Trời vì vài năm qua mọi thứ ổn. Dù không quá giàu, gia đình tôi sống thoải mái mỗi ngày, không cần đau đáu chuyện cơm áo gạo tiền. Lúc rảnh, tôi trau dồi thêm kiến thức về xã hội, hôn nhân, bên cạnh duy trì đam mê học hỏi nghệ thuật và kinh doanh".

Theo Thương Trường