
Sau khi chồng cũ Diệp Lâm Anh - doanh nhân Đức Phạm bất ngờ công khai người yêu mới thì Diệp Lâm Anh có động thái chú ý trên trang cá nhân.
Theo đó, nàng dancer chia sẻ bức ảnh mờ ghi lại cảnh nhiều người đang xô xát giữa phố, kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Thuận thì sống, chống thì đánh. Nếu ghét nhau mà được quyền đánh người, được quyền và phá hoại tài sản thì còn gì pháp luật nữa".

Phía dưới bài đăng, Diệp Lâm Anh còn phản hồi thêm khi bị cho là "cay cú" chồng cũ và đăng sai thời điểm: "Em ở trong hoàn cảnh đến nhà chồng cũ đón con về đi học mà bị chỉ mặt kêu không cho về. Rồi đánh người nhà em và giật điện thoại của em ném xuống đất 2 lần cho bể nát xem em có cay không. Đánh lại thì không dám, nộp đơn thì không được phản hồi… Lời xin lỗi thì quá xa xỉ."
Không im lặng, giữa đêm, doanh nhân Đức Phạm chính thức lên tiếng. Chồng cũ Diệp Lâm Anh chia sẻ bài viết dài: "Chị gì đó ơi, nếu kể chuyện mà phải cắt ghép, bóp méo để che đậy sự ích kỷ của mình, thì chị thực sự không xứng đáng làm mẹ của các con tôi. Muốn kể thì kể đúng sự thật đi, đừng giở trò dối trá nữa."

Theo đó, Đức Phạm cho biết Diệp Lâm Anh cắt ghép clip để bóp méo sự thật và dối trá. Ngoài ra, anh tường thuật lại hôm sự việc xô xát xảy ra.
Đức Phạm cũng thừa nhận chuyện quá khứ: "Chỉ có tôi sai trong chuyện giữa chúng ta, và chuyện đó kết thúc 2 năm trước rồi. Đừng có kiếm cớ gây khó dễ, quấy rối cuộc sống của nhau nữa. Liên quan duy nhất giữa tôi và chị giờ chỉ là nuôi dạy các con mà thôi."

Nam doanh nhân còn tiết lộ thêm: "Chị còn nhớ hôm đó không? Khi Boorin xuống cửa, bố tôi hỏi con muốn ở lại với ông nội hay về với mẹ Cún. Con trả lời ngay: “Ở lại với ông nội”. Nếu chị là người mẹ tốt như vờ vịt trên mạng, thì câu trả lời phải là “Về với mẹ” chứ? Hãy dành thời gian suy nghĩ lại xem mình có đủ tốt chưa, đừng ôm khư khư suy nghĩ cả thế giới sai còn mình đúng, và khi sai thì đổ tại mọi người chưa hiểu mình. Ai mới là kẻ dùng giả dối để lấy lòng thương hại? Thay vì chiêu trò, hãy dùng tình cảm thật và thời gian để yêu con. Nếu chị không có thời gian đưa con đi học, tôi sẵn sàng làm thay – con sẽ vui lắm khi được bố đưa đến trường. Đừng nói dối là chị đưa con rồi lại cản trở tôi, rồi vu cho tôi giở trò. Không phải ai cũng đầy mưu mô như chị, nên đừng nghĩ ai cũng thế.
Vụ việc xảy ra mấy tháng trước, hiện tôi chỉ có vài chứng cứ để chứng minh lời mình nói. Nếu chưa đủ, tôi sẽ cung cấp thêm sớm nhất. Đừng thử thách nữa, chị!"

Hiện chưa rõ thực hư sự việc ra sao nhưng chiều qua 12/11, Diệp Lâm Anh được cho là đã có mặt ở công an phường để làm việc.

Theo Thương Trường