
Chiều tối 31-3, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Việt Nam khẩn trương tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn tại khu dân cư Bala Tidi, Quận Zabu Thiri, Thủ đô Naypitaw, Myanmar.
Lực lượng cứu hộ cứu nạn của Việt Nam đang nỗ lực chạy đua với thời gian để khẩn trương tìm kiếm sự sống trong những đống đổ nát khổng lồ. Nguồn: Truyền hình Quốc phòng
Sau khi xác định phương án tìm kiếm cứu nạn, Đoàn cứu hộ cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam đã chia ra làm 3 mũi phụ trách 3 tòa nhà; mỗi mũi đều bao gồm các lực lượng: Công binh, huấn luyện viên và chó nghiệp vụ, quân y do Trưởng đoàn và 2 phó đoàn, mỗi người phụ trách 1 mũi chỉ đạo trực tiếp.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu, Trưởng đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Myanamar, cho biết sau khi xác định kế hoạch tìm kiếm, chúng ta sử dụng chó nghiệp vụ để phát hiện vị trí có thể có nạn nhân, bao gồm cả người còn sống và thi thể. Khi chó nghiệp vụ đầu tiên sủa báo hiệu, chó thứ hai sẽ được đưa vào để kiểm tra đối chứng. Nếu xác nhận vị trí chính xác, chúng ta sử dụng thiết bị dò tìm chuyên dụng như radar xuyên tường và hệ thống dò tìm hình ảnh để xác định khoảng cách chính xác của nạn nhân.
Phương án giải cứu sẽ được triển khai bằng trang thiết bị chuyên dụng. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là nước sở tại không có thiết bị hạng nặng như máy xúc hay gầu múc, nên phần lớn công tác cứu hộ phải thực hiện thủ công, chủ yếu bằng sức người.
Chó nghiệp vụ phát hiện vị trí nghi có nạn nhân động đất mắc kẹt. Nguồn: Truyền hình Quốc phòng
Hiện tại, chó nghiệp vụ đã xác định 2 vị trí nghi có nạn nhân. Công binh đang kiểm tra lại bằng radar để đảm bảo độ chính xác trước khi triển khai giải cứu. Chúng ta đang nỗ lực tối đa để thực hiện nhiệm vụ. Khi điều kiện không cho phép tiếp tục trong đêm, công tác tìm kiếm sẽ được tiến hành sớm vào sáng mai để đảm bảo an toàn và hiệu quả cao nhất.
Một người dân Myanmar có mặt tại hiện trường cho biết: "Khu vực này sau động đất hiện còn 3 người, 2 nữ 1 nam đang mắc kẹt. Một số đội nước khác cũng đã tới xác định được khu vực, nhưng không xác định được chính xác vị trí. Chúng tôi rất cần các anh giúp cho việc này".
Người phụ nữ có con gái mắc kẹt trong đống đổ nát đã 3 ngày nay. Và khi thấy bóng dáng của những quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam, bà lại trào dâng một niềm hi vọng mới: "Tôi đau lắm, buồn lắm. Tôi đã ngồi đây 3 ngày rồi, chỉ cầu mong có một phép màu nào đó, để các bạn giúp tôi tìm thấy con bé…"
Đến chiều 31-3, 80 cán bộ đoàn cứu hộ cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam đã nhanh chóng tiếp nhận trang bị kỹ thuật, vận chuyển, kiểm tra độ an toàn và tình trạng máy móc.
Ngay trong đêm 31-3, công tác tìm kiếm được tiến hành bởi "thời gian vàng cứu hộ" từng phút từng giây là vô cùng quý giá.
Thượng tá Đinh Bá Bão, Đội cứu sập công trình, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, khẳng định tình trạng kỹ thuật của trang thiết bị tốt, có thể triển khai thực hiện nhiệm vụ được ngay để phát hiện được chính xác vị trí của nạn nhân trong khu vực sập đổ, trước khi dùng các phương tiện khác như khoan, đục, kê, kích để cứu nạn nhân ra. "Kết hợp giữa con người và máy móc phương tiện, chúng tôi sẽ phát huy hết khả năng để tìm kiếm những nạn nhân trong khu vực sập đổ"- Thượng tá Bão cho biết.
Theo Trung tá Đinh Mạnh Tiên, Đội Chó nghiệp vụ, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, thời tiết nóng nực thì sẽ ảnh hưởng nhiều, ví dụ như đường hít của chó nghiệp vụ sẽ hạn chế hơn. Tuy nhiên, toàn lực lượng quyết tâm cao, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao.
Con số thương vong do động đất đang không ngừng tăng lên. Myanmar hiện đang khó khăn trong việc không có đủ đội cứu hộ để tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt và thu thập thi thể, cũng không có đủ thiết bị để đào bới đống đổ nát. Các đội cứu hộ cũng đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nguồn cung thiết bị, mất điện, gián đoạn kết nối và đường sá bị hư hỏng.
Tuy nhiên, tất cả vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian để khẩn trương tìm kiếm sự sống trong những đống đổ nát khổng lồ.
Một số hình ảnh do Báo Quân đội Nhân dân cung cấp:










Theo Người lao động