“Mệt
lắm chị ạ, bọn em ngồi học mà đói hoa cả mắt, chả có chữ nào vào đầu
cả”, Huyền, một học sinh lớp 11 trường THPT Việt Đức (Hà Nội) vừa uể oải
dắt chiếc xe đạp ra khỏi trường vừa nói.
Ngày đầu tiên học theo “khung giờmới”, nhiều học sinh vẫn chưa thể quen được với những thay đổi khi buổihọc phải kéo dài tới tận 19h.
TIN LIÊN QUAN
“Mệtlắm chị ạ, bọn em ngồi học mà đói hoa cả mắt, chả có chữ nào vào đầucả”, Huyền, một học sinh lớp 11 trường THPT Việt Đức (Hà Nội) vừa uể oảidắt chiếc xe đạp ra khỏi trường vừa nói.
Theoghi nhận của Bee.net.vn, việc thay đổi giờ học đã ảnh hưởng không nhỏđến cuộc sống của các em học sinh, các thầy cô giáo và cả các bậc phụhuynh.
Cô LêThị Mỹ Hạnh, Phó Hiệu trưởng trường Việt Đức cho biết: “Để các em họcmuộn như vậy chúng tôi cũng phải suy nghĩ. Nhà trường đã tăng thời giannghỉ sau tiết 3 buổi chiều để các em có thời gian kịp ăn nhẹ trước khiquay lại học tiết 4. Nhưng nói chung các em vẫn không tránh được tìnhtrạng mệt mỏi”.
17h, côLê Thúy Vân, giáo viên dậy môn tiếng Anh trường Việt Đức tranh thủ giờnghỉ giữa hai tiết chạy đi đón đứa con trai đang học lớp 3 trường TrưngVương ở gần đó.
“Hai vợchồng tôi đều là công chức, thay đổi giờ làm như vậy chúng tôi không cóthời gian đi đón con nữa nên đành phải đưa cháu về trường nhờ bác bảo vệtrông hộ chứ biết làm sao bây giờ” - cô Vân chia sẻ.
Ngoàicổng trường, các bậc phụ huynh đến đón con đông hơn thường ngày. ChịHoa, nhà ở Giáp Bát than thở: “Chả biết thay đổi thế này có bớt tắcđường hay không nhưng đã thấy cuộc sống của cả gia đình tôi bị xáo trộnhết cả lên”.
Trời đã tối nhưng bên những ô cửa lớp học vẫn sáng đèn
Vì các em học sinh đang phải làm quen với khung giờ học mới
Căng tin hôm nay trở nên đông hơn thường ngày
Những suất mỳ ăn liền đã được chuẩn bị sẵn từ trước
Và hết sạch sau giờ nghỉ tiết
Vì căng tin quá đông có nhiều em phải chạy ra ngoài mua bánh mỳ “chống đói”