Do phảinhịn ăn từ sáng nên khi vừa nhận thùng mì ăn liền từ tay đồng chí Chủ tịch UBNDtỉnh, cháu Nguyễn Thị Nhật con chị Lệ ở xóm 5, Phương Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh đãmở ngay gói mì ăn ngấu nghiến.
Chúng tôi rời TP Hà Tĩnh lên vùnglũ với bà con nhân dân hai huyện miền núi Hương Khê, Vũ Quang trong màn mưatrắng xóa.
Ăn mì tôm qua ngày
Dọc hai bên đường từ trị trấn PhốChâu (Hương Sơn) đến địa phận huyện Hương Khê nước lũ phủ trắng mép đường, nhiềuđoạn nước đã dâng cao mấp mé, xấp xỉ mặt đường. Theo quan sát của chúng tôi, nếumưa vẫn tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tới tình trạng ngập lụt và gây áchtắc trên tuyến đường này là điều không tránh khỏi.
Vượt qua chặng đường hơn 100kmchúng tôi có mặt ở xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê. Hiển hiện trước mắt chúng tôihàng trăm ngôi nhà, cột điện, cây cối chìm trong biển nước đỏ ngầu, mênh mông.Phải mất hơn một giờ đồng hồ chạy xuồng cao tốc chúng tôi mới vào được PhươngMỹ. Người dân lũ lượt dùng xuồng vượt lũ di dời người và đồ đạc.
|
Em bé này đói quá, ăn mì dưới nước lũ |
“Nước đang lên rất mạnh, xã đãphải di dời 400 hộ gia đình đến nơi an toàn. Người dân đang rất lo lắng vì lươngthực bị ướt, nước uống không còn, nhiều người dân bị cô lập trên nóc nhà” - Chủtịch UBND xã Phương Mỹ Lê Hồng Quân lo ngại. Toàn bộ trường học, trụ sở ủy ban,trạm xá cao tầng trên địa bàn đã ngập sâu phân nửa. Nhiều đoạn mức nước dâng caolên đến 5-6m. Toàn bộ học sinh ở hai huyện trên đã nghỉ học từ hôm 2-10.
Khi chiếc xuồng cao tốc của chúngtôi vượt qua khúc sông Ngàn Sâu, rất nhiều trẻ em ngồi trên xuồng đợi sẵn. EmNguyễn Văn Tú năm nay mới 11 tuổi ở xóm 5 xã Phương Mỹ mếu máo: “Nước lũ lênnhanh, mấy ngày này bố mẹ của em đang tập trung vận chuyển đồ đạc, lương thựclên chỗ trú ẩn nên hai ngày này cả nhà chưa nấu một bữa cơm, chỉ ăn mì tôm quangày”.
Chủ tịch UBND huyện Hương KhêĐinh Hữu Tân cho biết, lũ lụt về đúng vào thời điểm bà con nhân dân các địaphương đang tiến hành xuống giống vụ đông nên toàn bộ vụ đông đã được lũ “thuhoạch hộ”. Trước mắt huyện đang tập trung mọi nguồn lực để đối phó với cơn lũ,nhưng ông Tân cũng lo ngại rằng lũ đi qua cuộc sống của người dân nơi đây thậtsự đáng lo ngại do mùa màng đã mất trắng.
Chung tay lo cho dân
Khi chúng tôi đang cố gắng lenlỏi vào từng “ngõ ngách” của vùng lũ, đúng vào lúc đoàn cứu trợ của UBND tỉnhvừa mang hàng hóa cứu trợ đến cho người dân.
|
Hàng ngàn ngôi nhà, công xưởng của người dân thuộc 17/22 xã ở huyện Vũ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh) chìm trong lũ. Ảnh Đất Việt |
Chiếc xuồng cao tốc chở đồng chíVõ Kim Cự - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đến tận từng mái nhà để thăm hỏi độngviên ân cần các gia đình đang phải gồng mình chống chọi với nước lũ.
Do phải nhịn ăn từ sáng nên khivừa nhận thùng mì ăn liền từ tay đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, cháu Nguyễn ThịNhật con chị Lệ ở xóm 5, Phương Mỹ đã mở ngay gói mì ăn ngấu nghiến. “Cháu đóiquá! Hôm qua tới giờ gia đình cháu đang bận đi sơ tán” - cháu Nhật kể.
Để giúp dân chống lũ, tỉnh HàTĩnh đã huy động 200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và 10 xuồng cao tốc đểgiúp đỡ và ứng cứu người dân trong vùng lũ. Với phương án 4 tại chỗ, kết hợp vớisự hỗ trợ của các lực lượng vũ trang trong 2 ngày qua huyện Hương Khê và VũQuang đã tổ chức di dời 21.000 người dân đến nơi an toàn. Trước đó các địaphương đã chủ động cho bà con sơ tán toàn bộ gia súc, gia cầm lên vùng cao tránhlũ trước khi các vùng bị chia cắt.
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trích ngânsách dự phòng 1 tỷ đồng và 10 tấn mì ăn liền hỗ trợ cho các gia đình vùng lũ củahai huyện Hương Khê và Vũ Quang, đảm bảo đủ lương thực cho bà con vùng lũ trongvòng 1 tuần. Đồng thời chỉ đạo các ngành Y tế, Giáo dục, Điện lực... nắm bắttình hình và có các giải pháp khắc hậu quả sau khi nước rút, đảm bảo an sinh xãhội.
Có thể khẳng định rằng cuộc sốngcủa đa phần các hộ gia đình trong vùng lũ những ngày tới sẽ gặp không ít khókhăn. Tuy nhiên chúng tôi cũng tin rằng với sự hỗ trợ tích cực từ chính quyềncác cấp và nỗ lực, kinh nghiệm từ bao đời nay của người dân sẽ giúp bà con nhândân trong vùng lũ ở hai huyện Hương Khê và Vũ Quang sớm vượt qua khó khăn.
Theo Đình Thông - Ngô Tuấn
Dân Việt