Trong tâm lý, phụ nữ thường bị coi là phái yếu nhưng trong xã hội
bình quyền ngày nay thì tôi tin rằng người phụ nữ có bình đẳng mọi mặt
với đàn ông, kể cả trong tình yêu.
Theo đó, còn yêu thì yêu tiếp, chán
yêu thì chia tay... Thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có những trường hợp người
ta tự mặc định rằng khi chán yêu thì chia tay, thiệt thòi đương nhiên
thuộc về phái nữ. Mặc định như thế trở thành một định kiến và dẫn đến
những hệ lụy đáng tiếc.
Hôm qua, tôi có đọc một
khẩu hiệu trên áo một sinh viên: Học tốt, mơ nhiều, yêu say đắm. Khẩu
hiệu đó in không kèm "dấu ngoặc kép" và không để tác giả của câu nói ấy
là của danh y Tôn Thất Tùng. Bởi vậy, tôi xin phép bàn về nó theo ngữ
nghĩa đơn giản của câu từ này.
Tôi hỏi cô sinh viên: Tại sao lại là yêu say đắm
mà không phải yêu tỉnh táo? Em ấy mới bảo tôi rằng: Chắc là cũng cần
tỉnh táo thật, bởi nếu sinh viên trường Y mà để "bác sĩ bảo cưới" thì kể
cũng buồn cười. Nhưng theo em hiểu câu nói trên áo của em, không phải
chỉ đơn thuần có nghĩa là yêu thông thường mà là trong mọi việc, việc gì
cũng phải say mê và say mê là cần thiết để thành công.
Tôi hỏi em gái nhỏ, theo em chỉ riêng trong tình yêu thôi thì say mê bao nhiêu thì đủ để thành công?
Cô
sinh viên ấy nghĩ một hồi rồi bảo "say mê trong tình yêu thật khó hạn
định". Câu trả lời ấy khiến tôi phải suy nghĩ về sự say mê của phụ nữ
trong tình yêu và bàn về hạn định này.

Khi người đàn ông nói với bạn lời chia tay mà bạn còn say mê người ta thì bạn cư xử thế nào? (Vui lòng lựa chọn một phương án dưới đây):
A. Chấp nhận lời chia tay, nghĩ rằng có người khác tốt hơn dành cho mình. Vì tình yêu như là hạt cát, càng giữ thì cát càng rơi.
B. Níu kéo tình yêu bằng mọi phương cách.
C. Đau khổ, thất tình, bỏ học, bỏ việc...
Phương
án bạn sẽ chọn là gì thể hiện giới hạn say mê của bạn trong tình yêu.
Nếu bạn chọn phương án A thì bạn đã thể hiện sự say mê một cách tỉnh
táo. Phương án B, thể hiện sự say mê ích kỉ và phương án C thể hiện bạn
say mê ngu dại.
Tình yêu không có hình hài, nó
tồn tại dưới dạng cảm xúc mà cảm xúc thì chỉ là khoảnh khắc mà thôi. Bởi
vậy tôi tin sự say mê trong tình yêu chỉ là những khoảnh khắc trong
cuộc đời bạn. Đừng để những khoảnh khắc sai lầm, chiếm quá nhiều trong
cuộc sống của bạn.
Với tất cả mọi người, thường là
khi bước qua mọi chuyện và ngoảnh lại nhìn nhận thì mới có sự tỉnh táo
cần thiết. Thế nhưng, không nhất thiết phải trải nghiệm, nhận đau thương
rồi mới có đầy kinh nghiệm, nhất là trong tình yêu. Khi đọc sách báo và
kinh nghiệm của người khác, sẽ giúp bạn được ít nhiều. Tôi xin kể vài
câu chuyện, là kinh nghiệm muốn san sẻ, mong chị em có kinh nghiệm về sự
say mê. Đừng mất "tình phí" vì những người đàn ông đểu!
Có
một tình huống kinh điển thường xảy ra với cuộc tình của những cô gái
vụng dại: Cô gái yêu chàng trai bằng một tình yêu trong sáng. Một hôm
trong lúc nhỏ to tâm sự, chàng trai hẹn thề, khi có công việc ổn định
mình sẽ cưới nhau... nghe bùi tai, cô gái trao cho anh đời con gái của
mình. Một thời gian sau chán chê, anh tìm đến cô gái khác. Cô gái kia
đau khổ vì mất đời con gái... rồi thậm chí mang thai. Cô gái đó đã nhảy
cầu tự tử. Cô gái đó không chết nhưng tỉnh ra thấy rất đớn đau.
Nhiều người nghe chuyện thường chỉ quở trách người đàn ông sở khanh,
chẳng ra gì nhưng nhiều người lại bảo: "Ngu thì chết chứ bệnh tật gì
đâu", lời trách móc hướng về cô gái. Quả thật, là tôi cũng thấy cô gái
ngu dại thật. Tin gì những hẹn thề kèm điều kiện của đàn ông...
Tôi
đến cơ quan, thường nghe các em ít tuổi hơn mình kể về "những thằng
đểu" và những "người bạn gái nhẹ dạ". Có chuyện: Bạn cùng quê với em,
yêu một anh ở Hà Nội. Nhưng khi yêu bạn em, anh ta đã lợi dụng để có
được cả tiền bạc và thân xác của cô bạn đó. Tưởng là hai người đi được
đến đám cưới nhưng anh ta vẫn bỏ bạn em. Bạn em suy sụp tinh thần, suốt
ngày đến đứng lì ra ở cửa nhà anh ấy đeo đẳng. Mẹ anh ấy thường xuyên
phải xuống khuyên "hãy đi về", nhục lắm chị ạ...

Cô con gái bị ruồng bỏ kia, có lẽ chỉ nghĩ đến tình yêu, vì tình yêu mà níu kéo nhưng có ở vị thế người chứng kiến câu chuyện thì mới thấy cô gái bị ruồng bỏ yếu thế, hèn nhát và nhục. .
Các
em thường hỏi tôi rằng, làm thế để không gặp đàn ông đểu? Tôi thường
nói lại rằng: Chính các em phải không đểu đã. Đừng vội vàng, đừng tham
lam, đừng hi vọng quá nhiều vào tình yêu. Đừng vội vàng sẽ ít mắc sai
lầm hơn, đừng tham lam sẽ bớt ích kỉ hơn, đừng hi vọng quá nhiều sẽ làm
cho ta đỡ đau đớn... Bởi đôi khi chính bản thân ta còn chưa hiểu rõ ta
huống chi ta lại muốn nắm giữ một người đàn ông khác...
Tôi
có chị bạn thân, chị ấy có đến 4 người yêu trước khi lấy chồng. Con số
này làm nhiều người chớp mắt. Quả thật, mỗi khi chia tay với người yêu
dù là chủ động hay bị động chị ấy đều cảm thấy đau đớn và mất mát một
điều gì đó. Thế nhưng chị nhận ra rằng, các anh người yêu của chị cứ tốt
dần lên sau mỗi lần chia tay. Cuối cùng, chị tôi lấy chồng, anh ấy là
người tốt hơn những người trước. Đôi khi, hãy mỉm cười và cám ơn những
cuộc chia tay...
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ