Gần hai mươi năm về trước, vào một buổi chiều mưa tầm tã, khu nhà trọ của gia đình tôi bỗng có hai vị khách đặc biệt: một cặp vợ chồng mù đến hỏi thuê phòng trọ.

>> Cuộc thi viết “Đôi mắt và cuộc sống”

Mẹ tôi thì tỏ vẻ không hào hứng lắm với cặp vợ chồng mù này vì trước đó một năm,một cô gái mù bán vé số cũng đến thuê phòng trọ nhà tôi.Rồi không biết lý do gì,có lẽ là do buồn bã vì số phận mù lòa nên cô ta đã tự tử luôn ngay trong phòng trọ….Thấy mẹ tôi có vẻ ngài ngại nên người đàn ông mù này rút trong túi ra một cọc tiền lẻ được xếp rất cẩn thận rồi đưa cho mẹ tôi:

-Nếu cô ngại thì tụi cháu xin đóng tiền trước cho cô ba tháng.

Mẹ tôi vội xua tay:


-Tiền bạc thì không thành vấn đề.Chỉ mong cô chú sống cho vui vẻ yêu

đời chứ đừng làm chuyện dại dột như cô gái mù kia.Căn phòng mà cặp vợ chồng mù thuê ở sát với căn bếp của nhà tôi nên tôi có điều kiện để quan sát cuộc sống của họ .Nhưng có vẻ cái thế giới của nhũng con người quanh năm sống trong tối tăm kia cũng không ảm đạm quá mức như người ta vẫn nghĩ.Không bao giờ có tiếng cãi nhau,chỉ toàn nghe những câu nói nhẹ nhàng và tiếng cười. Nghe nói cặp vợ chồng này là những người mù bẩm sinh,tức là sinh ra đã bị mù.

Người đàn bà làm nghề bán vé số còn người đàn ông làm nghề đánh giầy kiêm luôn nghề sửa giầy dép.Hai con người mù lòa này ngồi sát nhau ở một ngã tư đường để mưu sinh và những số phận éo le dường như đã dun rủi cho họ đến với nhau một cách tình cờ.Tuy thỉnh thoảng có nghe người đàn bà than phiền như vừa bị kẻ xấu bụng nào đó lừa lấy mất mấy tờ vé số hay người đàn ông bị quỵt mất tiền đánh một đôi giầy,nhưng cuộc sống của họ có thể được xem là khá hạnh phúc và êm đềm….

Vào một buổi tối,bỗng dưng người đàn ông mù đến gặp tôi.Có thể nhận ra một vẻ ngại ngùng xen lẫn nét lo âu trên khuôn mặt của ông ta.Mãi một lúc sau ông ta mới ngập ngừng nói:

-Vợ chồng tôi thì dốt nát ít học nên tôi mới qua đây hỏi thăm cô một chuyện vì dù sao cô cũng là người có học.Vợ tôi vừa mới cấn thai được mấy tháng.Xin hỏi cô đối với một cặp vợ chồng mù bẩm sinh như vợ chồng tôi thì khi sinh con, đứa con vẫn bình thường,có nghĩa là mắt nó vẫn sáng chứ?

Nghe người đàn ông mù hỏi,tôi liền gật đầu:

-Đúng rồi,đứa trẻ mắt vẫn sáng như người bình thường,nghĩa là nó không bị ảnh hưởng di truyền gì từ bố mẹ nó…

Khuôn mặt người đàn ông mù bỗng trở nên rạng rỡ vì hạnh phúc.Sau khi hỏi tới hỏi lui mấy lần cho chắc, người đàn ông mù mới chịu chào từ
biệt tôi rồi mò mẫm đi về….

Ngày người đàn bà mù đi sinh,tôi phải đón taxi đưa người đàn ông mù
vào tận bệnh viện thăm vợ.Khi cô y tá trao đứa bé cho ông ta ẵm,tôi và
cô ta phải đứng sát kế bên ông ta vì sợ ông ta sẽ làm rớt đứa bé.Đôi tay
run lẩy bẩy của người đàn ông mù mân mê sờ soạng đứa bé ở khắp nơi rồi cuối cùng dừng lại ở đôi mắt của nó.Có lẽ cho đến giờ phút ấy,ông ta
mới dám tin chắc rằng con mình đang có một đôi mắt lành lặn và khỏe mạnh.

Có lẽ ông Trời cũng không quá khắt khe với con người trần gian.Như để phần nào bù đắp những thiệt thòi mất mát của cha mẹ,cô bé càng lớn càng dễ thương,đặc biệt là một đôi mắt sáng lúc nào cũng mở to.

Năm cô bé lên bốn tuổi,một trận dịch đau mắt đỏ đã làm cho đôi mắt của cô bé bỗng trở nên đỏ ngầu.Tôi phải chở cô bé đến bệnh viện khám rồi lấy thuốc về nhỏ.Đêm hôm ấy,hai vợ chồng người đàn ông mù ngồi
trong phòng khóc thút thít.Thấy tôi vào, người đàn bà mù bỗng òa khóc
nức nở rồi nắm lấy tay tôi:

-Cô ơi ráng giúp dùm vợ chồng tôi nhé,vợ chồng tôi như có lửa đốt trong lòng.Hai vợ chồng xui xẻo đã phải chịu cảnh tăm tối mù lòa suốt đời rồi,nếu chẳng may đứa con gái có việc gì thì chắc là chúng tôi đau khổ lắm,chúng tôi không sống nỗi đâu...

Nghe người đàn bà mù khóc mà tôi không khỏi chạnh lòng và cố an ủi chị ta vài câu. Những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt mờ đục của chị ta bỗng tạo ra những vệt dài trên khuôn mặt đã nhợt nhạt vì lo lắng…

Cuối cùng thì sau gần một tuần lễ đứa bé cũng đã qua khỏi cơn bệnh đau mắt đỏ.Khỏi phải nói là cặp vợ chồng mù đã hạnh phúc sung sướng như thế nào.Vào một buổi tối khi đi làm về,tôi thấy người đàn ông mù mò mẫm bước sang nhà tôi.Lấy trong túi ra một cọc tiền lẻ được xếp rất phẳng phiu trong túi áo ra,người đàn ông mù run rẩy đưa cho tôi:

-Vợ chồng tôi có chút tiền gởi cô xài vặt. Cám ơn cô thời gian qua đã hết sức giúp đỡ chúng tôi. Thật tình là nếu không có cô thì chúng tôi không biết phải làm sao.Con bé sau này có được đôi mắt sáng và lành lặn là cũng trăm sự nhờ cô….


Nghe người đàn ông nói xong,mẹ tôi xua tay:

-Thôi cô chú cất tiền vào đi. Nhìn con bé xinh xắn với đôi mắt to dễ thương như thế thì mẹ con tôi đã mát ruột lắm rồi…

Nghe mẹ tôi nói,tôi chỉ mĩm cười. Quả thật là cô bé dễ thương thật, một đôi mắt trẻ thơ trong veo như gương cứ luôn làm tôi nhớ mãi…

…Mười mấy năm sau,trên một chuyến xe đò đi về Sài Gòn,tôi bỗng nhận ra cái đôi mắt quen quen ấy.Lúc đầu tôi cứ ngờ ngợ là hình như mình đã gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải.Cô gái thỉnh thoảng nhìn tôi cũng với một vẻ ngờ ngợ như vậy.Một lúc sau,như sực nhớ ra điều gì,tôi quay sang hỏi cô ta:

-Hình như em là con của anh Cung,chị Chiêu phải không?

Cô gái sững người nhìn tôi rồi gật đầu:

-Thưa phải,cô làm sao mà biết ba má con?

Tôi như reo lên:

-Cô là chủ nhà trọ ở Vũng Tàu nè,ba má con đã đẻ con ở đó mà.Thế ba má con có khỏe không?

Giọng cô gái bỗng trầm xuống:

-Ba con mất rồi. Một hôm đi làm về,ba con bị một ông lái xe máy say rượu đụng phải.Nếu ba con sáng mắt thì có lẽ ông đã tránh được rồi. Má con lúc này yếu lắm nên chỉ ở nhà coi nhà.Con đi làm công nhân may nên hai má con cũng vừa đủ sống. Má con hay nhắc cô hoài. Má nói con có được đôi mắt sáng như ngày hôm nay là nhờ cô.

Tôi nắm chặt tay cô gái rồi mĩm cười. Từ trong tận sâu thẳm tâm hồn, tôi luôn tự nhủ rằng lẽ ra mình phải là người cám ơn cái cô gái đang ngồi trước mặt mình đây.Một đôi mắt trẻ thơ đẹp long lanh từ ngày nào đã làm cho tôi luôn cảm thấy yêu đời và đã cho cho tôi rất nhiều nghị lực để sống….

Nguyễn Thị Thúy Ngà- MS 158

Được sản xuất bởi công nghệ hiện đại từ Canada, pms-Super MaxGo có công thức ưu việt cung cấp dưỡng chất đồng bộ cho các bộ phận của mắt, là một liệu pháp khoa học cần thiết để hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt một cách hữu hiệu, giúp cung cấp các vitamin và dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe mắt, ngăn ngừa tiến trình lão hóa mắt và tăng cường thị lực, hỗ trợ các chứng bệnh về mắt.


Là sản phẩm uy tín của nhà sản xuất và phân phối lớn với số lượng và hàm lượng các chất trong công thức phù hợp pms-Super MaxGo là sản phẩm phù hợp với các đối tượng như người thường xuyên sử dụng máy vi tính, các thiết bị điện tử, người làm việc trong môi trường ô nhiễm khói bụi, người trung niên và người già, người ăn uống thiếu dưỡng chất cần thiết cho mắt, người hay thức khuya, tư thế làm việc không hợp lý, học sinh, sinh viên học nhiều với cường độ cao…

Viên bổ mắt pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ cuộc thi "Đôi mắt và Cuộc sống". Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.com hoặc liên hệ Hotline 1900.5555.79.



Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.