Được kỳ vọng rất nhiều nhưng ĐTAnh đã thất thủ nặng nề 1-4 trước Đức và sớm từ biệt World Cup 2010. Bên cạnhnhững chỉ trích thậm tệ nhằm vào đội nhà, báo giới nước Anh cũng đổ lỗi thất bạicho trọng tài Jorge Larrionda...

Trang nhất của The Sun đưahình ảnh Lampard mừng hụt rồi thẫn thờ khi bàn thắng hợp lệ không được trọngtài người Uruguay, Larrionda công nhận. Ở tình huống này, bóng đã đi quavạch vôi cầu môn rồi nảy lại nhưng trọng tài lại cho trận đấu tiếp tục.

Đội nhà bị loại, truyền thông Anh “rủa” trọng tài

Người Anh tỏ ra căm tức vị trọng tài người Uruguay

Tờ báo này mô tả: “Cả nước Anhđau xót vì thất bại nặng nề này, đó là nỗi buồn của cả dân tộc. Chúng ta bị loạibởi một tên trọng tài vô dụng”.

Bên cạnh Sun, tờ Daily Mail cũngkịch liệt phê phán vị trọng tài người Uruguay khi phân tích: “Đức đã tàn pháAnh bằng tỷ số đáng sợ 4-1, nhưng họ được giúp sức quá nhiều từ trọng tàiLarrionda. Giấc mơ World Cup của thầy trò Capello tan biến một cách quá thấtvọng”.

Thời điểm Anh bị từ chối một bànthắng rõ ràng, tuyển Anh đang thi đấu những phút hay nhất kể từ đầu giải. Đócũng là lý do bình luận viên Phil McNulty phải thốt lên trên đài BBC: “Thậtđáng thất vọng khi chúng ta phải chia tay World Cup theo cách như vậy. Giải đấunày là toàn tập của sự thất vọng”.

Bình luận viên Chris Waddlethì nhìn nhận một cách công bằng hơn trên Radio 5: “Đức đã chơi cực kỳchính xác và hiệu quả, giống như cách mà Bayern Munich, Schalke hay WederBremen thi đấu hàng tuần. Ở Anh, bóng đá đang bị thương mại hóa khiến chúngta không thể xây dựng được đội bóng hoàn chỉnh nên thất bại.

Tuyển Anh không thiếu tài năngnhưng chúng ta lại quá thiếu những phương án B. Hàng thủ chơi rời rạc, thiếuchắc chắn còn tuyến giữa lại bị lép vế. Đó là thất bại của đội bóng quá thiếu ýtưởng”.

Đội nhà bị loại, truyền thông Anh “rủa” trọng tài

Tờ The Sun đi đầu trong việc "nguyền rủa" Larrionda

Nhật báo chuyên sâu Guardian đánhgiá đây là thất bại tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá Anh tại các kỳ World Cup(tệ hơn là trận thua 2-4 trước Uruguay năm 1954): “Chúng ta đã thua vì mộthàng thủ chơi như mơ ngủ và người Đức đã có được một chiến thắng dễ dàng. Đức đã chơi một thứ bóng đá tấn công hoànhảo, họ trội hơn tuyển Anh về mọi mặt. Pha ghi bàn mở tỷ số của Klose khiếnchúng ta bị bẽ mặt”.

Đội nhà bị loại, truyền thông Anh “rủa” trọng tài

Cả nước Anh ngỡ ngàng vì bàn thắng không được công nhận của Lampard

Nhật báo Telegraph thì chorằng thất bại này đã phô bày hết những yếu điểm phòng ngự của Anh trong khitờ News of the World bình luận chua chát “Sư tử bị nghiền nát”. Tờ DailyMirror chơi chữ “Tuyển Anh bị vùi dập bởi Mueller và trọng tài” và ấm ức vìbàn thắng không được thừa nhận của Lampard.

Đội nhà bị loại, truyền thông Anh “rủa” trọng tài

Tờ Independent thì tỏ ra tiếcnuối vì bàn thắng không được công nhận của Lampard: “Nếu Lampard ghi được bànthắng ở tình huống đó, có thể mọi thứ đã khác. Khi chịu một sự ức chế về tâm lý,chúng ta đã vỡ trận và thua đậm ở hiệp 2”.

Có lẽ, nhà cái nổi tiếng WilliamHill có lý để hài lòng nhất khi tuyển Anh bị loại bởi lẽ từ đầu giải, nhiềungười đã đặt cửa vô địch cho “Tam sư”. Người đại diện của William Hill cho biết:“Chúng tôi đã có thể ngủ ngon vì đã bỏ túi hơn 1 triệu bảng sau khi Anh bịloại”.

Theo Anh Tuấn
Dân Trí