|
Các CĐV đến sân Mỹ Đình cổ động cho các cầu thủ U19 VN trong trận bán kết với U19 Myanmar - Ảnh: S.H |
Với
quyết tâm báo thù cho thất bại ở trận chung kết Giải U22 Đông Nam Á -
Cúp Hassanal Bolkiah 2014 cách đây nửa tháng, U19 VN đã tràn đội hình
lên dồn ép các cầu thủ U19 Myanmar ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở
phút thứ 3, cơ hội đã đến với U19 VN sau pha lên bóng bên cánh trái.
Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, Quang Hải lại không đánh bại được thủ
môn Myo Min Latt trong pha đối mặt ở góc hẹp.
Sau
tình huống "chết hụt" này, U19 Myanmar thi đấu tập trung hơn và gây
nhiều khó khăn cho U19 VN bằng lối chơi áp sát. Phút 18, U19 Myanmar
cũng đã có cơ hội vượt lên sau khi thủ môn Văn Trường để ói bóng từ một
tình huống sút xa. May cho U19 VN pha băng vào đá bồi trong tư thế trống
trải của Maung Soe đã đưa bóng đi chệch cột dọc.
U19
VN đáp trả liền ngay sau đó với pha dứt điểm hiểm hóc từ cự li hơn 30m
của tiền vệ Phan Văn Long (24'). Nhưng thủ môn Myo Min Latt đã chơi xuất
sắc với pha bay người dùng những đầu ngón tay đẩy bóng trúng xà ngang
khung thành.
Với
một thế trận lấn lướt, U19 VN cuối cùng cũng đã có bàn thắng. Phút 30,
từ pha lên bóng ở trung lộ, Văn Long thực hiện đường chuyền cho Tuấn Anh
từ tuyến hai băng lên thực hiện pha đặt lòng bằng chân phải đưa bóng
vào góc cao hạ thủ môn Myo Min Latt, mở tỉ số cho U19 VN.
Hưng
phấn sau bàn thắng, U19 VN tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép U19
Myanmar. Phút 39, tiền vệ Lương Xuân Trường tỏa sáng với một pha sút
phạt đẳng cấp từ cự li hơn 25m đưa bóng vào góc xa hạ thủ môn Myo Min
Latt, nâng tỉ số lên 2-0 cho U19 VN.
Sau
giờ nghỉ, U19 VN tiếp tục tấn công và Nguyễn Văn Toàn (51'), Phan Văn
Long (66') đã lần lượt tỏa sáng để đem về cho U19 VN thêm hai bàn thắng
nữa.
Xen
giữa hai bàn thắng của U19 VN là bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-3 cho
U19 Myanmar của tiền đạo Aung Thu ở phút 54 với một pha sút chìm hiểm
hóc ngoài vòng cấm.
Thắng
chung cuộc 4-1, U19 VN giành quyền vào tranh chung kết với U19 Nhật
Bản. Chiến thắng này cũng đã giúp U19 VN báo thù thành công cho thất bại
trước U19 Myanmar tại trận chung kết Giải U22 Đông Nam Á - Cúp Hassanal
Bolkiah 2014 cách đây nửa tháng.
![]() |
Niềm vui của các cầu thủ U19VN |
Diễn biến trận đấu:
Phút 90+3, trận đấu kết thúc với chiến thắng 4-1 thuộc về U19 VN.
NGUY HIỂM! Phút
90, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Maung Soe đã có cơ hội thoát
xuống đối mặt với thủ môn. Nhưng một lần nữa thủ môn Văn Trường đã chơi
xuất sắc với pha ngã người chặn đứng cú dứt điểm từ góc hẹp của Maung
Soe.
NGUY HIỂM! Phút
82, từ pha lên bóng ở trung lộ, Tuấn Tài cầm bóng xâm nhập vòng cấm
vượt qua hai hậu vệ U1 Myanmar rồi thực hiện pha dứt điểm chéo góc. Tuy
nhiên, pha dứt điểm của Tuấn Tài chỉ đưa bóng đi cắt ngang mặt khung
thành.
NGUY HIỂM! Phút
82, từ pha lên bóng ở trung lộ, Tuấn Tài cầm bóng xâm nhập vòng cấm
vượt qua hai hậu vệ U1 Myanmar rồi thực hiện pha dứt điểm chéo góc. Tuy
nhiên, pha dứt điểm của Tuấn Tài chỉ đưa bóng đi cắt ngang mặt khung
thành.
THAY NGƯỜI! Phút 80, U19 VN thay người thứ ba với tiền đạo Hồ Tuấn Tài (17) vào thay cho Nguyễn Văn Toàn (9).
THAY NGƯỜI! Phút 76, U19 VN thay người hai với tiền vệ Trần Minh Vương (13) vào thay cho đội trưởng Nguyễn Công Phượng (10).
VAAAÀOOOO...! 4-1
cho U19 VN. Phút 66, từ đường chuyền dài của Xuân Trường, Văn Long bứt
tốc độ thoát xuống thực hiện pha dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Myo Min
Latt, nâng tỉ số lên 4-1 cho U19 VN.
THAY NGƯỜI! Phút 65, U19 VN thay người đầu tiên với Phan Văn Đức (14) vào thay cho Nguyễn Quang Hải (23).
NGUY HIỂM! Phút
63, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Công Phượng một lần nữa dùng
kỹ thuật vượt qua một loạt các cầu thủ U19 Myanmar. Đáng tiếc ở tình
huống cuối cùng, pha chích mũi giày của Công Phượng lại hơi nhẹ nên
không đánh bại được thủ môn Myo Min Latt.
NGUY HIỂM! Phút
60, từ pha lên bóng bên cánh trái, Aung Thu có cơ hội thoát xuống đối
mặt với thủ môn. Nhưng lần này thủ môn Văn Trường đã chơi xuất sắc với
pha ngã băng ra chặn đứng cứ dứt điểm từ góc hẹp của Aung Thu.
NGUY HIỂM! Phút
59, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Công Phượng thoát xuống dùng
kỹ thuật vượt qua hai hậu vệ U19 Myanmar rồi thực hiện pha dứt điểm từ
góc hẹp. Nhưng lần này thủ môn Myo Min Latt đã chơi xuất sắc với pha bay
người đẩy bóng cứu thua cho U19 Myanmar.
VAAAÀOOOO...! 1-3
cho U19 Myanmar. Phút 54, từ pha lên bóng ở trung lộ, Aung Thu đi bóng
xuống sát vòng cấm rồi thực hiện pha sút chìm hạ thủ môn Văn Trường, rút
ngắn tỉ số xuống còn 1-3 cho U19 Myanmar.
THAY NGƯỜI! Phút 52, U19 Myanmar thay người thứ hai với Chit Hla Aung (19) vào thay cho Than Paing (11).
VAAAÀOOOO...!
3-0 cho U19 VN. Phút 51, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Công
Phượng thực hiện đường chuyền cho Văn Toàn thoát xuống xỉa bóng hạ thủ
môn Myo Min Latt, nâng tỉ số lên 3-0 cho U19 VN.
NGUY HIỂM! Phút 48, từ
pha lên bóng ở trung lộ, Công Phượng thực hiện đường chuyền loại hết
hàng phòng ngự U19 Myanmar cho Văn Toàn thoát xuống đối mặt với thủ môn.
Đáng tiếc ở góc sút rất rộng, Văn Toàn lại sửa bóng chệch cột dọc, bỏ
lỡ cơ hội đem về bàn thắng thứ ba cho U19 VN.
Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu.
Phút 45+2, trọng tài nổi còi cho hiệp 1 trận U19 VN - U19 Myanmar kết thúc. Hai đội rời sân nghỉ với tỉ số 2-0 nghiêng về phía U19 VN
VAAAÀOOOO...! 2-0 cho U19 VN.
Phút 39, U19 VN được hưởng quả đá phạt trực tiếp trước vòng cấm. Xuân
Trường lây đá thực hiện pha cứa lòng trong chân phải đưa bóng vào góc xa
hạ thủ môn Myo Min Latt, nâng tỉ số lên 2-0 cho U19 VN.
THAY NGƯỜI! Phút 36, U19 Myanmar thay người đầu tiên với Yan Naing Oo (15) vào thay cho Myo Ko Tun (23).
NGUY HIỂM! Phút 35,
từ pha lên bóng bên cánh trái, Aung Thu thoát xuống thực hiện đường
căng ngang loại hết hàng phòng ngự U19 VN. Maung Soe băng lên khống chế
bóng rồi thực hiện pha dứt điểm chéo góc nhưng một lần nữa bóng đi thiếu
chính xác.
VAAAÀOOOO...! 1-0
cho U19 VN. Phút 30, từ pha lên bóng ở trung lộ, Văn Long chuyền bóng
cho Tuấn Anh băng lên tung cú dứt điểm cực mạnh đưa bóng vào ngay góc
cao hạ thủ môn Myo Min Latt, mở tỉ số cho U19 VN.
Phút 26,
những phút vừa qua, do không áp sát được khung thành thủ môn Văn Trường
nên các cầu thủ U19 Myanmar chuyển sang sút xa. Tuy nhiên, chưa có tình
huống này gây khó cho thủ môn Văn Trường.
Phút 22,
nhận bóng từ đường chuyền bên cánh trái, Văn Long đẩy bóng một nhịp rồi
thực hiện dứt điểm từ cự li hơn 30m. Bóng bay vào góc cao nhưng thủ môn
Myo Min Latt đã kịp dùng những đầu ngón tay đẩy bóng trúng xà ngang,
cứu cho U19 Myanmar một bàn thua trông thấy.
NGUY HIỂM! Phút 18,
thủ môn Văn Trường mắc sai lầm với tình huống để ói bóng sau cú dứt
điểm từ xa của một cầu thủ U19 Myanmar. May cho U19 VN pha ập vào đá bồi
trong tư thế trống trải của tiền vệ Maung Soe đã đưa bóng đi chệch cột
dọc.
Phút 13,
từ pha lên bóng ở trung lộ, Văn Toàn đoán đường chuyền của Công Phượng
rồi xoay người thực hiện pha dứt điểm chéo góc. Nhưng lần này bóng đã đi
chệch cột dọc.
Phút 11,
những phút vừa qua thế trận diễn cân bằng. Mặc dù chịu sức ép lớn từ
hơn 40.000 CĐV trên sân Mỹ Đình nhưng các cầu thủ trẻ Myanmar vẫn thi
đấu rất tự tin.
NGUY HIỂM! Phút 3,
từ pha lên bóng bên cánh trái, Quang Hải đã có cơ hội đối mặt với thủ
môn, nhưng ở góc sút hẹp, Quang Hải đã không đánh bại được thủ môn Myo
Min Latt để mở tỉ số cho U19 VN.
Phút 2,
U19 VN có phản công nguy hiểm bên cánh phải. Văn Toàn bứt tốc độ xâm
nhập vòng cấm và bị ngã. Nhưng trọng tài xác nhận hậu vệ U19 Myanmar
không phạm lỗi với Văn Toàn.
Trận đấu đã bắt đầu. Hiệp 1, U19 Myanmar là đội giao bóng trước.
Cách đây nửa tháng, U19 VN đã từng chạm trán với U19 Myanmar tại Brunei ở trận chung kết Giải U22 Đông Nam Á - Cúp Hassanal Bolkiah 2014. Ở trận đấu đó, U19 VN đã để thua sát nút U19 Myanmar 3-4.
Đội hình xuất phát của hai đội:
U19 Việt Nam: Lê Văn Trường, Hồng Duy, Tiến Dũng, Đông Triều, Lê Văn Sơn, Quang Hải, Tuấn Anh, Xuân Trường, Phan Văn Long, Công Phượng, Văn Toàn.
U19 Myanmar:
Myo Min Latt, Htike Aung, Nanda Kyaw, Kyaw Min Oo, Nyein Chan Aung,
Maung Soe, Aung Thu, Than Paing, Nan Wai Min, Chit Hla Aung, Myo Ko Tun.
Theo Tuổi Trẻ