Bà ngoại khóc nấc khi cháu phải cách ly: 'Sao để cục vàng của tao chịu khổ?'

Cháu phải đi cách ly cùng mẹ, bà ngoại xót xa mắng con gái: "Trời ơi tao nói mày rồi, để giờ cục vàng của tao phải như vậy nè trời!".

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bà ngoại xót xa khóc lóc vì cháu trai nhỏ phải theo mẹ đi cách ly vì Covid-19 khiến người xem cũng chạnh lòng.

 

Trong đoạn clip, người mẹ đang mặc đồ bảo hộ cho cậu con trai. Bà ngoại đứng một góc chứng kiến cảnh tượng này vô cùng đau xót, vừa khóc bà vừa liên tục mắng con gái: “Trời ơi tao nói mày rồi, mày không cần làm gì hết cứ ở nhà thôi tao nuôi. Để giờ cục vàng của tao phải như vậy nè trời”. 

Cậu bé ngây thơ vẫn chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra và mình sẽ đi đâu nên ngơ ngác hỏi bà và mẹ: "Mẹ ơi, bà ngoại không được đi du lịch với 2 mẹ con mình nên la mẹ kìa”.

Bà ngoại khóc nấc khi cháu phải cách ly: Sao để cục vàng của tao chịu khổ?-1


Cháu trai phải theo mẹ đi cách ly vì dịch Covid-19, người bà đau xót, mắng người con gái ruột vì đã để cháu bà khổ.

Đoạn clip sau khi được đăng tải khiến người xem cũng chạnh lòng cùng tiếng khóc xót cháu của bà ngoại .



Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://2sao.vn/ba-ngoai-khoc-nac-khi-chau-phai-di-cach-ly-vi-covid19-n-269190.html?fbclid=IwAR2VH7Cal8bSOSaOhdaW3DD6qhM6cDeUmI5nyHU14tpVRugSa7WmkzAg2fA

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.