- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cọc tiền lẻ, bức thư của nhà hảo tâm 'nhí' và 1.001 tỷ đồng gửi đồng bào
Trong hàng triệu tấm lòng của tổ chức, cá nhân gửi đến MTTQ Việt Nam để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại vì bão lũ có những cọc tiền lẻ, "con lợn đất" và cả bức thư ấm áp của các nhà hảo tâm "nhí".
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đã ủng hộ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương.
Tính đến 17h ngày 14/9, các tổ chức, cá nhân đã chuyển về tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương là 1.001 tỷ đồng.
Ban Vận động cứu trợ Trung ương tiếp tục rà soát để phân bổ sớm nhất đến với các địa phương chịu thiệt hại do bão lũ và tiếp tục cập nhật và công khai danh sách những tổ chức, cá nhân ủng hộ.
Cháu Lê Gia Tú 10 tuổi và cháu Lê Hải Lâm 5 tuổi ủng hộ 3 triệu đồng
Trong ngày 14/9, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp nhận ủng hộ từ nhiều cá nhân, tập thể đến trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để ủng hộ.
Trong đó, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ 100 triệu đồng (Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đại diện trao); bà Nguyễn Thị Hoa, ở Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội ủng hộ 3 triệu đồng…
Ngoài ra còn có tập thể du học sinh, sinh viên tại Springvale, Melbourne, Australia ủng hộ 7,2 triệu đồng; bà con trong Trung tâm thương mại Asia Dragon Svatykiz và bà con các vùng lân cận-Cheb-Cộng hòa Séc ủng hộ 589,6 triệu đồng…
Nhà hảo tâm nhí
Trong những tấm lòng nhân ái có mặt trực tiếp tại Mặt trận để trao gửi yêu thương đến đồng bào bị bão lũ, có không ít những nhà hảo tâm "nhí".
Cháu Lê Gia Tú 10 tuổi và cháu Lê Hải Lâm 5 tuổi đã mang "con lợn đất" tiết kiệm của mình đến tận Mặt trận để khui ra và ủng hộ toàn bộ 3 triệu đồng có được. Trong đó có cả 1 cọc tiền lẻ 1.000, 2.000 đồng mà các cháu đã chắt chiu từ những bữa quà sáng, quà vặt của mình.
Cháu Lê Hải Lâm 5 tuổi cầm cọc tiền lẻ vừa khui từ "con lợn đất" của mình để ủng hộ đồng bào bão lũ.
Chị Đinh Hồng Dương, mẹ cháu Lê Gia Tú và Lê Hải Lâm cho biết, việc đưa các cháu đến ủng hộ bà con vùng lũ là mong con hiểu hơn về những hoàn cảnh khó khăn của bà con đồng bào bão lũ. Thông qua việc này, chị Dương cũng muốn giáo dục con cái biết yêu thương, sẻ chia với khó khăn của các bạn học sinh gặp phải khi cơn lũ đi qua.
Trước đó vào chiều 13/9, cháu Đào Minh Đức lớp 4D Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Nội) cũng được bố dẫn đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trực tiếp ủng hộ đồng bào bị bão lũ.
Tại đây cháu đã viết những dòng thư đầy xúc động kèm tiền ủng hộ gửi đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão số 3.
Cháu Đào Minh Đức cùng bố đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để ủng hộ đồng bào bị bão lũ
“Kính gửi các cô chú và các bạn ở trên vùng bị lũ lụt!
Sau khi xem cảnh ở chỗ cô chú ở trên ti vi, con thấy trên đó bị thiệt hại rất nặng. Con chỉ có chút tiền nhờ các cô chú chiến sĩ gửi tới đó. Con chúc các cô chú xây dựng được nhà mới và khắc phục hậu quả do bão gây ra!!!”, thư cháu Đào Minh Đức viết.
Nói về lý do đưa con đến ủng hộ, anh Đào Thanh Lâm (bố cháu Đức) cho biết gia đình rất tin tưởng vào uy tín của MTTQ Việt Nam. Những ngày gần đây thông qua các phương tiện truyền thông Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã công khai chi tiết bản sao kê từ ngân hàng, điều đó giúp mọi người dân tin tưởng và yên tâm hơn khi thấy việc kêu gọi ủng hộ từ thiện được thực hiện rõ ràng, minh bạch.
“Tôi và gia đình chỉ góp được một phần nhỏ, nhưng hy vọng rằng mỗi người chúng ta sẽ cùng san sẻ thêm những yêu thương để người dân vùng bão lũ sẽ vượt qua khó khăn ổn định lại cuộc sống. Mong bà con sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn” anh Đào Thanh Lâm chia sẻ.
Những khoảng đóng góp dù lớn hay nhỏ đều rất đáng quý
Xúc động khi nhận tiền tiết kiệm từ các cháu nhỏ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh gửi lời cảm ơn gia đình đã giáo dục, tuyên truyền cho các cháu tình cảm, sự sẻ chia sẻ đối với những người gặp khó khăn, để các cháu thấu hiểu và trao khoản tiền dành dụm tiết kiệm được gửi tới bà con vùng bão lũ.
“MTTQ Việt Nam mong rằng truyền thống gia đình tiếp tục được bồi đắp, gìn giữ để các cháu lớn lên sẽ trở thành những người giàu tình cảm, biết yêu thương mọi người”, bà Ánh nói.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cơn bão đi qua, nhưng tình cảm, sự sẻ chia đối với đồng bào vùng bão lũ còn đọng lại mãi trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
Nhiều sinh viên trong nước hay du học sinh ở nước ngoài đã tiết kiệm tiền tiêu để gửi đến MTTQ Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng lũ.
Hay trường hợp cô Nguyễn Thị Hoa, ở Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội tìm đến ngôi nhà chung Mặt trận để ủng hộ số tiền dành dụm của mình để góp một phần nhỏ hỗ trợ đồng bào bị lũ dữ cuốn trôi tài sản, cuốn theo cả người thân...
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh, những khoản đóng góp dù lớn hay nhỏ đều rất đáng quý, nó không còn dừng lại ở giá trị vật chất mà còn thể hiện sâu sắc giá trị về mặt tinh thần, là hiện thân của một tinh thần Việt Nam, hiện thân của sự đoàn kết, sự sẻ chia của đồng bào cả nước.
Bà mong muốn, tình cảm, tấm lòng của các đơn vị, tổ chức, cá nhân sẽ tiếp tục được lan tỏa để đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 có thêm niềm tin, có thêm động lực sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.
Bà Ánh cũng khẳng định, Ban vận động cứu trợ Trung ương sẽ sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, tiếp tục phân bổ kịp thời, công khai minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật để số tiền tiếp nhận đến nhanh nhất với người dân các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.
Theo VietNamNet
-
Đời sống7 giờ trướcNgười dân vùng "rốn lũ" Mẹ Suốt, Đà Nẵng hối hả dọn đồ đạc, kê cao tài sản để tránh mưa lớn gây ngập lụt làm hư hỏng.
-
Giới trẻ9 giờ trướcTrong đêm chính hội Trung thu, khu phố lồng đèn lớn nhất TPHCM thu hút hàng nghìn bạn trẻ tìm đến vui chơi, chụp ảnh cùng những chiếc đèn lồng đẹp mắt.
-
Đời sống12 giờ trướcGiao tiếp là một kỹ năng quan trọng trong cả công việc lẫn cuộc sống. Bởi vậy, để trở thành người lịch sự, bạn nên tránh hỏi những câu dưới đây.
-
Mưa lũ lớn ở miền BắcĐời sống1 ngày trướcĐọc bản sao kê các khoản tiền ủng hộ đồng bào miền Bắc gặp thiên tai, dễ dàng tìm được những tin nhắn ấm áp của người dân cả nước ở mọi lứa tuổi.
-
Đời sống1 ngày trướcTận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, chàng trai đã chế biến một món ăn Việt thơm ngon là khoai lang kén khiến các thành viên người Angola dù “nóng bỏng miệng” vẫn không ngừng ăn.
-
Đời sống1 ngày trướcSiêu trăng đêm Trung thu sẽ là cơ hội cuối cùng trong năm để bạn ngắm nhìn Mặt Trăng vừa mang màu cam kỳ ảo, vừa có kích cỡ khổng lồ.
-
Đời sống1 ngày trướcMỗi dịp rằm tháng Tám, cư dân mạng đều "hóng" những kiểu đèn và bánh trung thu độc đáo; trong đó có nhiều sản phẩm hài hước khiến ai xem cũng bật cười.
-
Giới trẻ1 ngày trướcYến Tatoo lên tiếng xin lỗi vì đã "fake màn hình" số tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt khiến mọi người hiểu nhầm con số lên tới hàng trăm triệu đồng.
-
Đời sống1 ngày trướcTheo truyền thống, mâm cỗ Trung thu luôn dược bày những loại quả mang ý nghĩa tượng trưng cho sự no ấm, đầy đủ, mưa thuận gió hòa.
-
Đời sống1 ngày trướcVui Tết Trung thu hàng năm nhưng liệu bạn có biết Tết Trung thu bắt nguồn từ đâu, ý nghĩa của ngày này thế nào?
-
Đời sống1 ngày trướcNguyễn Hùng Phúc cùng em trai ban ngày đi học, đêm chạy xe ôm công nghệ đến sáng để có tiền chăm sóc, nuôi nấng đàn cháu mồ côi cha mẹ.
-
Đời sống1 ngày trướcSuốt 3 ngày không thể liên lạc với chồng, Linh lo lắng mất ăn mất ngủ, người luôn trong trạng thái thất thần. Khoảnh khắc chồng trở về nhà, người vợ Lào Cai bật khóc vì hạnh phúc.
-
Đời sống1 ngày trướcTết Trung thu không chỉ là ngày hội đoàn viên mà còn là dịp kết nối cộng đồng, những lời chúc gửi cho nhau dịp này giúp sự kiện này thêm nhiều ý nghĩa và cảm xúc.