Cười muốn xỉu với nhật kí "đụng đâu bể đó" của cha đẻ nhân vật "Hoy Đi Nha"

Trên đời này thật sự có một kiểu người được sinh ra với năng khiếu bẩm sinh là... làm đổ bể mọi thứ. Cơm bưng nước rót tận tay vẫn phải làm rơi rớt vài thứ cho "vui nhà vui cửa" thì mới chịu được.

Trên đời này thật sự có một kiểu người được sinh ra với năng khiếu bẩm sinh là... làm đổ bể mọi thứ. Cơm bưng nước rót tận tay vẫn phải làm rơi rớt vài thứ cho "vui nhà vui cửa" thì mới chịu được.

Trong mỗi nhóm bạn, lúc nào cũng sẽ có một đứa "được" ông trời ban tặng cho cái tính... hậu đậu không ai bằng. Chân dung điển hình về những nhân vật này như sau: nằm thì té giường, đứng thì trật chân, bước tới thì va vào cửa, bước lên thì đụng trúng đồ. Chưa kể là đụng đâu bể đó, cho ít bể ít, cho nhiều bể nhiều, không ai cho gì thì cũng ráng kiếm cái mà làm rơi rớt cho... vui nhà vui cửa. 

Và nếu bạn vẫn chưa tin rằng những người như vậy có thật trên đời thì đây, anh chàng này chính là một ví dụ điển hình chân thật nhất, xứng đáng đại diện hình ảnh cho... hội siêu bể! Nhân vật chính của chúng ta là Tạ Quốc Kỳ Nam - chàng graphic designer hiện đang giữ vị trí Biên tập viên Mỹ thuật của Nhà xuất bản Nhã Nam, đồng thời là cha đẻ của nhân vật Hoy Đi Nha vô cùng nổi tiếng năm nào. 

Cười muốn xỉu với nhật kí đụng đâu bể đó của cha đẻ nhân vật Hoy Đi Nha - Ảnh 1.
Cười muốn xỉu với nhật kí đụng đâu bể đó của cha đẻ nhân vật Hoy Đi Nha - Ảnh 2.

Mới đây, Kỳ Nam đã chia sẻ lên Facebook cá nhân một album ảnh mang tên "Bùa yêu", khoe trọn những lần... lỡ tay làm bể cả thế gian của mình. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà bất cứ thứ gì anh chàng này động vào cũng sẽ phải khác đi một chút so với hình hài ban đầu. Uống nước thì bể li, nướng bánh thì cháy khét, cầm cái cục sạc điện thoại cũng vô tình làm rớt vô tô mì. 

Xem xong loạt ảnh này mà cư dân mạng chỉ biết cười lăn cười bò. Phần vì những tai nạn quá sức... khó hiểu, phần vì chính cái cách đón nhận những rắc rối rất không giống ai của Kỳ Nam. Thay vì xem sự hậu đậu này là một khuyết điểm và khó chịu với nó, anh bạn này lại tự thấy những chuyện này vô cùng hài hước và sẵn sàng chia sẻ với mọi người. 

Thôi thì trời thưa ai nấy dạ, vụng về thì cũng có cái vui của vụng về mà!

Đang ăn kem yên lành thì bể ly. Không cần lí do gì hết, nó thích thì nó bể thôi.

Cười muốn xỉu với nhật kí đụng đâu bể đó của cha đẻ nhân vật Hoy Đi Nha - Ảnh 3.Không đập thì mình huơ cho đổ để ăn ngon hơn.

Cười muốn xỉu với nhật kí đụng đâu bể đó của cha đẻ nhân vật Hoy Đi Nha - Ảnh 5.

Mải mê ăn sầu riêng xong làm cháy luôn bánh mì. 

 

Cười muốn xỉu với nhật kí đụng đâu bể đó của cha đẻ nhân vật Hoy Đi Nha - Ảnh 7.

Ngày đầu tiên sau khi đi du lịch Bangkok về. Gia đình yên ổn sao còn về bày bừa vậy con? 

Cười muốn xỉu với nhật kí đụng đâu bể đó của cha đẻ nhân vật Hoy Đi Nha - Ảnh 9.

Cũng trong ngày đó, 20 phút sau. 

Cười muốn xỉu với nhật kí đụng đâu bể đó của cha đẻ nhân vật Hoy Đi Nha - Ảnh 11.

Vẻ mặt ngỡ ngàng khi vô quán người ta xong lỡ tay làm hư đồ trang trí của quán. 

Cười muốn xỉu với nhật kí đụng đâu bể đó của cha đẻ nhân vật Hoy Đi Nha - Ảnh 13.

Đưa cục sạc điện thoại cho bạn cũng vô tình làm rớt luôn vô tô mì udon. Đỉnh cao của sự hậu đậu. 

Cười muốn xỉu với nhật kí đụng đâu bể đó của cha đẻ nhân vật Hoy Đi Nha - Ảnh 15.

Gắp từ tô vào chén cũng rớt. 

Cười muốn xỉu với nhật kí đụng đâu bể đó của cha đẻ nhân vật Hoy Đi Nha - Ảnh 17.

Đố các bạn trứng luộc rồi còn có thể bể không? Câu trả lời là có.   

Cười muốn xỉu với nhật kí "đụng đâu bể đó" của cha đẻ nhân vật "Hoy Đi Nha" - Ảnh 19.

Cười muốn xỉu với nhật kí "đụng đâu bể đó" của cha đẻ nhân vật "Hoy Đi Nha" - Ảnh 19.


Thấy cảnh này, mẹ tỉnh như không rồi hốt lại trong an yên. Ở lâu trong cái khổ mẹ cũng quen rồi. 

Cười muốn xỉu với nhật kí đụng đâu bể đó của cha đẻ nhân vật Hoy Đi Nha - Ảnh 21.

Làm chút bánh mì khét không anh chị em bốn phương ơi? 

Cười muốn xỉu với nhật kí đụng đâu bể đó của cha đẻ nhân vật Hoy Đi Nha - Ảnh 23.

Bể được cái lỗ như vậy đâu có dễ. 

Cười muốn xỉu với nhật kí đụng đâu bể đó của cha đẻ nhân vật Hoy Đi Nha - Ảnh 25.

Là một cái ly khác, nhưng lần này lại bể theo một cách rất khác. 

 
Cười muốn xỉu với nhật kí đụng đâu bể đó của cha đẻ nhân vật Hoy Đi Nha - Ảnh 27.

Truyền nhân của Minh Hằng hay gì? 

Cười muốn xỉu với nhật kí đụng đâu bể đó của cha đẻ nhân vật Hoy Đi Nha - Ảnh 29.

Một mẩu chuyện buồn... cười khác về người con trai. Người con trai hiếm khi vào bếp, nhưng một khi đã vào thì ra được khẩu phần vừa đủ cho 10 người... đổ. 

Cười muốn xỉu với nhật kí đụng đâu bể đó của cha đẻ nhân vật Hoy Đi Nha - Ảnh 31.

Tôi trong mắt mình và những gì mà xã hội và gia đình thấy. 

Cười muốn xỉu với nhật kí đụng đâu bể đó của cha đẻ nhân vật Hoy Đi Nha - Ảnh 33.

Quà bạn tặng cũng bể trong vòng vỏn vẹn 24 giờ. 

Cười muốn xỉu với nhật kí đụng đâu bể đó của cha đẻ nhân vật Hoy Đi Nha - Ảnh 35.

Đi ăn nhà hàng sang chảnh cũng phải "quậy" chút mới chịu được. 

Cười muốn xỉu với nhật kí đụng đâu bể đó của cha đẻ nhân vật Hoy Đi Nha - Ảnh 37.

Thiệt sự không biết cầu cứu ai luôn!

Cười muốn xỉu với nhật kí đụng đâu bể đó của cha đẻ nhân vật Hoy Đi Nha - Ảnh 39.

Theo Helno



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.