Đứng trước phòng tân hôn, mẹ chồng đỏ mặt nghe tiếng con dâu: “Đêm nay em sẽ cháy hết mình", ngờ đâu câu chuyện phía sau lại tréo ngoe thế này

Nghĩ vậy, bà Ngân yên chí kê cao gối ngủ mà có biết đâu bên kia Hưng đang khốn đốn với vợ.

Nghĩ vậy, bà Ngân yên chí kê cao gối ngủ mà có biết đâu bên kia Hưng đang khốn đốn với vợ.

Ngoài 30 tuổi mà Hưng vẫn chưa dẫn được cô nào về nhà ra mắt. Bà Ngân – mẹ anh thấy vậy lo lắm, bởi thật ra tuy Hưng cũng học hành bằng cấp tử tế thật, nhưng cái khoản tán gái thì anh nhát hơn cáy ngày.

"Đấy anh nhìn xem, đám bạn bè anh đứa nào cũng lấy vợ sinh con cả rồi. Chỉ còn mình anh thôi đó. Nói cho anh biết, cuối năm nay anh mà không lấy vợ thì đừng có trách tôi".

Mạnh miệng giao khoán cho Hưng vậy thôi chứ bà Ngân cũng không dám hi vọng nhiều là cuối năm mình sẽ có con dâu ngay.

Vậy mà đùng cái, Hưng thông báo: "Cuối tuần này mẹ làm món gì ngon ngon để con dẫn người yêu về ra mắt nhé".

Đứng trước phòng tân hôn, mẹ chồng đỏ mặt nghe tiếng con dâu: Đêm nay em sẽ cháy hết mình, ngờ đâu câu chuyện phía sau lại tréo ngoe thế này-1

Ảnh minh họa

Trước tin giật gân của con trai, mẹ Hưng mừng rơi nước mắt. Bà gật đầu lia lịa. Cuối tuần đó, Hưng dẫn Trang về giới thiệu thật. Thấy Trang xinh xắn lại hiền lành bà Ngân ưng lắm, cả bữa cơm bà chẳng ăn chỉ ngồi gắp thức ăn cho Trang rồi giục 2 người cưới.

Mong ước của bà cũng thành hiện thực, hơn 2 tháng sau đám cưới của Hưng với Trang diễn ra, nhìn con trai bảnh bao trong bộ vest lịch thiệp trao nhẫn cưới cho cô dâu bà Ngân mới thở phào nhẹ nhõm.

Thủ tục hôn lễ xong xuôi, công việc còn lại bà Ngân thuê người ta làm hết vì bà muốn cho con dâu con trai có thời gian nghỉ ngơi sớm. Song vợ chồng Trang vừa định đưa nhau về phòng tân hôn thì đám bạn thân của Hưng rủ hai người ra ngoài uống vài ly gọi là chúc mừng.

Ngồi với nhau, đám bạn ép vợ chồng Hưng uống hết ly này tới ly khác, mặc dù Hưng đã uống đỡ vợ rất nhiều nhưng sau cùng Trang vẫn bị chúc cho say líu lưỡi. Lúc về, sợ mẹ biết Trang say sẽ làm mất hình ảnh cô trong mắt mẹ chồng nên Hưng cố tình đi cổng sau, mở cửa thật khẽ cho bà Ngân không biết.

Về tới phòng, Trang vẫn vừa nôn vừa lải nhải hại Hưng lật đật cả đêm giải rượu cho vợ, nào là thay quần áo nào pha nước gừng. Khổ nhất là làm gì cũng rón rén không sợ bà Ngân biết.

Đến quá nửa đêm, bà Ngân dậy đi vệ sinh. Ngang qua phòng tân hôn của con trai vẫn thấy bên trong nhí nháu. Tò mò bà tiến lại gần xem thế nào, ai ngờ vừa ghé tai vào cửa bà đã đỏ mặt nghe tiếng con dâu thủ thỉ bên trong: "Nào,… đêm nay em sẽ cháy hết mình với anh".

Chẳng dám đứng lại lâu, bà bụm miệng cười nghĩ con dâu mình bên ngoài nhìn hiền khô vậy mà cũng "đáo để" ra trò. Vừa về phòng, bà vừa gật đầu lẩm bẩm: "Tình hình này chắc cũng nhanh có cháu bồng bế thôi".

Nghĩ vậy, bà Ngân yên chí kê cao gối ngủ mà có biết đâu bên kia Hưng đang khốn đốn với vợ. Trang say quá luôn miệng nói linh tình, cô còn tưởng vẫn đang ngoài quán nhậu nên tí tí lại vùng vậy "zô,… zô" đòi cháy hết mình khiến bà Ngân nghe được lại tưởng bở.

Đứng trước phòng tân hôn, mẹ chồng đỏ mặt nghe tiếng con dâu: Đêm nay em sẽ cháy hết mình, ngờ đâu câu chuyện phía sau lại tréo ngoe thế này-2

Ảnh minh họa

Chăm vợ tới gần sáng, Hưng mệt quá ngủ thiếp đi. Lúc 2 người tỉnh dậy cũng gần 9 giờ sáng. Nhìn đồng hồ, Trang cuống cuồng lao xuống bếp thì mẹ chồng đã nấu nướng tinh tươm cả rồi. Thấy Trang, bà mỉm cười: "Dậy rồi hả con, mau ngồi ăn sáng đi. Mà Hưng nó dậy chưa mà sao không thấy xuống?".

Bà vừa hỏi dứt câu, Hưng uể oải đi vào, đầu óc vẫn bù xù, mặt mũi bơ phờ mệt mỏi. Nhìn con trai, bà Ngân phì cười, lại gần ghé tai bảo: "Gớm, đêm qua cái Trang nó chỉ huy trận cơ mà, con còn mệt gì nữa".

Mẹ nói làm Hưng ngẩn mặt nhìn lên tỏ vẻ không hiểu, bà Ngân nháy mắt: "Mẹ nghe thấy hết rồi, ai bảo chúng mày nói to. Gớm không phải ngại với mẹ. Xem ra mẹ cũng sắp có cháu bế rồi nhỉ".

Hưng đang đưa cốc nước vào miệng mà sặc ho rũ rượi. Trang ngồi bên kia bàn nhìn chồng vẻ khó hiểu. Đợi vợ ăn uống dọn dẹp xong, Hưng mới kéo vợ về phòng thuật lại mọi chuyện. Nghe xong Trang ôm mặt trùm chăn xấu hổ, Hưng được thế nằm bên ôm ghì vợ thì thầm: "Đêm qua là hiểu lầm, nhưng giờ là thật. Em phải bù lại tân hôn cho anh đi, mẹ mong cháu lắm rồi đó".

Cặp vợ chồng trẻ lại nhí nháu rinh rích trên phòng làm bà Ngân ngồi dưới chỉ biết chẹp miệng cười. Giờ bà chẳng mong gì ngoài sớm có cháu nên thấy vợ chồng Hưng quấn quýt vậy bà vui lắm.

 

 THEO HELINO 


con dâu

mẹ chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.